Neymar: Thiên mệnh của người mang trọng trách

Vũ Ngọc Duy |

Neymar dường như được sinh ra với thiên mệnh gánh vác trọng trách trên sân cỏ, sức ép càng lớn, trách nhiệm càng nặng, Neymar càng dễ tỏa sáng.

1. Sân vận động Minerao, ngày 28/6/2014, chủ nhà Brazil gặp Chile ở vòng 1/8 VCK World Cup 2014.

Sau 120 phút mệt mỏi, hai đội hòa nhau 1-1, đội đi tiếp vào tứ kết sẽ phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu cân não. Sau 4 lượt sút, mỗi bên chỉ thắng được 2 quả, ở loạt cuối, Neymar là người đá trước, nếu quả này hỏng, chủ nhà Brazil sẽ rất gần với viễn cảnh bị loại sớm, thảm cảnh mà không một ai dám tưởng tượng.

Neymar đặt bóng và lui lại lấy đà, trọng tài nổi còi, cả Brazil như nín thở, Neymar lao tới và bóng vào lưới. Sức ép lúc này được đẩy về phía cầu thủ sút cuối cùng của Chile, xui xẻo cho Chile, cú đá của Jara trúng cột dọc bật ra. Selecao thắng hú hồn, cả Brazil nhẹ nhõm, FIFA thở phào.

Hơn hai năm sau, ngày 21/8/2016, Neymar lúc này là thủ quân của U23 Brazil đối đầu với U23 Đức trong trận chung kết bóng đá nam Olympic Rio 2016. Trận đấu kết thúc 120 phút với tỷ số 1-1, chiếc HCV buộc phải quyết định bằng loạt luân lưu định mệnh.

Sau 4 loạt sút, tỷ số là 4-4. Loạt cuối, phía Đức đá trước và hỏng, quả sút quyết định được đặt vào chân Neymar.

Neymar: Thiên mệnh của người mang trọng trách - Ảnh 1.

Cần nói thêm, có chuyện kỳ lạ mà người ta không thể giải thích đối với Brazil - cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới, ĐTQG của họ đã 5 lần vô địch thế giới, các đội tuyển trẻ cũng đã vô địch các giải trẻ thế giới ở mọi lứa tuổi, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, chiếc HCV bóng đá nam Olympic thì Brazil vẫn chưa một lần với tới.

Olympic lần này lại được tổ chức trên sân nhà, nhiệm vụ giành HCV xem như bắt buộc. Nhiêu đó đủ để thấy rằng, sức ép lên Neymar trước quả luân lưu quyết định này lớn như thế nào.

Mọi chuyện như lập lại 2 năm trước, Neymar lại đặt bóng và lấy đà, tiếng còi vang lên, vài giây trôi qua, Neymar vẫn đứng yên, cả sân Maracana căng thẳng tột độ, rồi Neymar lao tới quả bóng, cả nước Brazil vỡ òa, Neymar rưng rưng nước mắt trong vòng tay đồng đội, nước mắt của người hoàn thành sứ mệnh.

Trong cả hai lần đứng trước quả penalty cuối cùng định mệnh, Neymar - chàng trai mới ngoài đôi mươi như đã mang cả đất nước Brazil trên vai, và cả hai lần, anh đã cất gánh nặng đó theo một cách tự nhiên như thể đó đương nhiên là việc phải làm của mình vậy.

2. Không chỉ là những khoảnh khắc, cuối tháng 9 năm ngoái, Messi dính chấn thương khá nặng và phải nghỉ hai tháng. Cả xứ Catalan lo lắng, nhưng "thiên mệnh" của Neymar đã giúp Barca thắng 7 trong tổng số 8 trận mà Messi vắng mặt. Trong 8 trận ấy, riêng mình Neymar đã ghi cho Barca tới 10 bàn thắng.

Nếu những người theo thuyết duy tâm cho rằng, mỗi con người khi được sinh ra, đều đã mang sẵn một thiên mệnh, thì với Neymar, dường như thiên mệnh của anh là gánh vác trọng trách trên sân cỏ, sức ép càng lớn, trách nhiệm càng nặng, Neymar càng dễ tỏa sáng.

Trước VCK World Cup 2010, cả Brazil tranh luận ồn ào về việc liệu HLV Dunga có nên điền tên Neymar - khi đó mới 18 tuổi, vào danh sách Selecao đi Nam Phi hay không. Dunga khi đó đã bỏ ngoài tai tất cả và gạt Neymar.

Neymar: Thiên mệnh của người mang trọng trách - Ảnh 2.

Hơn bốn năm sau, khi trở lại chiếc ghế nóng của tuyển Brazil sau World Cup 2014, Dunga đương nhiên không gạt tên Neymar, lúc này đã là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil, mà thậm chí ông còn bổ nhiệm luôn Neymar làm thủ quân, qua đó biến anh trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử của Selecao. Trọng trách lại một lần nữa được đặt lên vai Neymar.

Đội trưởng Neymar đã giúp Dunga dẫn dắt Selecao trải qua chuỗi 10 trận thắng liên tiếp từ sau World Cup 2014 đến trước Copa America 2015. Tiếc thay, trận gặp Colombia ở vòng bảng Copa, một phút thiếu kiềm chế khiến Neymar nhận án treo giò đến hết giải. Vắng Neymar, Brazil nhạt nhòa lê bước vào vòng knock-out rồi lập tức bị loại bởi Paragoay.

Một năm sau, Brazil không Neymar thậm chí còn bị loại ê chề ngay từ vòng bảng Copa Centenario 2016.

3. Quay trở lại với World Cup 2014, sau khi đá thắng quả 11m, qua đó giúp Brazil loại Chile, Neymar đã cùng Selecao loại tiếp Colombia ở tứ kết, nhưng chiến thắng trước Colombia đã phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt: Neymar dính chấn thương và nghỉ hết giải.

Vắng Neymar, Brazil tan tác khi lần lượt thua Đức 1-7 ở bán kết, rồi Hà Lan 0-3 trong trận tranh ba tư, World Cup 2014 kết thúc trong nỗi ô nhục lớn nhất mà bóng đá Brazil chưa từng trải qua trong lịch sử.

Thực ra, cho dù có mang băng đội trưởng hay không, thì Neymar mặc nhiên vẫn được xem là "đầu lĩnh", ít nhất về mặt chuyên môn của tuyển Brazil trong khoảng 5 năm nay.

Đội bóng Vàng - Xanh những năm gần đây đang ở vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử do sự khủng hoảng nhân tài cả ở trên sân cỏ và trên băng ghế chỉ đạo. Đã qua từ lâu cái cảnh "bội thực" ngôi sao tấn công vẫn thường thấy của Selecao, hàng công của Brazil những năm gần đây hầu như chủ yếu trông chờ vào Neymar.

Neymar: Thiên mệnh của người mang trọng trách - Ảnh 3.

Mặc dù khi về Selecao, Neymar không có được sự hỗ trợ của những "siêu đồng đội" ở Barca như Messi, Suarez, Iniesta, Rakitic... nhưng gian nan tỏ mặt anh hùng, trong hoàn cảnh càng khó khăn, Neymar dường như lại càng được kích thích để tỏa sáng.

Với bàn thắng vừa ghi được vào lưới Bolovia hôm 7/10 vừa qua, Neymar đã có 49 bàn cho Selacao, qua đó vượt mặt huyền thoại Zico, trở thành chân sút vĩ đại thứ tư trong lịch sử của Brazil. Năm nay mới 24 tuổi, người ta đang chờ Neymar sẽ tiếp tục vượt qua Romario, Ronaldo rồi "Vua" Pele để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Selecao. Với Neymar, tất cả đều có thể.

Giống như đa số người dân Brazil, Neymar cũng là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, có một câu rất hay trong Thánh vịnh Thiên Chúa Giáo: "Hãy trút gánh lo của bạn vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho", fan bóng đá Brazil theo đó cũng có thể nói rằng, hãy trao trọng trách cho Neymar, anh ta sẽ mang nó cho bạn!

Người viết đương nhiên không có ý so sánh Neymar với Thiên Chúa, chỉ đơn giản muốn nói rằng, đó là thiên mệnh của Neymar, thiên mệnh của Người mang trọng trách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại