Nghi án con gái bị tâm thần chém mẹ gục trên vũng máu

Ngọc Tú |

Phát hiện bà Thương gục trên vũng máu, người dân lập tức đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tối 14/7, tin từ Công an xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Lương Thị Thương (82 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Anh Hồ Sỹ Tam (trú tại bản Tóng, xã Châu Phong) cho biết, khoảng 17h chiều cùng ngày, khi đang đứng chơi ở đường thì anh bất ngờ thấy chị Lương Thị Hiền (40 tuổi; con gái bà Thương) nói với mọi người mình chém chết mẹ.

Nghi án con gái bị tâm thần chém mẹ gục trên vũng máu - Ảnh 1.

Trạm Y tế Châu Phong nơi tiếp nhận cấp cứu cho bà Thương nhưng không kịp.

Vì chị Thương bị bệnh tâm thần 10 năm nay nên đã không ai để ý đến sự việc.

Khoảng 15 phút sau, anh Tam nghe người dân hô hoán phát hiện bà Thương nằm gục trên vũng máu ở nhà với nhiều vết chém trên người.

Ngay lập tức người dân đã nhanh chóng báo cáo lên chính quyền địa phương và đưa bà Thương đến trạm y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Thương đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đang về hiện trường điều tra làm rõ sự việc. Lương Thị Hiền cũng đã đượccơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại