Nghi vấn nam thanh niên ngáo đá khống chế cụ bà ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Với biểu hiện ngáo đá, nam thanh niên xông vào 1 lò bánh mì ven quốc lộ 1 rồi cầm dụng cụ xiên thịt khống chế cụ bà gần 70 tuổi trong gần 30 phút.

Chiều 16/10, những nhân viên cùng chủ quán của 1 lò bánh mì heo quay ở khu vực quốc lộ 1 thuộc thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM tấp nập bán hàng cho khách.


Nghi vấn nam thanh niên ngáo đá khống chế cụ bà ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Lò bánh mì heo quay nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, có 1 nam thanh niên khoảng 25 tuổi chạy vào nói lớn rằng có người đang tìm cách đuổi giết mình. Những nhân viên cùng chủ quán tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện thấy gì và yêu cầu nam thanh niên đi ra ngoài vì quán đang phục vụ bán hàng cho khách.

Bất ngờ, nam thanh niên liền cầm dụng cụ xiên thịt bằng sắt có 3 cạnh hù dọa nên mọi người trong lò bánh mì heo quay tìm cách bỏ chạy tán loạn ra ngoài.

Lúc này, bà Đỗ Kim Dung (69 tuổi, mẹ của chủ lò bánh mì nói trên đang ngồi trên ghế nhựa) do bệnh tật, di chuyển khó khăn đã không chạy thoát. Nam thanh niên liền kéo cánh cửa sắt lại 1 phần rồi kéo lê ghế nhựa bà cụ đang ngồi.

Nghi vấn nam thanh niên ngáo đá khống chế cụ bà ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nam thanh niên kéo cửa sắt lò bánh mì heo được camera quay lại.

Đối tượng cầm trên 2 tay của mình 2 cây xiên thịt bằng sắt có 3 cạnh nhiều lần dọa đâm khiến cụ bà khiếp sợ. Sự việc được mọi người thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nghi vấn nam thanh niên ngáo đá khống chế cụ bà ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cánh cửa lò bánh mì chỉ hở 1 phần.

Những người thân cùng với nhân viên tìm cách ứng cứu nhưng không được. Khoảng 30 phút thì có 1 người tới nói chuyện, khuyên đối tượng bỏ 2 cây dụng cụ xiên thịt xuống.

Lợi dụng trong lúc nam thanh niên sơ hở, nhiều người dân cùng nhân viên bất ngờ lao vào khống chế, trói anh ta lại.

Đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở công an để tiến hành làm việc. Lực lượng chức năng cũng đã mời những người có liên quan lên lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Nguyễn Thái Nhàn (40 tuổi, con trai của bà Dung, là chủ tiệm) cho biết, thời điểm đó vợ chồng anh đứng bên ngoài lo lắng nhưng không dám xông vào cứu vì sợ hắn sẽ làm liều mẹ mình gặp nguy hiểm. Hai nhân viên của tiệm trèo lên mái nhà định chui vào bên trong để cứu nhưng cũng không được.

Anh Nhàn kể : "Lúc đó, mẹ tôi sợ quá cứ đưa tay vẫy gọi mọi người cứu nhưng đối tượng với ánh mắt như kẻ ngáo đá và nói nếu ai xông vào sẽ đâm chết mẹ tôi nên cũng không ai dám xông vào. Sau đó, đối tượng còn làm nhiều hành động khó hiểu như: bứt dây điện, phá ống nước, xô đổ sọt bánh mì, vứt 1 con vịt quay ra đường..."

Chị Mai Thị Hồng Yến (36 tuổi, vợ anh Nhàn) kể thêm : "Mẹ tôi có tiền sử bệnh huyết áp cao với tai biến, khi bị nam thanh khống chế bà rất hoảng loạn, huyết áp tăng cao khiến gia đình vô cùng lo lắng nhưng may là bệnh tình không trở nặng..."

"Sự việc diễn ra khoảng 30 phút thì có 1 người tới nói chuyện với nam thanh niên khuyên nhủ anh ta bỏ dụng cụ xuống. Lợi dụng lúc nam thanh niên không để ý nhiều người đã nhanh chóng vào khống chế, tước dụng cụ trên tay rồi trói anh ta lại giao cho lực lượng chức năng..." Chị Yến cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại