Neymar ra đi là thắng lợi lớn của Messi

Tứ Anh |

Nửa tháng nay, Neymar đã tạo nên một cơn rúng động thực sự ở Nou Camp. Không thể hiểu nổi tại sao anh có thể rời bỏ một nơi đủ mọi điều kiện đưa anh tới đỉnh vinh quang để đến PSG.

Neymar tới PSG vì tiền?

PSG chưa chắc đã có thể giúp Neymar có được chức vô địch Champions League, dù họ mua anh bằng cái giá trên trời cũng chỉ để hướng đến mục đích ấy.

Xưa nay, người ta chỉ chứng kiến ngôi sao lớn rời khỏi PSG để đến với các "đế chế" bóng đá châu Âu, như George Weah (rời PSG sang Milan) hay Ronaldinho (bỏ PSG để đoạt Champions League ở Barca) chứ chưa từng chứng kiến một ngôi sao ở đỉnh cao nào lại rời một CLB vĩ đại để đến nước Pháp.

Tất nhiên, sẽ rất nhiều người nói đó là vì tiền. Và điều đó đúng. Không có tiền lấy gì để thuyết phục Neymar sang Paris.

Nhưng không phải điều đó là hoàn toàn đúng. Ngoài tiền, một phương tiện để thực hiện giấc mơ Paris, còn có những yếu tố khác thúc đẩy Neymar quyết định. Và quyết định của Neymar thể hiện gì? Một thất bại thực sự của chính anh và một chiến thắng nữa của Messi.

Neymar ra đi là thắng lợi lớn của Messi - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Neymar với Messi vẫn luôn tốt tại Barca nhưng tài năng cỡ siêu sao Brazil thì tất nhiên không muốn mãi làm số 2.

Neymar, được phân tích theo tờ L’Equipe, quyết định rời Barca không phải vì lương mà vì hai yếu tố khác. Một yếu tố thương mại và một yếu tố cá nhân.

Thứ nhất, đó là một phi vụ của Nike. Neymar là gương mặt đại diện của Nike và Nike có hợp đồng áo đấu với cả Barca lẫn PSG. Họ không muốn bỏ trứng vào một rổ. Họ đẩy hình ảnh Neymar lên trở thành ngôi sao đắt giá kỷ lục và họ chọn lựa PSG, một CLB với chính sách bắt tay với các thương hiệu xa xỉ.

Nói theo ngôn ngữ marketing, họ đang tái định vị lại thương hiệu của Neymar với kỳ vọng anh sẽ là một trong những nhân tố tạo ảnh hưởng trong thế giới bóng đá ở tương lai gần.

Và vì thế, Neymar phải xa Messi, phải thoát khỏi cái bóng của Messi, để như một cái cây, vươn lên, tỏa ra bóng rộng của chính mình. Cũng bởi lý do ấy, Neymar quyết định dựa trên yếu tố thứ hai, yếu tố cá nhân. Anh không muốn làm nhân vật số 2 sau Messi.

Neymar ra đi là thắng lợi lớn của Messi - Ảnh 2.

Neymar đang tháo chạy khỏi Barca dù con đường phía trước cũng không mấy đảm bảo sẽ đưa anh lên số 1 thế giới.

Neymar không muốn làm số 2

Thực tế, Nike đã muốn Neymar sang PSG từ hè 2016 nhưng người đại diện của Neymar khi đó là Wagner Ribeiro đã kiên quyết chống lại kế hoạch ấy. Ribeiro cho rằng Neymar sẽ phát triển tốt hơn ở Barca và điều đó hoàn toàn đúng. Nói như Uli Hoeness, Tổng GĐ Bayern Munich, hiện nay chỉ có 3 CLB ở tầm vóc hàng đầu thế giới là Barca, Real và kế đến là Bayern.

Nhưng Neymar không tin rằng cứ ở lại Barca anh sẽ lên số 1. Cái bóng của Messi quá lớn và Neymar không muốn đóng vai phụ ở đó. Anh sa thải Ribeiro, dùng chính cha mình làm người đại diện mới. Người đại diện mới ấy đã quá tích cực trong phi vụ PSG lần này.

Thêm vào đó, Dani Alves cũng thuyết phục Neymar về PSG. Và Neymar nhận ra rằng, ở PSG tồn tại một văn hóa Brazil từ rất lâu rồi với những Rai, Leonardo, Ronaldinho của quá khứ và hôm nay là Silva, Alves, Moura…

Điều khiến nhiều người quan tâm là phi vụ Neymar, với giá phá vỡ hợp đồng lên tới 230 triệu euro (222 triệu kèm theo các khoản đền bù thưởng của Neymar) và tổng chi phí có thể lên tới 500 triệu euro cho 5 năm hợp đồng, có khiến PSG lao đao vì luật công bằng tài chính.

Tất cả chỉ là lo xa. Với sự can dự của QSI, đơn vị trực tiếp "tài trợ" tiền cho Neymar phá vỡ hợp đồng; với các thủ thuật bút toán kế toán, chi phí ấy có thể được phân bổ ra ở mức khoảng 100 triệu euro/ mùa, quá phù hợp với ngân sách của PSG hôm nay.

Hơn nữa, PSG có thể sẽ thu về tối thiểu 40-50 triệu euro từ chính Neymar mỗi năm, theo ước tính từ các thu nhập thương mại hiện tại của Neymar. Do vậy, ở PSG, người ta đánh giá rằng mức giá ấy chỉ "hơi đắt chút xíu" và nó đáng để chi ra nhằm mục đích đẩy PSG lên một vị thế khác, theo chính sách dùng siêu sao đánh bóng thương hiệu mà họ đang theo đuổi.

Neymar ra đi là thắng lợi lớn của Messi - Ảnh 3.

PSG sẽ phải chi rất nhiều tiền cho Neymar nhưng cân bằng tài chính thì đấy cũng chỉ là thương vụ "đắt chút xíu".

Như vậy, vấn đề không phải Neymar quá thèm tiền mà đều do đánh giá của anh về tương lai của mình tại Barca. Dù chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, Neymar thừa nhận nhưng phải nói rằng quyết định của anh cho thấy anh đã đầu hàng trong cuộc cạnh tranh với Messi và có thể coi như Neymar đã chấp nhận thất bại.

Ở Barca, Messi là số 1 và đó là một chân lý không ai có thể phủ nhận. Neymar muốn là số 1, anh phải đánh bại Messi, không phải chỉ bằng 1 vài trận cầu, mà bằng cả một quá trình dai dẳng để chứng tỏ tầm ảnh hưởng không chỉ trên sân bóng mà còn cả trong xã hội.

Và một khi bạn không thể đánh bại số 1 để trở thành 1 số 1 mới, bạn chỉ có 2 con đường. Một, ở lại và chấp nhận mình chỉ là số 2. Hai, tìm đường ra đi để trở thành số 1 ở một CLB khác.

Đã rất nhiều người giỏi rời Barca với rất nhiều lý do mà rất chung trong đó là đổ tại Messi. Nhưng thực sự, Messi có lỗi không? Messi chẳng có lỗi gì ngoài cái lỗi "anh ta quá tài năng".

Một cầu thủ như Messi, có thể 50 năm nữa làng bóng đá thế giới không kiếm tìm được ai vươn tới đẳng cấp ấy. Và nếu anh có chức vô địch World Cup thì có lẽ phải trăm năm nữa cũng chưa có ai sánh bằng.

Neymar ra đi là thắng lợi lớn của Messi - Ảnh 4.

Nếu vô địch World Cup, Messi sẽ khiến các hậu nhân phải mất cả trăm năm mới mong đuổi kịp?

Và nếu so sánh thực sự, chúng ta có thể gọi Messi là một tổng lãnh thiên thần còn các ngôi sao khác chỉ ở tầm của các Thánh mà thôi. So sánh ấy là không ngoa chút nào dù rằng nhiều người cứ mỉa mai rằng Messi thử sang 1 CLB khác xem có được như vậy hay không.

Tại sao Messi lại phải rời Barca nhỉ, khi mà ở đó lần lượt các siêu sao đều thủ bại dưới chân anh trong cuộc đua giành vị trí số 1?

Hôm qua, tờ Mundo Deportivo của TBN nhận định rằng ‘tuần sau Neymar sẽ ở PSG’. Tất nhiên, với rất nhiều người mến mộ Barca, say mê màn trình diễn của bộ ba MSN sẽ vô cùng nuối tiếc.

Nhưng suy cho cùng, cái hợp đồng kỷ lục mà Neymar có thể sẽ ký chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tháo chạy thực sự, của một kẻ đã thất bại trong việc minh chứng rằng mình đủ tầm là số 1 ở Nou Camp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại