Ngỡ ngàng phát hiện ra "nữ cảnh sát" là đàn ông và ở cách nhà 4km

Đức Nguyên |

Ở cái tuổi "băm" này mà kiếm được một cô người yêu xinh xắn, làm "cảnh sát" khiến anh N phấn khởi lắm. Tuy vậy sau 7 lần chuyển tiền, N mới phát hiện bộ mặt thật của "nữ cảnh sát".

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phát hiện ra nhiều đối tượng lên các trang mạng xã hội mạo danh làm trong ngành công an để lợi dụng lòng tin của nhiều người hòng chiếm đoạt tài sản.

"Nữ cảnh sát" liên tục đi đánh án bên Campuchia

Ngày 1/5, cơ quan công an huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn thị trấn Phước Bửu.

Trước đó, công an TT Phước Bửu có nhận được đơn trình báo của anh LQN (31 tuổi) về việc anh bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa 7 lần chuyển tiền với tổng trị giá 42 triệu đồng.

Đầu tháng 3/2016, qua mạng xã hội Zalo, anh N có quen với nickname "Roi anh se quen em" với hình ảnh đại diện là chân dung một nữ cảnh sát xinh xắn.

Đối tượng cũng chủ động giới thiệu mình làm trong ngành cảnh sát, công tác tại công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian sau đó, N và chủ tài khoản trên thường xuyên trao đổi tin tức qua lại, và nạn nhân đã phải lòng "nữ cảnh sát" lúc nào không hay.

Tuy vậy mỗi lần anh N muốn gọi điện thoại nghe giọng người yêu, hoặc hẹn gặp mặt thì đối tượng này lại viện cớ đang đi công tác tại Campuchia, bận họp không liên lạc được.

Khi thấy nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng nhắn tin với anh N cần mượn tiền để có việc riêng. Tin tưởng nên anh N đã bảy lần gửi tiền cho "nữ cảnh sát" thông qua đường bưu điện tới địa chỉ của anh trai "cô này" tên là Thắng.

Một lần tình cờ, thông qua định vị điện thoại thấy “người yêu” không phải ở Campuchia như đã nói mà chỉ cách nhà anh khoảng 4km. Anh N âm thầm xác minh và báo công an thị trấn.

Lần chuyển tiền cuối cùng, anh N nói không chuyển qua bưu điện mà hẹn anh trai “người yêu” để đưa trực tiếp và cùng cơ quan công an giăng bẫy tóm gọn kẻ lừa đảo này.

Tại điểm hẹn, khi anh trai "nữ cảnh sát" xuất hiện cũng là lúc đối tượng tra tay vào còng và được giải về cơ quan công an.

Đối tượng khai nhận là Lương Văn Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) và thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Theo đó tháng 3/2016, do không có tiền tiêu xài nên Thắng nghĩ ra một chiêu lừa đảo qua mạng Zalo. đối tượng lập nickname “Roi anh se quen em” làm quen với nạn nhân N và thực hiện màn lừa đảo như trình bày ở trên.

Hiện công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mạo danh công an bán xe thanh lý giá rẻ


Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng và trang facebook cá nhân mạo danh làm việc trong ngành công an.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng và trang facebook cá nhân mạo danh làm việc trong ngành công an.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2016, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giam hình sự Nguyễn Quốc Hưng (19 tuổi, ngụ Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 1/2016, Hưng tìm mua một bộ quân phục ngành công an, còng số 8 từ đối tượng không rõ địa chỉ.

Sau đó, buổi tối Hưng thương mặc đồ cảnh sát đến một số quán cá phê trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, mục đích để mọi người ngộ nhận Hưng đang công tác trong ngành công an.

Cùng lúc đó, trên trang facebook cá nhân, Hưng tự giới thiệu bản thân cấp bậc thiếu úy, công tác tại PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hưng cũng nhiều lần đưa hình ảnh liên quan đến ngành công an, mặc đồ công an lên Facebook.

Bằng cách này, Hưng tiếp cận với một số người với mục đích lừa đảo. Hưng nói với họ đang có lô xe máy tranh ngành công an thanh lý với giá rẻ, vài triệu đồng một chiếc xe. Nếu ai có nhu cầu, Hưng sẽ liên hệ mua giùm.

Tin tưởng Hưng là công an thật, hai người đã đưa cho Hưng số tiền 21,5 triệu đồng nhờ mua xe. Sau đó hành vi lừa đảo của Hưng bị phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại