Nghi can giết người rồi giấu xác trong lu nước, đòi cảnh sát trả tiền công "giấu thi thể"

Văn Minh |

Nghi can 50 tuổi gây ra vụ giết người tại Trà Vinh được trưng cầu giám định tâm thần. Người này khai động cơ gây án là do nạn nhân "hiến xác" và đòi công an trả tiền giữ thi thể.

Ngày 10/7, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hoà Minh, huyện Châu Thành).

Ông Trường là nghi can đã giết bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng xã). Theo cơ quan điều tra, ngày 8/7, người dân địa phương phát hiện mùi hôi từ trong lu chứa cám của nhà nghi can. Mọi người mở nắp lu thì thấy thi thể nạn nhân đang bốc mùi nặng.

Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc. Khi đó, nghi can cố thủ trước nhà và nói: "Thượng đến đã giao xác bà Phận cho ta quản lý thì ta phải có nhiệm vụ giữ xác trên. Không ai được đụng vào".

Nghi can giết người rồi giấu xác trong lu nước, đòi cảnh sát trả tiền công giấu thi thể - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Ông Trường nhanh chóng bị công an khống chế. Qua công tác khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Trường sau đó khai nhận đã bóp cổ nạn nhân và lấy đá đập vào vùng đầu.

Theo cơ quan điều tra, Trường có biểu hiện tâm thần, ông ta yêu cầu công an phải trả tiền vì "có công trong nhiều ngày cất giấu thi thể nạn nhân".

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh bà Phận hết sức đáng thương. Hàng ngày, người phụ nữ đi bộ quanh xóm xin những tàu lá dừa về bó chổi đem ra chợ bán. Ngày 2/7, người thân phát hiện bà Phận mất tích nên đến công an xã trình báo.

Còn hàng xóm của nghi can thì cho biết, gần cả tuần nay, nghi can cầm con dao cố thủ trước cửa nhà. Thấy hành vi lạ của ông Trường, người dân địa phương lánh xa, cho đến sáng 8/7 thì phát hiện thi thể nạn nhân.

Nghi can giết người rồi giấu xác trong lu nước, đòi cảnh sát trả tiền công giấu thi thể - Ảnh 2.

Nghi can tại cơ quan điều tra

Trước đây, ông Trường từng có vợ con. "Cứ trời nóng thì ông ta cầm dao rượt chém vợ con. Vợ khóc hết nước mắt bồng con tìm nơi khác sinh sống. Trường sống trong cái chòi cũng hơn chục năm. Đói thì nó xin cơm người thân ăn. Vợ con ông này bỏ đi hơn 10 năm rồi", người hàng xóm của nghi can nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại