Đại thắng 5 sao, Man City hành hạ thảm thương Joe Hart để đoạt ngôi đầu

Ngô Trà |

Khổ thân cho Joe Hart, bởi ngày trở lại Manchester, đối đầu với anh là một Man City quá mạnh mẽ, và một Aguero vẫn sắc như ngày nào.

Hiệp 1 trận đấu, thủ thành từng có 12 năm gắn bó với Man City phải nhận đến 14 pha kết thúc về phía khung thành của mình, trong đấy có đến 5 pha kết thúc từ Sergio Aguero - tiền đạo vĩ đại nhất của đội bóng áo xanh thành Manchester. Sự chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa Man City và Burnley đã biến Joe Hart thành nạn nhân tội nghiệp.

Dẫu cho Burnley phòng thủ với số đông, nhưng với sự cơ động và biến hóa của các cầu thủ tấn công Man City, cũng như sự hỗ trợ dâng cao của hai hậu vệ biên, Man City nhanh chóng biến đối phương thành "những chiếc bị bông" cho họ tập đấm. Nếu Aguero sắc sảo hơn, có lẽ Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng từ sớm, và hiệp 1 không chỉ kết thúc với tỷ số 1-0.

Đại thắng 5 sao, Man City hành hạ thảm thương Joe Hart để đoạt ngôi đầu - Ảnh 2.

Pha ghi bàn của Aguero ở phút thứ 17 đến từ một màn "thêu hoa dệt gấm" giữa hàng hậu vệ dày đặc của đội khách. Leroy Sane và David Silva đan bóng như đang đùa giỡn trong vòng cấm, để rồi căng ngang đường bóng tìm đến đúng chân Aguero, để tiền đạo người Argentina chỉ còn mỗi việc đệm bóng tung lưới Joe Hart.

Nếu như bàn thắng mở tỷ số là một pha phối hợp tuyệt đẹp của Man City, thì bàn thắng nhân đôi của họ thực sự ngớ ngẩn. Leroy Sane có vẻ bị phạm lỗi, tất cả cầu thủ Burnley đứng sững lại nhìn trọng tài. Không penalty. Cùng lúc ấy, David Silva lẻn xuống vớt quả bóng lăn suýt hết đường biên ngang, Bernardo Silva tung chân sút tung lưới đội khách trong sự ngỡ ngàng.

Và trong khi các cầu thủ Burnley còn chưa hết choáng váng, thì đến lượt Fernandinho ghi thêm bàn thắng thứ 3 chỉ sau đó có hơn 1 phút. Bàn thắng ấy đến khi hiệp 2 mới trôi qua có 11 phút.

Trận trước sút penalty không vào, nhưng hôm nay Riyad Mahrez góp công bởi một bàn thắng xứng tầm siêu phẩm. Từ ngoài vóng cấm địa, cú ra chân của anh đưa bóng vẽ một đường xong tuyệt đẹp trước khi chui tọt vào góc lưới, mặc cho Joe Hart ngẩn ngơ.

Phút cuối trận, camera bắt được cảnh Joe Hart đấm quá bóng văng đi trong cơn giận tối tăm mặt mũi, đấy là sau bàn thắng ấn định chiến thắng 5 sao của Man City, với cái tên Leroy Sane.

Joe Hart có một ngày trở lại kinh hoàng, nhưng đấy là kết cục tất yếu, bởi Man City ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tỷ số: Man City 5-0 Burnley

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Kompany, Stones, Laporte, Mahrez, Fernandinho, Silva, Mendy, Bernardo Silva, Sane, Aguero.

Burnley: Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson, Defour, Cork, Lennon, Hendrick, Vokes.

Ghi bàn

Aguero (17'), Bernardo Silva (54'), Fernandinho (56'), Mahrez (83'), Leroy Sane (90')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại