*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do không mời được rượu vị lãnh đạo phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nên Nguyễn Quang Tú (SN 1985, ở Hà Nội) đã bực tức, rủ bạn mang chất bẩn ném vào nhà ông này và người thân nạn nhân.
Sau sự việc người dân ném chất bẩn là phân trâu, bò vào nhóm thanh niên ở Bắc Giang, một người đã đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật lên Facebook cá nhân.
Ngày 18/12, Công an TP. Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc nhiều lần ném chất bẩn vào nhà gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (phóng viên Báo Người Lao Động), bà Nguyễn Thị Thùy (phóng viên Báo điện tử Dân Trí).
Do không còn khả năng trả lãi, chị T. bị nhóm đối tượng đe dọa, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.
Đến đòi nợ thuê, Bình và Tài đã mang lượng chất bẩn lớn ném thẳng vào cửa hàng quần áo của chị L. gây thiệt hại lớn.
Được thuê đòi nợ, Đức Anh và Tuấn Anh đã mang chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho chủ cửa hàng.
Ngoài bắt giữ nhóm đối tượng tạt chất bẩn, sơn đỏ vào quán phở Hòa, cơ quan chức năng còn tạm giữ em rể chủ quán phở để điều tra về hành vi lừa đảo.
Tại trụ sở công an, Mạnh khai nhận được ông Kiên - thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương.
Từ phản ánh của người dân về việc bị nhóm thanh niên dán keo dán sắt vào ổ khoá và tạt mắm tôm, nước sơn... nên cảnh sát bố trí lực lượng mật phục và bắt quả tang hai thanh niên gây án.
Mỗi tháng Luân và Huy sẽ nhận được từ 6 đến 8 triệu đồng tiền lương của Pháp để hàng ngày có nhiệm vụ đi thu lãi của các con nợ.
Nhiều nhà dân bị côn đồ đập phá, ném chất bẩn vào nhà nhưng không bị xử lý, dân kéo lên huyện phản ánh.
Bà Bé Sáu cùng con trai liên tục ném chất bẩn vào nơi kinh doanh và đánh trọng thương nhân viên của của công ty bà Thu vì tranh chấp lối đi trong con hẻm ở tỉnh Long An.