Nam sinh dựng chuyện tự tử và người phụ nữ đòi "quyền được chết"

Đức Nguyên (TH) |

Người phụ nữ áo đỏ khi đang trèo qua lan can cầu Hàm Rồng tự tử đã được Tổ tuần tra CSGT phát hiện và khuyên giải kịp thời. Chị này luôn miệng nói "Tôi chết là quyền của tôi".

Mấy ngày qua trên cây cầu Hàm Rồng (P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã xảy ra 2 sự việc hy hữu. Một nam sinh dựng lên kịch bản nhảy cầu tự tử để trốn đi chơi và một phụ nữ đòi "quyền được chết" khi bị can ngăn nhảy từ trên cây cầu này xuống.

"Tôi chết là quyền của tôi"

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 28/8, trong lúc đang tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khi đến khu vực cầu Hàm Rồng, Tổ tuần tra do Thượng úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa đã phát hiện một phụ nữ đang trèo qua lan can cầu.

Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ đang bỏ áo khoác và đôi dép cao gót dưới mặt cầu, bám vào lan can cầu với ý định nhảy xuống sông Mã. Thấy vậy, Tổ tuần tra nhanh chóng chạy lại, giữ được tay của người phụ nữ này để hỏi han.

Thông tin trên Báo Giao Thông, lúc nắm được tay, người phụ nữ vùng vẫy, luôn miệng nói: "Tôi chết là quyền của tôi".

Trước vẻ quyết tâm nhảy cầu của người phụ nữ, Tổ tuần tra cố gắng hỏi chuyện, tâm sự để kéo dài thời gian, giúp chị trấn tĩnh lại đồng thời báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý nếu tình huống xấu xảy ra.

"Từ lúc đầu đứng giữa cầu, chúng tôi cố gắng hỏi nhiều chuyện với người phụ nữ này rồi dần dần lôi được chị vào phía trong. Lúc này, chị ấy vẫn kiên quyết nói: "Các chú cứ về đi, các chú có công việc, có gia đình hạnh phúc, chết hay không thì là quyền của chị".

Hỏi han mãi, chị mới nói là công nhân, tên là T.T.P.L. (40 tuổi, quê ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong cuộc sống vợ chồng nên đã bắt xe buýt từ Tĩnh Gia ra đến cầu Hàm Rồng để tự vẫn.

Thời điểm phát hiện ra sự việc, trên người chị L. không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào", Thượng úy Hải cho hay.

Trong quá trình diễn ra cuộc "tâm sự" giữa Thượng úy Hải với người phụ nữ, lực lượng CSGT TP.Thanh Hóa đã thông báo cho các lực lượng đường thủy, cứu hộ cứu nạn đến túc trực phía dưới sông đề phòng người phụ nữ nhảy xuống.

Sau một hồi trò chuyện, hỏi han, các chiến sĩ CSGT mới thuyết phục được người phụ nữ này từ bỏ ý định tự tử và thu dọn đồ đạc về nhà.

Nam sinh dựng chuyện tự tử và người phụ nữ đòi quyền được chết - Ảnh 1.

Các chiến sĩ CSGT đang thuyết phục người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử vào sáng 28/8 trên cầu Hàm Rồng. Ảnh: Phúc Tuấn.

Dựng chuyện nhảy cầu tự tử để trốn đi chơi

Trước đó, vào 12h trưa 24/8, nhiều người dân lưu thông qua cầu Hàm Rồng nhìn thấy Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, trú P.Quảng Thành, TP.Thanh Hóa) đi xe đạp điện lên cầu rồi bỏ lại xe leo qua lan can.

Tuy không nhìn thấy nam sinh này nhảy xuống nước nhưng một lúc không thấy Tuấn đâu nhiều người nghĩ Tuấn đã nhảy xuống cầu Hàm Rồng tự tử nên đã thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, người nhà và chính quyền địa phương đã có mặt phối hợp tìm kiếm.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Tuấn vẫn chưa được tìm thấy do dòng nước chảy xiết vì lũ trên thượng nguồn đổ về khá lớn. Mấy ngày sau gia đình vẫn tiếp tục thuê người tìm kiếm nam sinh này.

Tuấn hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Trãi, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.

Ở trường Tuấn được đánh giá là ngoan, sáng hôm xảy ra vụ việc nam sinh này vẫn lên lớp học bình thường.

Nam sinh dựng chuyện tự tử và người phụ nữ đòi quyền được chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nam sinh dựng lên kịch bản nhảy cầu Hàm Rồng tự tử. Ảnh: DT.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, Tuấn bất ngờ trở về nhà và bị phát hiện dựng kịch bản nhảy cầu Hàm Rồng tự tử rồi sau đó bỏ lên Hà Nội chơi 3 ngày khiến mọi người hoang mang.

Chiều 29/8, ông Bùi Nguyên Tiến – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) xác nhận với PV Báo Tiền Phong: Em Tuấn, học sinh lớp 12C4 không nhảy cầu Hàm Rồng tự tử mà đã bình an trở về nhà.

"Có thể do vướng mắc việc cá nhân nên Tuấn đã dựng lên kịch bản nhảy cầu Hàm Rồng xuống sông Mã tự tử. Sau đó đi Hà Nội chơi 3 ngày. Hiện nay em Tuấn đã về gia đình, phía nhà trường đang cho em tạm nghỉ học để ổn định tâm lý"- ông Bùi Nguyên Tiến cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại