“Ngai vàng” Ronaldo lung lay: Hazard, Sanchez chờ chiếm chỗ

Tiến Long |

Ronaldo đang trải qua giai đoạn đáng quên trong sự nghiệp - như lời khẳng định của chính anh. Ở cái tuổi 32, chỉ một mùa giải không thăng hoa thôi, CR7 đã có nguy cơ đối diện... “máy chém”.

Video Real đại thắng trên sân Sociedad:

Real đại thắng trên sân Sociedad

Ngai vàng của CR7 lung lay

Tương lai của Cristiano Ronaldo đã ngốn rất nhiều giấy mực của cánh phóng viên thể thao trong suốt mùa hè vừa qua. Nhưng đó là khi Ronaldo còn ở thế thượng phong. Anh giận dỗi, đòi rời Tây Ban Nha khi bị cơ quan thuế xứ đấu bò điều tra.

Hơn hết, Ronaldo vừa trải qua một mùa giải thăng hoa, là nhân tố chủ chốt mang đến cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League cho Real Madrid.

“Ngai vàng” Ronaldo lung lay: Hazard, Sanchez chờ chiếm chỗ - Ảnh 2.

Ronaldo tự đe dọa tương lai của mình bằng hành vi thiếu kiềm chế

Nhưng khi mùa giải này khép lại, Cristiano Ronaldo đã ở tuổi 33. Sự đào thải tại Bernabeu khốc liệt ra sao, Ronaldo hiểu hơn ai hết. Để dọn chỗ cho anh, những huyền thoại mang trong mình DNA Madrid như "Chúa nhẫn" Raul hay Gonzalo Higuain đều đã phải ra đi, trước đó là Robben, Sneijder, Van Nistelrooy...

Ở tuổi 27, 28, Ronaldo có thể trải qua một mùa giải tồi tệ. OK, mọi thứ sẽ được làm lại vào mùa sau. Nhưng vào tháng 5 năm sau và ở tuổi 33, không ai dám chắc Chủ tịch Florentino Perez có dành cho CR7 một đặc ân mang tên kiên nhẫn hay không.

Ronaldo đã tự làm khó mình vì cái đẩy tay thiếu kiềm chế đối với trọng tài De Burgos ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha tại Nou Camp. Anh đã ngồi ngoài 5 trận tại giải quốc nội của Real. Trong màn trở lại thuộc đấu trường Champions League vừa qua, Ronaldo đã chơi rất tốt với một cú đúp, giúp nhà đương kim vô địch có màn khởi động hoàn hảo.

Vấn đề ở chỗ, việc phải ngồi ngoài quá lâu có thể ảnh hưởng đến phong độ của Ronaldo mùa giải 2017/18 này.

Mùa trước là một ví dụ. Ronaldo cần 3 tháng bình phục chấn thương sau trận chung kết EURO 2016 và khi trở lại, anh chỉ có thể tỏa sáng nhờ tài thao lược của Zidane và chất lượng đội hình cực tốt của Real. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là mùa giải đầu tiên Ronaldo ghi dưới 50 bàn thắng trên mọi mặt trận sau 7 năm khoác áo Real.

Mùa này, CR7 vốn đã không tham gia tour du đấu mùa hè, các trận Siêu cúp châu Âu gặp MU, Siêu cúp Tây Ban Nha (lượt đi) gặp Barca, số phút ra sân của anh là rất ít. Không còn siêu dự bị Morata làm điểm tựa, ai dám chắc khi trở lại Ronaldo sẽ lại là chính mình?

Cuộc đổ bộ của Hazard và Sanchez

Hè vừa qua, Real suýt chút nữa đã bán Ronaldo. Vấn đề chỉ là Kylian Mbappe - cái tên được kỳ vọng thay thế CR7, lại không dám đương đầu với thử thách nghẹt thở ở tuổi 18. Mbappe đến PSG, ở lại với Ligue 1 và đó có thể xem như một lựa chọn an toàn và khôn ngoan.

“Ngai vàng” Ronaldo lung lay: Hazard, Sanchez chờ chiếm chỗ - Ảnh 3.

Hazard và Sanchez hoàn toàn có thể ngồi vào "ngai vàng" của Ronaldo tại Real

Nhưng Eden Hazard - ngôi sao sáng nhất Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua, chưa bao giờ giấu giếm ý định gia nhập "Kền kền trắng". Eden mang trong mình tham vọng của kẻ muốn trở thành siêu sao tiếp theo sau thế hệ Ronaldo - Messi.

Hazard chơi trùng vị trí với Ronaldo, trẻ hơn tới 6 tuổi trong khi đảm bảo khả năng hòa nhập sau nhiều năm tỏa sáng cùng Chelsea. Theo tờ Don Balon, tất cả những gì còn thiếu để kích hoạt thương vụ có thể trở thành kỷ lục thế giới mới này là một cuộc gọi từ Chủ tịch Perez mà thôi.

Nhưng không chỉ Hazard, mà Alexis Sanchez cũng nhăm nhe cướp ngai vàng của Ronaldo. Theo tờ Diario Gol, cựu cầu thủ Barcelona này sẽ không gia hạn hợp đồng với Arsenal.

Thay vào đó, Alexis chờ đến hè 2018 sẽ gia nhập Real hoàn toàn miễn phí. Sở hữu một siêu sao theo cách hoàn toàn miễn phí, nhất lại là người cũ của Barca, madridista còn mong đợi điều gì hơn thế?!

Do vậy, đây sẽ là mùa giải bản lề đối với Ronaldo. Chỉ một năm suy giảm phong độ thôi, 4 Quả bóng vàng (và có thể là 5) sẽ ngay lập tức bị... ném vào sọt rác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại