Nghi phạm giết vợ, phi tang xác xuống sông bị truy bắt lúc 0h, khi đang về thăm mộ vợ

Nguyễn Song |

Sau khi giết vợ, Thiện bỏ trốn. Đến khoảng 0h ngày 27/5, nghi phạm quay về thăm mộ vợ thì bị công an phát hiện truy đuổi và bị bắt giữ tại thị trấn Một Ngàn.

Bị truy bắt lúc 0h khi đang về thăm mộ vợ

Hôm nay, 28/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi Giết người.

Thiện được xác định là nghi phạm giết hại vợ là bà C.T.N (51 tuổi) rồi phi tang thi thể dưới sông.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai nhận do ghen tuông nên đã dùng búa chém nhiều nhát vào đầu vợ làm nạn ngã xuống sông dẫn đến tử vong.

Cụ thể, chiều 22/5, Thiện cầm theo con dao và nói với chị gái vợ rằng: "Em đi ra rình nó (bà N.). Thằng nào mà chở nó là em đâm chết 2 người luôn chứ đừng nói một người…".

Nghi phạm giết vợ, phi tang xác xuống sông bị truy bắt lúc 0h, khi đang về thăm mộ vợ - Ảnh 1.

Nghi phạm Huỳnh Kim Thiện (Ảnh: CA TPHCM)

Chiều hôm đó, Thiện và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Thiện bất ngờ chuẩn bị 2 túi quần áo và sinh hoạt bình thường còn bà Nga ở dưới đò đưa khách qua bên sông.

Rạng sáng ngày 23/5, chị gái bà N. nghe thấy tiếng kêu cứu của em gái nên chạy ra bến đò và phát hiện nhiều vết máu.

Đến sáng cùng ngày, một người lái đò ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận đưa khách sang sông thì nhìn thấy một xác chết đang trôi lập lờ cạnh đám lục bình nên hô hoán.

Ban đầu, mọi người nghĩ chỉ là búp bê nhưng khi đến gần thì thấy đó là thi thể người trong tư thế nằm ngửa. Do lộ rõ khuôn mặt nên người dân địa phương đã nhận diện ngay đó chính là thi thể bà N. mất tích từ tối qua. Người dân lập tức được người dân trình báo đến cơ quan công an và người nhà nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân 1 cây búa, hai mặt lưỡi búa có dính vết máu, các vết máu nơi bà N. ngủ tại chiếc đò.

Trang Vietnamnet cho biết, sau khi gây án, Thiện bỏ trốn, đến khoảng 0h ngày 27/5, nghi phạm quay về nhà thăm mộ vợ thì bị công an phát hiện truy đuổi và bị bắt giữ tại thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định trên người nạn nhân có 18 vết thương, trong đó có 8 vết thương ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má; còn lại ở ngực, tay, chân gây rách da và bầm tụ huyết. Công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Sau khi gây án, Thiện bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho con ruột nói: "Tao đập mẹ mày rồi, tao đạp xuống sông luôn…".

Nghi phạm là người "hiền lành, không rượu chè nhưng có tính hay ghen"

Được biết, vợ chồng Thiện sống bằng nghề lái đò ngay trước cửa nhà và đã có với nhau 3 người con nhưng nghi phạm hay ghen tuông. Từ năm 2016, Thiện nhiều lần ghen tuông cho rằng vợ ngoại tình.

Đỉnh điểm là Thiện từng 2 lần đánh gãy tay và cắt đứt tai phải của vợ, theo thông tin trên trang Zing.vn. Chính vì vậy mà đến tháng 12/2017 hai vợ chồng làm đơn ly dị. Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành nên đến ngày 6/6 tới đây cả 2 sẽ ra tòa.

Nói về nghi phạm Huỳnh Kim Thiện, chính quyền địa phương cho biết trên báo Dân trí: "Ông Thiện là người hiền lành, không rượu chè nhưng có tính hay ghen. Hằng ngày, ông Thiện thường ở nhà, còn bà N. thì đảm trách công việc đưa đò, và đây được xem là thu nhập chính của gia đình".

Con trai của của nạn nhân cho biết, bố mẹ đã sống ly thân nhau 5-6 năm nay nhưng vẫn ở chung nhà. Lúc 2h30' sáng 23/5, ông Thiện bất ngờ điện thoại cho con gái nói đã giết mẹ và về vớt xác.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại