Năm lần bảy lượt gây sự với Pogba, Mourinho đang tự hại chính mình

Quế Nam |

Cơn “khẩu nghiệp” của Mourinho bắt đầu tạo ra hệ lụy. Paul Pogba, ngôi sao số một của Man United, đã bày tỏ sự tức giận sau nhiều lần bị ông thầy chê trách.

Barcelona và Juventus chính thức gửi đề nghị tuyển mộ đến Man United. Trong đó, đề nghị của Barca rất khủng khiếp: họ sẵn sàng các Yerry Mina, Andre Gomes và còn cộng thêm 50 triệu bảng Anh để lấy tiền vệ người Pháp. Còn đề nghị của Juventus là tiền cộng với Miralem Pjanic, một tiền vệ rất xuất sắc vào thời điểm hiện tại.

Nhưng câu trả lời là Pogba không phải để bán. Rõ ràng Man United xem Pogba là một cầu thủ mang giá trị biểu tượng, một ngôi sao do CLB đào tạo và đang là nhà vân vô địch thế giới.

Vấn đề là Mourinho đã gây sự với ngôi sao số một ấy. Theo những nguồn tin thân cận với cả Pogba lẫn Man United, tiền vệ này đã bày tỏ sự bực bội với Mourinho, người đã vốn có những mâu thuẫn với anh suốt hai năm qua.

Năm lần bảy lượt gây sự với Pogba, Mourinho đang tự hại chính mình - Ảnh 1.

Thay vì những lời động viên, Mourinho chỉ trích Pogba khá nhiều.

Tất cả là vì Mourinho đã bình luận về màn trình diễn của Pogba ở World Cup. Theo Mourinho, việc Pogba chỉ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, không xao nhãng về cuộc sống bên ngoài, đã giúp anh chơi bóng thăng hoa trên đất Nga.

"Tôi không nghĩ đến việc phải làm gì để khai thác những phẩm chất tốt nhất của Pogba," Mourinho nói trên đất Mỹ. "Trái lại, cậu ấy phải tự phát huy hết những khả năng của mình để phục vụ cho đội bóng. Trong một mùa bóng dài, sẽ có những trận đấu lớn và những trận đấu nhỏ, tập trung không phải là điều dễ dàng".

Trong mùa giải trước, Mourinho cũng có lúc dùng tiền vệ trẻ Scott McTominay để cho thấy Pogba chơi không tốt. Ông từng nói: "Tôi nghĩ Scott có một vị thế khác, một đầu tóc bình thường, không hình xăm, không xe sang, không đồng hồ hàng hiệu, khoác áo CLB từ khi 9 hay 10 tuổi. Nhưng cậu ấy xứng đáng được ghi nhận tốt hơn".

Bên cạnh những bình luận công khai, Mourinho còn bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của người đại diện Mino Raiola lên Pogba.

Theo Mourinho, Raiola kéo Pogba vào quá nhiều những hoạt động thương mại và điều đó tạo ra những xao nhãng nhất định. Mùa bóng trước, Mourinho loại Pogba khi giải về gần cuối. Trong hai trận đấu với Sevilla tại vòng 1/8 Champions League, Mourinho đề để Pogba ngồi dự bị.

Khi Mourinho động đến Pogba, ông gây mất lòng cả với sếp mình là Phó Chủ tịch Ed Woodward. Kể cả việc Mourinho muốn bán Anthony Martial, Ed Woodward cũng kiên quyết cự tuyệt. Mới đây, Mourinho lên tiếng phân bì: Liverpool thì mua cả thế giới, nếu Man United không mua thêm thì mùa tới sẽ rất khó khăn.

Năm lần bảy lượt gây sự với Pogba, Mourinho đang tự hại chính mình - Ảnh 2.

Mối quan hệ Mourinho - Ed Woodward đang có trục trặc.

Câu nói ấy như đẩy trách nhiệm cho Ed Woodward. Nếu Man United thắng, Mourinho là một HLV tài năng. Nếu Man United thua, là do công tác tuyển mộ của Ed Woodward không tốt. Rõ ràng Mourinho tự tạo ra quá nhiều rắc rối cho mình.

Trở lại với Pogba. Hợp đồng của anh và Man United vẫn còn thời hạn đến ba năm, kèm theo điều khoản gia hạn hơn một năm nữa.

Không có lý do gì Man United phải bán đi một ngôi sao vừa hữu dụng trên sân cỏ lại vừa có thể mang lại những nguồn lợi về thương mại. Khi vai trò của cầu thủ ngày càng quan trọng, nhiều CLB sẽ chọn làm hài lòng họ hơn là HLV trưởng. Huống chi ở Man United hiện tại, Pogba đâu phải là cầu thủ duy nhất cảm thấy bất mãn với Mourinho.

Ngày trước, mâu thuẫn với thủ quân Sergio Ramos và các đồng đôi đã khiến Mourinho phải rời Real Madrid trong tủi hổ. Bây giờ, quả bom nổ chậm Paul Pogba sẽ khiến tương lai Mourinho sẽ đi về đâu. Có thể ông vẫn sẽ thành công đó, nhưng sẽ là một thành công trong căng thẳng, hoài nghi. Vì cầu thủ biết bất cứ lúc nào, ông cũng có thể đẩy trách nhiệm lên đầu họ.

Nguyện vọng ký thêm một trung vệ của Mourinho có thể sẽ được đền đáp với việc Man United đang thương thảo với Jerome Boateng. Bayern sẵn sàng bán trung vệ người Đức với giá 50 triệu bảng, nhưng Man United muốn giảm xuống còn 40 triệu bảng. "Quỷ đỏ" sẽ phải cạnh tranh với PSG. Trước đó, Leicester City cũng chính thức tuyên bố là Man United hãy quên Harry Maguire đi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại