Nghe tin đánh nhau, nhóm người cầm dao ra hỗn chiến

Minh Toàn |

Nghe tin đánh nhau, Giang và Lâm mang theo dao, hung khí chạy ra chém tới tấp những người ở quán nước. Vụ hỗn chiến khiến cho 2 người bị thương nặng, nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Ngày 28/10, Công an Q.9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, lực lượng chức năng cũng truy xét các nghi can có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến nhiều người dân trên địa bàn khiếp sợ.

Nghe tin đánh nhau, nhóm người cầm dao ra hỗn chiến - Ảnh 1.

Giang tại cơ quan công an.

Theo đó, lúc 8h ngày 16/10, chị Võ Kim Tho (24 tuổi) đang bán nước tại công trường xây dựng trong khu công nghệ cao TP.HCM ở P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9.

Nguyễn Văn Giàu (26 tuổi) đến gọi nước uống và nằm ở võng nghỉ ngơi. Giàu đưa võng mạnh, vì sợ chòi sập nên chị Tho nhắc nhở. Nam thanh niên phớt lờ, tìm cách đưa mạnh hơn rồi nhìn chủ quán với ánh mắt chọc ghẹo.

Bực tức, chị Tho dùng dao cắt đứt dây dù treo võng khiến Giàu rơi xuống đất. Nam thanh niên đứng dậy đá 2 chiếc ghế nhựa rồi bỏ ra ngoài. Chồng chị Tho là anh Nguyễn Trọng Tín (26 tuổi) gần đó chạy lại định nói chuyện phải trái với Giàu.

Bất ngờ, thanh niên dùng thanh sắt nhặt được đuổi đánh anh Tín, nạn nhân bỏ chạy vào phía trong công trình.

Lúc này, Giang cùng với Nguyễn Dịu Hiền (35 tuổi, anh ruột Giàu) và Nguyễn Vũ Lâm (16 tuổi, là cháu của Giàu, cùng ngụ TP.Cần Thơ) đang làm ở công trình gần đó nghe tin anh Giàu đánh nhau ở ngoài chòi nước.

Cả 3 chạy ra, Giang lấy dao tự chế, Lâm cầm theo thanh sắt làm hung khí. Khi vừa tới nơi, thấy 1 nhóm người trong chòi nước trong đó có ông Lê Thanh Hùng (54 tuổi), anh Huỳnh Văn Thép (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) và 1 nam thanh niên nữa. 

Giang dùng dao đâm vào bụng ông Hùng khiến ông gục tại chỗ rồi tiếp tục chém anh Thép ngay ở lưng 1 nhát.  Còn Lâm dùng thanh sắt đánh nam thanh niên (chưa rõ lai lịch).

Cuộc hỗn chiến khiến cho những vị khách có mặt tại quán và người đi đường hốt hoảng la hét tìm cách bỏ chạy tán loạn. Sau đó, Giang và Lâm bỏ trốn. Người dân đưa ông Hùng và anh Thép đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đến 21h cùng ngày, Công an đã bắt giữ 1 số đối tượng liên quan đến vụ việc trong đó có Giang. Riêng anh Giàu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại Công an, Giang khai nhận dùng dao chém ông Hùng vì nghĩ rằng ông Hùng là người quen của gia đình chị Tho, anh Tín.

Công an đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại