Nam nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời, giờ không có nhà, phải đi ở trọ, gặp tai nạn gãy tay

Tùng Ninh |

Căn nhà trọ của nghệ sĩ Bửu Khánh khá chật chội, kê đồ đạc còn không đủ, cũng không kê được giường.

Mới đây, chương trình Thương đời gạo chợ nước sông đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ Bửu Khánh ở Bình Dương.

Nghệ sĩ Bửu Khánh từng là kép chính cải lương nổi tiếng một thời nhưng về già phải sống trong cảnh khó khăn, chật vật. Ông hiện đang ở trọ cùng vợ trong một con hẻm nhỏ với giá 3,5 triệu một tháng, không có nhà ở.

Nam nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời, giờ không có nhà, phải đi ở trọ, gặp tai nạn gãy tay- Ảnh 1.

Căn nhà trọ của nghệ sĩ Bửu Khánh khá chật chội, kê đồ đạc còn không đủ, cũng không kê được giường. Vì thế, nam nghệ sĩ phải ngủ dưới đất. Ông vừa trải qua tai nạn ngã xe gãy xương nên phải treo tay.

Nghệ sĩ Bửu Khánh chia sẻ: "Hồi xưa, tôi ở gần đoàn Huỳnh Long nên hát cho đoàn Huỳnh Long từ thưở bé. Lớn lên, tôi hát cho đoàn Minh Tơ. Thời đó tôi hát kép chính, kép ca, kép võ. Tôi đi bên cải lương là chính chứ không theo Hồ Quảng, cũng hát nhiều tuồng và nổi tiếng với vai vua ác. Sau này cải lương đi xuống nên tôi khó khăn.

Vợ chồng tôi giờ không làm gì, chỉ lâu lâu được mời đi hát thì đi cho đỡ nhớ nghề.

Tôi sinh ra là nghệ sĩ, cha mẹ không có tài sản, đất đai để lại cho mình nên đời sống khó khăn, đi lên bằng hai bàn tay trắng. Cả cuộc đời tôi cũng không có đất đai vì phải đi theo đoàn hát nay đây mai đó, giờ về nhà không có đất có nhà.

Nam nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời, giờ không có nhà, phải đi ở trọ, gặp tai nạn gãy tay- Ảnh 3.

Tôi thuê căn nhà này đã mất 3 triệu rưỡi một tháng, đấy là còn may mắn được chủ người ta thương cho ở nên mới có giá này, vợ chồng ăn uống tiết kiệm hết mức.

Tôi may mắn là không bị bệnh gì, không tiểu đường máu mỡ nhưng bị thiếu máu não nên nhiều lúc đầu óc choáng váng, với lại mới bị tai nạn nên phải treo tay thôi.

Tôi vẫn mê nghề lắm, nên ai kêu là đi hát, thi thoảng có bầu show nào kêu thì đi. Đời sống của tôi cũng khó khăn, mong có bầu show nào có show thì kêu tôi đi để có đồng ra đồng vào".

Nghệ sĩ Bửu Khánh có một con trai cũng có giọng hát và nối nghiệp cha nhưng vì cải lương đi xuống nên hiện cũng không có show để hát, phải đi làm nhiều công việc khác để đảm bảo cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại