Nam Em "phá hoại" Trường Giang, Nhã Phương và cái kết đầy tổn thương

Tùng Lâm |

Dẫu có giải thích hay bao biện bằng lời lẽ gì đi nữa thì Nam Em cũng không thể thay đổi một chuyện: Cô là kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của người khác.

Câu chuyện ồn ã của cô hoa khôi Nam Em đang khiến showbiz Việt được một phen dậy sóng. Nội dung câu chuyện không quá mới mẻ, nếu không muốn nói là quá cũ, nhưng chuyện những nhân vật hot lần lượt góp mặt trong đó đã khiến sự việc nóng lên gấp bội!

Tóm tắt câu chuyện thì đây chỉ là một chuyện tình theo mô tuýp "tay ba" phổ biến của làng giải trí. Chàng danh hài đã có người yêu, nhưng nàng hoa khôi vẫn bị rung động và tình nguyện trở thành... người phụ.

Kết cục của câu chuyện cũng chẳng mới lạ gì khi nàng "tình nhân" hối hận và quyết định chia tay, đồng thời tung hê tất cả theo kiểu "em không muốn có thêm phụ nữ nào bị thương tổn bởi anh".

Tất nhiên, ai cũng hiểu mục đích cuối cùng của chuyện "bật mí" kia không chỉ đơn giản là vậy, nhưng rốt cuộc thì ai sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất?

Nam Em phá hoại Trường Giang, Nhã Phương và cái kết đầy tổn thương - Ảnh 1.

Trường Giang thì chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện "lĩnh đủ" hậu quả từ vụ ồn ào này. Hình ảnh người đàn ông chân tình của anh đã bị phá nát không còn một mảnh sau những tố cáo của Nam Em.

Nhất là khi khán giả liên hệ câu chuyện lần này với scandal cũ của Quế Vân, họ càng có lý do để mà liệt Trường Giang vào danh sách đen "sao nam không đáng tin".

Không chỉ mất đi tình cảm, sự ủng hộ của khán giả, thứ Trường Giang đánh mất còn là sức hút, uy tín của thương hiệu mà anh đã dày công xây dựng.

Sau câu chuyện lần này, khó mà tin show diễn, hợp đồng quảng cáo hay sức ảnh hưởng của danh hài này vẫn sẽ tiếp tục tốt đẹp như xưa. Có điều, đó cũng là cái giá xứng đáng phải trả cho sự đa tình mà Trường Giang sở hữu!

Về phần Nhã Phương, cô là nạn nhân tội nghiệp nhất trong câu chuyện lần này. Những gì cô mất đi phải kể tới lòng tin, tình cảm đã dành cho Trường Giang, cả thể diện và tiếng tăm của một ngôi sao cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có lý do gì để người ta trách cứ Nhã Phương, ngoài chuyện cô đã nhìn nhầm người để đặt trọn tình cảm của mình.

Sự thương cảm, ủng hộ của dư luận đối với Nhã Phương có lẽ sẽ giúp cô vơi bớt đi ít nhiều và chưa chắc, những ồn ào này đã là điều quá xấu. Ít nhất thì Nhã Phương cũng biết được sự thật và sau tất cả, những quyết định của cô sẽ chính xác hơn gấp bội!

Còn Nam Em, vai "nạn nhân" cô tự khoác lên mình là một vai diễn không hề đạt. Thứ duy nhất Nam Em tính toán thành công chỉ là sự chú ý, quan tâm của khán giả hướng về phía mình khi công khai câu chuyện lùm xùm này.

Còn lại thì sự thông cảm, ủng hộ hay chia sẻ đều hoàn toàn xa với đối với Nam Em lúc này. Ngược lại, gạch đá và công kích đang hướng tới Nam Em, ngay sau khi cô quyết tâm "đưa mọi chuyện ra ánh sáng".

Đầu tiên, điều khiến khán giả mất đi thiện cảm với Nam Em chính là vị trí của cô trong chuyện tình tay ba ồn ào này. Thời điểm có quan hệ với Trường Giang, cô thừa biết anh ta và Nhã Phương đang là một cặp.

Nam Em phá hoại Trường Giang, Nhã Phương và cái kết đầy tổn thương - Ảnh 2.

Chuyện xen vào tình cảm của người khác luôn là điều cấm kỵ ở bất cứ đâu, nhưng Nam Em có lẽ không nghĩ vậy. Nếu không thì chắc chắn cô đã không dại dột tiết lộ ra tất cả để mong nhận được sự ủng hộ từ phía đám đông!

Dẫu có giải thích hay bao biện bằng lời lẽ gì đi nữa thì Nam Em cũng không thể thay đổi một chuyện: Cô là kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của người khác. Bởi chắc chắn nếu không có sự đồng ý của cô, mối quan hệ sai trái đó đã không thể hình thành.

Và nạn nhân duy nhất trong chuyện tình tay ba đó phải là Nhã Phương, chứ không thể là Nam Em như cô hoa khôi từng mong muốn!

Tệ hại hơn, Nam Em còn mâu thuẫn ngay trong chính cách nói của mình. Liên tục đổ lỗi cho Trường Giang, thậm chí mạnh dạn tuyên bố "không muốn Trường Giang làm tổn thương người phụ nữ nào nữa".

Nhưng kẻ gây tổn thương cho người khác đâu phải chỉ có anh chàng danh hài đa tình kia? Chính Nam Em cũng là thủ phạm gây ra tổn thương cho Nhã Phương, với việc thản nhiên bước vào cuộc tình của cô với vai trò "người phá bĩnh".

Vậy thì cô còn đổ lỗi hay chỉ trích người khác để làm gì, khi bản thân mình cũng không hề tốt đẹp?

Tự nhận mình là người thứ ba, kể lể dông dài và bao biện về mối tình sai trái của mình, Nam Em đang phá huỷ hình tượng của mình theo một cách thiếu khôn ngoan nhất.

Chỉ riêng việc xen vào chuyện tình cảm của người khác cũng đủ khiến đám đông đánh mất thiện cảm về cô, chưa kể tới việc mục đích thật sự của cô là gì sau hé lộ bí mật ồn ào kia không phải điều khó đoán.

Cách Nam Em kể lể mình bị tổn thương ra sao khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình chỉ là người ta thấy buồn cười hơn là thông cảm.

Có vẻ như Nam Em đang nghĩ hơi... ngược đời, khi giành vai nạn nhân tội nghiệp từ Nhã Phương để tự khoác lên mình. Trong câu chuyện tình tay ba kia, Nam Em nào có vô tội hay đáng thương một chút nào?

Cách trả đũa Trường Giang và cả phá hoại hạnh phúc của Nhã Phương theo kiểu "không ăn được thì đạp đổ" chỉ khiến hình ảnh Nam Em thêm xấu xí.

Người ta chỉ thấy sự ghen tị, hằn học và toan tính muốn phá hoại tình cảm của người khác trong lần "tiết lộ" của Nam Em, chứ nào có thấy điều gì khác?

Cao giọng muốn "cảnh tỉnh người khác" và muốn "không người phụ nữ nào bị tổn thương thêm nữa", nhưng liệu Nam Em có kịp cảnh tỉnh chính mình?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại