Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua

T.Nam - H.Duyên |

Để đề phòng dân truy đuổi khi bị phát hiện, những kẻ trộm gỗ sưa đã rải đinh, khóa cửa nhà dân.

Nhiều năm trở lại đây, giá gỗ sưa được thương lái thu gom với giá cao. Thời cao điểm, một kg gỗ sưa lâu năm được thương lái mua với giá 40 - 50 triệu đồng/kg.

Trước lợi nhuận khổng lồ từ gỗ sưa mang lại, nhiều “sưa tặc” đã ráo riết đi săn lùng cây. Tính riêng từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra không ít những vụ chặt trộm gỗ sưa.

Ngôi đình Quán Giá (thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) - nơi có hàng chục cây sưa giá trị đã xảy ra không ít những vụ sưa tặc ghé thăm. Kẻ trộm đã đột nhập vào cắt cành cây sưa đem đi lúc nửa đêm.

Vụ sưa tặc ghé thăm đình Quán Giá xảy ra năm 2016 đã ăn sâu vào trí nhớ của bà N.T.H. (ở thôn 5). Nhà ở gần đình Quán Giá nên rất nhiều lần bà và gia đình chứng kiến cảnh kẻ trộm cưa trộm sưa.

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 1.

Một kg gỗ sưa lâu năm được thương lái mua với giá 40 - 50 triệu đồng/kg.

Bà H. nhớ lại, vào một buổi đêm trong năm 2016, khi bà đang miên man trong giấc ngủ thì bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng cưa máy phát ra từ phía đình Quán Giá.

Vừa mở cửa ngó ra ngoài thì bà giật mình khi phát hiện một chiếc xe tải, cùng 3 – 4 người đàn ông lực lưỡng đang cầm cưa máy cưa trộm cành sưa từ cây sưa hơn 100 năm tuổi.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà liền gọi điện báo cho công an xã. Cũng ngay sau đó, nhiều người dân xung quanh phát hiện vụ việc tri hô, kẻ trộm đã kéo cành sưa dài khoảng hơn 2m đường kính 30 – 40cm lên xe bỏ chạy.

Sau khi kiểm tra, nhiều người dân phát hiện việc kẻ trộm liều lĩnh trước đó dùng khóa dây khóa cổng một số nhà dân, và rải đinh trên đường bỏ chạy để ngăn chặn việc người dân truy đuổi.

Theo một lãnh đạo UBND xã Yên Sở, trong vòng 11 năm trở lại đây, đã xảy ra 10 vụ trộm cành cây sưa tại đình Quán Giá. Các đối tượng hoạt động tinh vi nên đã nhanh chóng tẩu thoát dù bị truy đuổi.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Yên Sở, vụ việc chặt trộm cành gỗ sưa xảy ra năm 2016, khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, nhóm trộm đã rải đinh ba cạnh khắp đường để cản trở. Lực lượng chức năng đã thu dọn được 2 thúng gỗ có gắn đinh sắc nhọn.

“Kẻ trộm rải rất nhiều đinh nhọn trên đường trốn chạy, may mắn là không ai dẵm phải…”, vị lãnh đạo xã Yên Sở nói.

Là người gắn bó với đình nhiều năm, ông Nguyễn Văn Kỳ - thủ từ đình Quán Giá cho biết, hàng ngày ông và nhiều người thường xuyên đi kiểm tra tình trạng của các cây gỗ sưa.

Theo ông Kỳ, các đối tượng “sưa tặc” hoạt động rất tinh vi. Nhiều năm trước nhiều đối tượng đã cải trang thành dân nghèo đi buôn đồng nát để tiếp cận khu vực trồng sưa.

Hiện đình Quán Giá có 10 cây gỗ sưa. Trong đó, nổi bật lên là hai “cụ sưa” có tuổi đời hơn 100 năm tuổi.

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 3.

Cây sưa đỏ nằm trước đình Quán Giá xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Cây có tuổi đời hơn 100 tuổi. Cây cao khoảng 15m, đường kính hơn 1m. Ảnh: NL

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 4.

Gốc của cây gỗ sưa xù xì. Được chăm sóc tốt, cây không có mối mọt. Ảnh: NL

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 5.

Cây dây leo mọc quấn quanh thân cây gỗ sưa. Hiện đình Quán Giá có gần 10 cây gỗ sưa, nổi bật nhất là hai cây có tuổi đời hơn 100 năm. Ảnh: NL

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 6.

Cây gỗ sưa vươn cành tươi tốt, tỏa bóng mát rợp sân đình. Ảnh: NL

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 7.

Gỗ sưa đắt, với những cây có tuổi đời lâu năm có giá trị hàng chục triệu đồng/kg, khiến chúng bị "sưa tặc" thường xuyên săn lùng, chặt trộm. Ảnh: NL

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi “sưa tặc” suốt 11 năm qua - Ảnh 8.

Cây gỗ sưa lâu năm thứ 2 nằm trong khuôn viên của đình. Cây này cũng có tuổi đời hơn 100 năm.Ảnh: NL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại