Nghẹn ngào kể lại lúc phát hiện nồi bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột

Viết Dũng |

"Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, nếu tiếc của mà bán cho khách ăn có lẽ tôi đã hại rất nhiều người rồi", chị Tuyết nghẹn ngào nói.

Chị Tuyết kể lại giây phút phát hiện ra nồi bún riêu bị bỏ thuốc chuột

Sáng 26/12, PV đã tìm đến hiện trường nơi xảy ra sự việc bà Hồ Thị Ngọc Điệp (ngụ quận 9, TP. HCM) bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết suýt hại hàng chục người.

Trao đổi với PV, chị Tuyết cho hay: "Như thường lệ, tôi ngủ dậy sớm để nấu nước lèo, lúc đó vì hết hạt nêm nên tôi chạy đi mua để lại nồi nước không ai trông .

Một lúc sau, tôi trở về thì phát hiện nồi nước lèo có biểu hiện bất thường, nổi màn bạc trắng nên kiểm tra camera an ninh thì phát hiện bà Điệp bỏ vật lạ vào nồi, sợ là thuốc độc nên tôi vội đến báo công an lúc 4h30".

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường Tân Phú đã phối hợp cùng công an quận 9 đến hiện trường niêm phong nồi nước lèo, đồng thời mời bà Điệp lên trụ sở để lấy lời khai, điều tra.

Tại trụ sở cơ quan công an, bước đầu bà Điệp đã khai nhận bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo của chị Tuyết do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Chị Tuyết nói: "Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, nếu tiếc của, chỉ nghĩ là màn bạc nổi trên nồi nước lèo là tro mà bán cho khách ăn có lẽ tôi đã hại rất nhiều người rồi!".

Cũng theo chị Tuyết, trước đó chị phụ bán quán bún riêu cho bà Điệp ở nơi xảy ra vụ việc. Từ khi bà Điệp chuyển vị trí bán cách đó hơn 2km, thì chị không còn phụ bán với bà Điệp nữa. Chị mở quán bún riêu để bán riêng trước nhà khoảng 1 tháng nay.

"Tuy nhiên, bà Điệp yêu cầu tôi chỉ được bán cháo lòng chứ không bán bún. Khi tôi mở bán, thì bị bà Điệp đe dọa và sẽ phá nếu còn tiếp tục bán bún", chị Tuyết cho biết thêm.

Nghẹn ngào kể lại lúc phát hiện nồi bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột - Ảnh 2.

Sau khi xảy ra vụ việc, quán của chị Tuyết đã đóng cửa, không biết bao giờ mới mở lại.

Được biết, chị Tuyết hiện có 4 người con, vì cuộc sống khó khăn nên 2 người con đầu đã nghỉ học đi làm kiếm sống. Một cháu đang sống với cha ở Bình Dương, còn một cháu học mẫu giáo đang sống cùng chị. Sinh hoạt của gia đình chị phụ thuộc phần lớn vào việc bán bún riêu.

"Ngay khi bà Điệp bị tạm giữa để điều tra, con gái bà Điệp đang học lớp 11 buồn rầu, khóc rất nhiều, chạy sang nhà tôi để xin lỗi. Sáng nay, tôi đã lên công an quận 9 để nộp đơn bãi nại cho bà Điệp nhưng không được chấp nhận do đang trong quá trình điều tra", chị Tuyết nói.

Khi được PV hỏi về việc mở lại quán để bán chị Tuyết tâm sự: "Tiền không có, nồi xoong thì bị công an thu hết rồi. Cũng muốn mở bán lại lắm để có tiền còn lo cho con nhưng không biết đến bao giờ!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại