Nghệ sĩ Phi Phụng: Không tin một câu nói của Hoài Linh, suy nghĩ mãi và còn hỏi lại

Tùng Ninh |

"Hoài Linh thương tôi lắm, có lần bảo tôi rằng: Em rất ái mộ chị. Tôi không tin, suy nghĩ mãi, còn hỏi lại: Chị hỏi thật em, em ái mộ chị là ái mộ về cái gì? Chị đâu có làm gì mà em ái mộ chị" - Phi Phụng nói.

Mới đây, chương trình Chuyện đời chuyện nghề đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ Phi Phụng. Tại đây, nữ nghệ sĩ đã tâm sự về sự nghiệp của mình.

Bà nói: "Tôi là con nhà nòi. Ba tôi là cố nghệ sĩ Phi Thoàn, quái kiệt sân khấu. Tôi không được học trường lớp gì, là dạng cua bò ngang, nhưng cũng có máu nghệ sĩ trong người.

Tôi không biết mình vào nghề từ lúc nào vì ngay lúc nhỏ ông già đi diễn tỉnh đã dẫn tôi theo. Giai đoạn đầu đời, tôi diễn có một vai nhỏ thôi mà bị mắng không biết bao nhiêu lần. Tôi áp lực lắm, cứ bảo với ba là sao khó quá, con đâu có học trường lớp đâu mà bắt con diễn như thế. Ông già không nể nang gì, mắng tôi trước mặt mọi người luôn. Nhưng đó lại là những điều giúp tôi tiến bộ hơn.

Nghệ sĩ Phi Phụng: Không tin một câu nói của Hoài Linh, suy nghĩ mãi và còn hỏi lại- Ảnh 1.

Phi Phụng

Sau đó, tôi vào làm thủ quỹ, kế toán, phát lương, soát vé… cho đoàn Bông Hồng của cô Thẩm Thúy Hằng. Ngày đó tôi không biết gửi ngân hàng là gì nên cứ cầm tiền trong người. Tới một lần nọ tôi làm mất một khoản tiền lớn là 800 nghìn đồng. 800 nghìn những năm 80 to lắm chứ, lương tôi có mười mấy nghìn.

Tôi buồn quá, bỏ nghề đi học may nhưng một tuần sau lại được đoàn kêu lại để làm nhắc tuồng rồi diễn những vai nhỏ, từ từ lên vai lớn.

Tôi chủ yếu diễn hài kịch nên khi diễn bi kịch khó lắm, không biết phải khóc ra sao. Trước mỗi lần diễn bi, tôi phải đứng lặng 1 mình sau cánh gà, không nói chuyện với ai. Tôi còn khấn ba cho tôi khóc được và phải nghĩ về mọi chuyện buồn trong đời để ra diễn là khóc. Tôi đâu học trường lớp để biết.

Nhưng giờ tôi quen rồi, diễn bi tốt, chỉ cần đọc lời thoại ướt át là rớm nước mắt được.

Nghệ sĩ mà diễn một màu không hay, phải diễn nhiều màu nhưng tôi vẫn thích cười, hài hơn. Cuộc đời nhiều nỗi buồn quá, người ta đi coi kịch để giải trí chứ phải suy nghĩ nhiều quá cũng mệt.

Đến giờ tôi cũng không nhớ mình đóng những vai nào. Nhiều khi ra chợ người ta hỏi tôi diễn vai này vai kia hay quá, tôi còn không nhớ nổi mình đã diễn vai đó".

Nghệ sĩ Phi Phụng: Không tin một câu nói của Hoài Linh, suy nghĩ mãi và còn hỏi lại- Ảnh 3.

Tiếp đó, Phi Phụng chia sẻ về chuyện diễn vai phụ: "Người ta gọi tôi là "nữ hoàng vai phụ". Tôi không chạnh lòng vì điều này. Nhiều khi vai phụ mà ấn tượng thì vẫn nổi.

Hoài Linh thương tôi lắm, có lần bảo tôi rằng "em rất ái mộ chị". Tôi không tin, suy nghĩ mãi, còn hỏi lại: Chị hỏi thật em, em ái mộ chị là ái mộ về cái gì? Chị đâu có làm gì mà em ái mộ chị.

Hoài Linh vẫn khẳng định, có một điều khiến Hoài Linh ái mộ tôi. Hoài Linh bảo: Chị Phụng chưa gặp được ngôi sao, ông Tổ chưa độ cho chị, độ rồi sẽ nổi.

Nhưng dù sao tôi vẫn hạnh phúc. Tôi cũng nổi, cũng được mọi người biết đến nhưng chưa được nổi ở mức ngôi sao thôi. Tuy nhiên, tôi hài lòng vì những gì mình có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại