"Nếu thấy chồng đi ăn cùng gái lạ, các mẹ sẽ làm gì?" - đáp án của hội chị em sẽ khiến bạn phục lăn

BEE |

Hãy thử tưởng tượng một ngày bắt gặp chồng mình đi ăn tình tứ cùng người phụ nữ khác, các mẹ sẽ ứng xử như thế nào trong các phương án sau nhé!

Chuyện ngoại tình hay có người thứ 3 xen vào cuộc sống vợ chồng một khi được chia sẻ thường gây ồn ào trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều phản đối với hành động này và cho rằng kẻ phản bội không thể tha thứ.

Còn nếu như cô vợ hay anh chồng nào mới chỉ ''manh nha'' phát hiện đối phương có ý định ngoại tình, chắc hẳn sẽ được các chị em nhiệt tình tư vấn những mưu kế thâm sâu nhất có thể để ngăn chặn những kẻ thứ 3, bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Mới đây, trên một diễn đàn tâm sự của các chị em, nickname T.K.T có chia sẻ một câu hỏi về tình huống khá buồn của mình rằng: ''Nhìn thấy chồng mình đi ăn với người con gái khác, rất tình cảm. Các chị sẽ làm gì ạ?''.

Nếu thấy chồng đi ăn cùng gái lạ, các mẹ sẽ làm gì? - đáp án của hội chị em sẽ khiến bạn phục lăn - Ảnh 1.

Câu hỏi nhỏ nhưng đủ sức làm sóng gió cả hội chị em.

Trước tình huống này, rất nhiều chị em tỏ rõ sự bức xúc thay người vợ trẻ. Thậm chí, họ cũng vắt óc đưa ra lời khuyên cho người vợ cũng như cách đối phó không thể hay hơn.

''Mình chưa gặp cảnh đó, nhưng nghĩ đến thôi đã thấy bủn rủn chân tay rồi. Mình sẽ không chịu nổi mất, đứng còn không vững nữa là làm gì. Mình yếu đuối quá chăng?'' (Hà Nguyễn).

''Đến thanh toán cho rồi về chứ làm gì'' (Nguyễn Trung Kiên).

"Vào ngồi ăn cùng thôi, mình không nên động tay chân hay thái độ khó chịu, chửi bới gì, vì đã biết họ là gì của nhau đâu.

Cứ vào ngồi ăn rồi giới thiệu, đây là chồng mình, coi như vô tình thấy. Nếu đủ bình tĩnh nữa thì ăn xong tự đi về trước, coi thái độ lão chồng thế nào, về sau mình bao nhiêu phút rồi tính tiếp.

Chớ động thủ ở nhà hàng, người ta bàn tán không hay, nhỡ mình hiểu lầm thì hỏng bét, còn mình hiểu đúng thì vẫn là hình ảnh xấu, chồng sẽ vin vào đó chê bai, coi mình là mụ vợ xấu xa''. (Thu Bún)

''Lại chào một tiềng rồi bảo chị với chồng em ăn uống ngon miệng để em thanh toán cho nhé, cười tình một cái rồi kiêu hãnh bước đi thôi. Có gì về nhà xử lý sau'' (Mai Anh Nguyễn).

''Lịch sự ra chào hỏi, anh và bạn đi ăn à? Tiện ngổi cạnh chồng ăn luôn. Ôm ấp tình cảm vào. Nhớ gọi mấy món đắt đắt ăn cho sướng, ít nhất cũng trả thù được chồng chuyện không mời vợ món ngon mà mời gái.

Ăn xong kêu chóng mặt bảo chồng đèo về, quay sang bạn kia nhẹ nhàng nói, phiền bạn tự về. Về cứ bình thường và theo dõi tiếp. Chả việc gì mà phải làm gì cho tốn công. Phải thu đủ bằng chứng mới làm gì được bạn à" (Cỏ Dại).

''Đi ra chỗ chồng ngồi rồi vui vẻ hớn hở chào hỏi.

- Chào anh A (tên chồng) lâu quá rồi không gặp anh.

- Hôm nay anh đưa vợ đi ăn à?

Quay sang cô gái kia.

- Chị sướng thật đấy. Anh A (tên chồng bạn) tâm lý chiều vợ thế, chả bù cho chồng em, chả bao giờ đưa vợ ra ngoài ăn đâu.

- Thôi em chào anh chị, em về đây không chồng con đợi nhà. Hôm nào anh đưa chị đến nhà em ăn cơm nhé.

Thằng chồng lúc này chắc mặt cắt không còn giọt máu còn cô kia thì chắc vui vẻ lắm" (Đỗ Mai).

''1 là gọi điện thoại hỏi chồng đang ở đâu, làm gì, với ai? Nếu khai báo đúng thì len lén ngồi đâu đó kín đáo, rình xem họ có làm gì thân mật không, có thì quay phim lại và làm chứng cứ.

Còn nếu nói dối thì chọn phương án 2 gồm, 1 là nhào vô coi như tình cờ gặp xem chúng nó thế nào, về tra khảo chồng, 2 là chụp lại ảnh và âm thầm điều tra nhỏ đó cũng như mối quan hệ đó ngọn ngành như thế nào'' (Thanh Thảo).

Nếu thấy chồng đi ăn cùng gái lạ, các mẹ sẽ làm gì? - đáp án của hội chị em sẽ khiến bạn phục lăn - Ảnh 2.

Bắt gặp chồng đi ăn cùng người phụ nữ khác một cách thân mật, thật khó mà người vợ nào giữ được bình tĩnh! (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bên cạnh đó rất nhiều chị em cho rằng, cảm xúc lúc đó rất khó nói, vì có người bình tĩnh được, có người không.

"Rất muốn giữ bình tĩnh để xử lý tình huống 1 cách thông minh nhưng vẫn không biết được cảm xúc lúc đó thế nào nữa'' (Kym NaNa).

''Gặp em thì khóc cho trận đã đời xong ôm tiền đi ăn đi chơi làm đẹp cho bản thân và coi như không có chồng nữa, kệ nó, không nghe, gọi không nói, không nói chuyện, không tiếp xúc luôn" (PiKà Chíu).

''Còn em chắc chắn sẽ xông vào đánh thẳng tay 2 đứa đấy, hỏi nhiều làm gì để có cớ bịa chuyện. Loại chồng lang chạ bên ngoài là không thể tha thứ được rồi, bất kể chúng đi ăn với nhau hay vào khách sạn" (Đàm Thu).

Quả thật, trước tình huống éo le nhưng không phải là hiếm này mỗi chị em lại chọn cho mình những phương án xử lý khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và tính cách. 

Câu hỏi nhỏ và tình huống này chẳng ai muốn vấp phải, nhưng các mẹ cứ thử suy nghĩ, nếu là mình thì sẽ ứng xử thế nào nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại