Ngỡ rằng người đàn ông chết thảm trong máy nghiền gỗ là do tai nạn nhưng hóa ra phía sau lại là chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn

Jia you |

Cứ tưởng cái chết thảm khốc của người đàn ông là do tai nạn ngoài ý muốn nhưng đến khi cảnh sát điều tra thì phát hiện nhiều điều đáng nghi.

Bruce Saunders, 54 tuổi đến từ Nambour (Úc) đã chết vì bị mắc kẹt trong máy nghiền gỗ ở vùng nông thôn Gympie, thuộc bang Queensland, Úc vào tháng 11/2017 khi đang cùng 2 người bạn dọn dẹp đường giúp một góa phụ.

Ban đầu, cái chết của ông được cho là tai nạn nhưng sau đó khi các thám tử bắt tay vào điều tra sâu hơn thì phát hiện có một số điều đáng nghi ngờ.

Ngỡ rằng người đàn ông chết thảm trong máy nghiền gỗ là do tai nạn nhưng hóa ra phía sau lại là chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn - Ảnh 1.

Cảnh sát nghi ngờ cái chết ông Bruce có liên quan đến chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Courier Mail vào hôm thứ 4 (28/3), họ tin rằng người phụ nữ tên Sharon Graham là bạn gái cũ của ông Bruce có liên quan đến cái chết này, bởi lẽ bà là người đứng tên thụ hưởng tài sản của ông.

Bên cạnh đó, hai người bạn có mặt lúc ông Bruce qua đời là Greg Roser, 58 tuổi đến từ Deception Bay và Peter Koenig, 61 tuổi đến từ Gympie cũng được cho là có liên quan đến vụ án.

Ngỡ rằng người đàn ông chết thảm trong máy nghiền gỗ là do tai nạn nhưng hóa ra phía sau lại là chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn - Ảnh 2.

Hai người bạn ông Bruce là Greg Roser, Peter Koenig và bạn gái cũ Sharon được cho là có liên quan đến cái chết của ông. (Ảnh: Internet)

Các cuộc điều tra đã tập trung vào việc liệu ông Bruce có bị cuốn vào chuyện tình phức tạp liên quan đến người phụ nữ tên Sharon và dẫn đến cái chết của ông hay không?

Cảnh sát đã tìm thấy những mảnh của thi thể, quần áo, và một thứ gì đó mà họ tin rằng đó là chiếc điện thoại di động trong máy nghiền gỗ.

Thanh tra thám thử Gary Pettiford cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng hơn ở xung quanh hiện trường".

Có khoảng 40 cảnh sát, tình nguyện viên và các nhà nghiên cứu bệnh học đã dành cả ngày để tiếp cận khu vực xung quanh máy nghiền gỗ.

Ngỡ rằng người đàn ông chết thảm trong máy nghiền gỗ là do tai nạn nhưng hóa ra phía sau lại là chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn - Ảnh 3.

Ông Bruce được mô tả là người đàn ông tốt bụng. (Ảnh: Internet)

Cảnh sát cũng xác nhận hai người bạn của ông Bruce là Grey và Peter đã được lấy lời khai vào tháng trước và dự kiến sẽ đưa ra cáo buộc với họ trong tương lai gần.

Góa phụ mà cả 3 giúp đỡ được loại ra khỏi danh sách bị tình nghi liên quan đến cái chết của ông Bruce.

Sharon Graham nói rằng Bruce đối xử với cô rất tốt. Họ đã bắt đầu mối quan hệ sau khi hôn nhân của Bruce tan vỡ.

Vợ cũ của Bruce - bà Bernadette Rodgers sau khi chia tay với ông nói rằng họ vẫn là những người bạn tốt vì ông Bruce có tính cách tuyệt vời.

Bà nói: “Ông ấy tôn trọng người khác, và luôn giúp đỡ bất cứ ai khi cần, ông ấy luôn tin tưởng mọi người".

Ngỡ rằng người đàn ông chết thảm trong máy nghiền gỗ là do tai nạn nhưng hóa ra phía sau lại là chuyện tình phức tạp đầy bí ẩn - Ảnh 4.

Ông Bruce đã chết sau khi bị mắc kẹt trong máy nghiền gỗ. (Ảnh: Internet)

Một số vật dung được thu giữ để kiểm tra pháp y vào tháng trước và cảnh sát nói rằng họ tự tin xác định được việc ông Bruce qua đời như thế nào.

Ông Bruce làm nghề bán thịt ở cửa hàng Saunders Quality Meats của cha ông, được xem là người đàn ông tốt bụng trong mắt bạn bè.

Thanh tra Pettiford cho biết, chiếc máy không bị lỗi và sẽ không tự nhiên kéo ai vào đó, điều này có nghĩa là có vẻ như ông ấy bị đẩy.

“Không có gì sai với chiếc máy, bao gồm tất cả các tính năng an toàn", ông nói. Bên cạnh đó, thanh tra nói rằng họ đã liên lạc với những người biết ông Bruce và cho rằng cái chết của ông không phải là tai nạn.

(Nguồn: Dailymail, news.au.com)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại