Nghịch lý chua chát khiến người Anh nhói đau

Lê Sơn |

Nếu nhìn lại số liệu về các cầu thủ đã ghi bàn ở VCK Euro năm nay, chắc chắn người Anh khó có thể nuốt trôi cục tức.

Có một thống kê khá thú vị ở kỳ Euro năm nay (sau vòng bảng và vòng 1/8), tính theo CLB thì 2 đại diện thành Madrid là Real và Atletico là những đội bóng dẫn đầu về số lần có cầu thủ lập công.

Real đừng đầu với 6 bàn thắng, trong đó Bale (Xứ Wales) dẫn đầu với 3 bàn, Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 2 bàn), Luka Modric (Croatia, 1bàn).

Atletico xếp thứ 2 với 4 bàn gồm Griezmann (Pháp, 3) và Carrasco (Bỉ, 1). Tương tự là Juventus cũng 4 bàn của Morata (Tây Ban Nha, 3) và Chiellini (Italia, 1).

Tiếp theo trong danh sách này là Fiorentina (4 bàn) rồi đến Norwich, Inter và 3 đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ gồm Besiktas, Bursaspor và Fenerbahçe đều bằng nhau với 3 bàn.

Tất nhiên, khi nhìn vào danh sách này, tuyệt nhiên không có một CLB lớn nào của giải Premier League.

Nghịch lý chua chát khiến người Anh nhói đau - Ảnh 1.

Tuyển Anh vẫn tỏ ra quá yếu đuối khi bước ra đấu trường châu Âu.

Việc Real và Atletico xếp 2 vị trí đầu tiên hoàn toàn không phải ngẫu nhiên bởi họ chính là 2 CLB lọt vào tới chung kết Champions League năm nay.

Trong khi đó, Barcelona không có mặt trong danh sách này cũng là điều dễ hiểu bởi sức tấn công của Barca dựa hoàn toàn vào bộ 3 Messi – Neymar- Suarez, vốn là những cầu thủ Nam Mỹ, không thể đá tại Euro.

Đó là tính theo các CLB. Còn nếu tính theo cấp liên đoàn thì Premier League vẫn dẫn đầu với 22 bàn thắng, được ghi bởi 18 cầu thủ đến từ 13 CLB khác nhau. Trong khi giải La Liga chỉ xếp sau với 14 bàn.

Con số đầy hào nhoáng này chính là một nghịch lý rất đáng buồn cho bóng đá Anh. Bởi rất nhiều cầu thủ đang chơi ở Premier League đã tỏa sáng tại Euro 2016. Tuy nhiên, họ lại không phải là người Anh.

Đây là hệ quả của việc giải đấu Premier League đã phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh.

Trong những năm gần đây, không chỉ những CLB nhóm đầu như Man City, Chelsea, Arsenal, Man United, Liverpool… mà ngay cả những CLB ở nhóm dưới cũng tích cực mua sắm ngoại binh theo trào lưu.

Hệ quả là có rất nhiều ngoại binh đã tỏa sáng khi trở về thi đấu ở ĐTQG, trong khi những cầu thủ gốc Anh lại chẳng làm được trò trống gì khi khoác áo Tam Sư.

Nghịch lý chua chát khiến người Anh nhói đau - Ảnh 2.

Các chân sút của tuyển Anh vẫn tỏ ra quá "cùi" ở một đấu trường lớn như Euro.

Có một con số khác khiến người Anh cũng phải xấu hổ, đó chính là danh sách ghi bàn ở VCK Euro sau 2 vòng đầu tiên.

Trên bảng danh sách ghi bàn, có 3 cầu thủ đã sở hữu 3 bàn thắng (Bale, Griezmann và Morata) và có tới 12 cầu thủ khác đã có 2 pha lập công. Tuy nhiên, trong danh sách này cũng tuyệt nhiên không có bóng dáng của một cầu thủ Anh.

Trải qua 2 vòng đấu, 4 ngôi sao của Tam Sư gồm Vardy, Dier, Sturridge và Rooney, mỗi người chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Đây là con số chỉ ra rằng, các chân sút của tuyển Anh vẫn tỏ ra quá "cùi bắp" khi bước ra đấu trường châu Âu.

Rõ ràng ở nước Anh vẫn đang tồn tại một nghịch lý, đó là giải Ngoại hạng Anh càng phát triển, các CLB càng đầu tư nhiều tiền bạc thì càng tỷ lệ nghịch với thành tích của ĐTQG.

Chính vì nghịch lý đó, việc tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2016 là hoàn toàn hợp lý và chẳng có gì phải bàn cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại