Nam ca sĩ bị loại vì lời "thề độc" tại hẹn hò kiểu kinh dị: Cô ấy với tôi chưa có duyên nợ

Gia Linh |

"Cô ấy với tôi chưa có duyên nợ với nhau thì sẽ xem nhau như những người bạn", Lương Tùng Anh chia sẻ.

Tập 4 của chương trình Lựa chọn của trái tim lên sóng vào ngày 3/1 nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi nữ ca sĩ trẻ Bảo Yến đã bất ngờ loại nam ca sĩ Lương Tùng Anh ngay vòng hẹn hò đầu tiên chỉ vì lời "thề độc" - không bao giờ yêu ca sĩ.

Không giấu được cảm xúc tiếc nuối nhưng nam ca sĩ trẻ Lương Tùng Anh cũng đã có những chia sẻ về quyết định của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Nam ca sĩ bị loại vì lời thề độc tại hẹn hò kiểu kinh dị: Cô ấy với tôi chưa có duyên nợ - Ảnh 1.

Ca sĩ trẻ Lương Tùng Anh trước và sau khi hóa trang tham dự chương trình.

"Tôi có buồn khi bị loại ngay ở vòng đầu tiên"

- 21 tuổi, đẹp trai lại mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, Lương Tùng Anh đến với chương trình hẹn hò Lựa chọn của trái tim vì muốn tìm bạn gái thật sự hay chỉ để tranh thủ PR tên tuổi trên sóng truyền hình?

Tôi từ Huế vào Sài Gòn lập nghiệp cũng đã khá lâu, cuộc sống một mình nhiều khi trống vắng và cô đơn.

Thế nên, giống như tất cả các bạn trẻ cùng lứa tuổi tôi cũng mong muốn tìm được cho mình một người bạn gái tâm đầu ý hợp để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Do vậy, tôi đến với chương trình chỉ với mục đích tìm một người con gái chân thành, hợp với mình chứ không có ý định "tranh thủ" thêm cái gì khác (cười).

- Khi đến với chương trình vì không nhìn thấy gương mặt thật của đối phương, Tùng Anh có chuẩn bị nhiều những "chiêu thức" với hi vọng có thể quyến rũ được đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên không?

Vì phải hóa trang đi gương mặt thật của mình và tìm hiểu nhau bằng cảm nhận nên tôi không chuẩn bị gì nhiều ngoài một trái tim chân thành.

Tuy nhiên, tôi cũng có vài tài lẻ nên trong buổi gặp gỡ tôi cũng đã sử dụng với hi vọng đối phương sẽ thích như: Uốn dẻo hình trái tim, nhảy bẽ khớp, làm ảo thuật và hát cho cô ấy nghe... mà mọi người đã xem trên sóng truyền hình nhưng cuối cùng vẫn không thành công (cười).

- Lương Tùng Anh có buồn không khi mọi sự nỗ lực và sự chân thành của mình đến với buổi hẹn hò cuối cùng bị từ chối phũ phàng chỉ vì dính phải lời "thề độc" không bao giờ yêu ca sĩ của bạn nữ?

Tất nhiên là tôi có buồn rồi khi bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Nhưng, tôi quan niệm tình cảm là do duyên số. Cô ấy với tôi chưa có duyên nợ với nhau thì sẽ xem nhau như những người bạn.

- Nhưng Tùng Anh có thấy bất công không khi một cô gái đi tìm người yêu nhưng vẫn ôm trong mình một nỗi hận, nỗi đau khổ để người chịu thiệt thòi lại là anh?

Trái tim có lý lẽ riêng và sự tổn thương của mỗi người là khác nhau nên tôi không để đánh giá hay phán xét được. Nhưng dù tổn thương thì cô ấy vẫn có quyền được tiếp tục đi tìm người khác phù hợp với mình để yêu thương.

Đối phương không chọn tôi vì nghề nghiệp của tôi dính phải lời "thề độc" của cô ấy thì hãy xem như giữa chúng tôi có duyên gặp nhau nhưng không có nợ.

Bản thân tôi luôn cầu chúc cho Bảo Yến sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy nên tôi chưa bao giờ cảm thấy việc mình bị loại là bất công.

Nam ca sĩ bị loại vì lời thề độc tại hẹn hò kiểu kinh dị: Cô ấy với tôi chưa có duyên nợ - Ảnh 2.

Nhan sắc nữ ca sĩ Bảo Yến loại Tùng Anh vì lời "thề độc".

- Nhưng giả sử ngày hôm đó, cô ấy bước qua lời thề và chọn Tùng Anh. Anh có nghĩ mình đủ tình yêu để lấp đầy đi những đổ vỡ trong trái tim của cô ấy với người ca sĩ trước đó?

Khi đến với chương trình vì thời gian tiếp xúc không được lâu nên sự lựa chọn dành cho nhau dựa trên cảm mến đầu tiên. Nếu có cơ hội được nắm tay cô ấy đi tiếp, tôi tự tin rằng sẽ cùng cô ấy thấu hiểu, san sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Với tính cách vui vẻ và biết nhường nhịn, tôi tin rằng sẽ mang đến cảm giác hạnh phúc cho cô ấy.

"Tôi vẫn còn lẻ bóng"

- Vậy sau chương trình, nhìn thấy gương mặt thật của Yến và biết cô ấy hơn mình 2 tuổi, cảm xúc của Tùng Anh như thế nào? Trong suy nghĩ của anh đã bao giờ có ý định lựa chọn một cô gái hơn tuổi mình chưa?

Khi xem lại chương trình, lúc cô ấy gỡ mặt nạ ra tôi thấy đó là một cô gái có đường nét xinh xắn. Và dù biết hơn tuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có cảm tình. Ông bà ta vẫn thường nói "gái hơn 2 trai hơn 1", tôi nghĩ không có vấn đề gì về tuổi tác (cười).

- Cô ấy đã lựa chọn được bạn trai còn Lương Tùng Anh thì sao?

Trong tình cảm, tôi thích mẫu bạn gái hiền lành, tốt bụng cộng thêm một chút cá tính và trên hết là phải có hiếu với cha mẹ nhưng hiện tại tôi vẫn còn lẻ bóng.

Và tôi nghĩ chuyện tình cảm thôi để duyên số sắp đặt biết iết đâu tôi có duyên nợ với một người bạn gái khác trong chương trình nào đó (cười).

Theo mô típ chương trình Lựa chọn của trái tim, tất cả các nhân vật đều được hóa trang với diện mạo quái dị, xấu xí để hẹn hò với nhau. Chỉ đến phút cuối cùng, khi nhân vật được lựa chọn hoặc bị từ chối, họ mới tháo gỡ mặt nạ để phô bày nhan sắc thật của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại