Mỹ Vân: "Tôi tìm được sự thăng hoa khi đứng trên sân khấu làm MC"

Hân An |

"Mỗi một MC sẽ có một cái hồ riêng của của mình để bơi và tôi vẫn đang thoải mái, thỏa sức để vẫy vùng trong cái hồ của mình với chính cái màu sắc của mình, chính sở trường của mình", MC Mỹ Vân nói.

Mỹ Vân là một trong những MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), từng dẫn hàng ngàn chương trình mang tầm vóc quốc gia, đặc biệt là các chương trình truyền hình trực tiếp, trong đó có: Con đường âm nhạc, Điểm hẹn âm nhạc, Thanh âm cuộc sống, Sao Mai...

Chị còn là nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật MC Mỹ Vân. Trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Mỹ Vân là ca sĩ đã giành giải thưởng cao trong một số cuộc thi hát uy tín quy mô toàn quốc, từng được mời đi lưu diễn tại Pháp. Chị là cháu ngoại của tài tử Ngọc Bảo.

Chiều 26/4, MC Mỹ Vân đã có buổi ra mắt cuốn sách: "Tôi đã trở thành MC như thế nào – Bí quyết nghề nghiệp cho những ai muốn trở thành MC". Tại đây, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với Mỹ Vân về cơ duyên đến với nghề MC và những kỷ niệm khó quên của chị với niềm đam mê này.

Mỹ Vân: Tôi tìm được sự thăng hoa khi đứng trên sân khấu làm MC - Ảnh 1.

MC Mỹ Vân trong buổi ra mắt sách.

MC bây giờ không phải là nói theo những thứ được chuẩn bị sẵn

- Được biết trước khi trở thành một MC chuyên nghiệp như hiện nay, Mỹ Vân từng theo đuổi nghề cầm ca. Cơ duyên nào khiến chị thay đổi sự lựa chọn nghề nghiệp như vậy?

Đúng là trước đó, tôi không hề biết nghề dẫn chương trình là gì cả. Có thể nói là tôi bị đẩy vào đấy ạ. Giống như kiểu mình chưa hề biết bơi nhưng bị đẩy xuống nước và bản năng sinh tồn nó bắt buộc mình một là sống hai là phải chết. Cho nên mình buộc phải bơi.

Công việc MC đến với tôi rất tình cờ như thế trong một lần tôi bị đẩy ra sân khấu. Lúc đó chỉ nghĩ một là quê trước khán giả hai là mình phải làm được nhiệm vụ bị giao (cười). Tôi cũng rất cảm ơn cơ duyên mà nghệ sĩ Trọng Nghĩa - người đã đẩy tôi "xuống nước" trong lần đó.

Ngày hôm nay, tôi rất muốn ông có mặt ở đây bởi chính ông là người đầu tiên đưa tôi đến cơ duyên làm MC nhưng rất tiếc là tôi có gọi điện nhưng không liên lạc được với ông.

- Chắc hẳn do Mỹ Vân có khả năng ăn nói nên mới được tin tưởng như vậy?

Tôi thấy mình cũng hoạt ngôn, ăn nói cũng lưu loát chỉ là lúc bắt đầu tôi không có khái niệm gì về nghề này. Những ngày đầu dẫn dắt, tôi nói kiểu mộc mạc, chân phương chưa có gì ấn tượng hết. Nhưng khi tôi xác định đây là việc mình phải làm thì phải có trách nhiệm với nó.

- Vậy thời điểm đó, Mỹ Vân có phải đấu tranh để đưa ra quyết định lựa chọn giữa ca hát và làm MC chuyên nghiệp như hiện tại không?

Thật ra nó không hẳn là sự đấu tranh bởi vì tôi vẫn tìm được sự thăng hoa khi đứng trên sân khấu làm MC vì bên dưới cũng là khán giả, cũng là sự yêu mến mọi người dành cho mình, cũng là những tràng vỗ tay, ánh đèn sân khấu.

Và khi tôi được nói thì tôi nghĩ rằng, đó cũng là một sự sáng tạo bởi MC bây giờ không phải là nói theo những thứ được chuẩn bị sẵn mà mình phải nói những gì xuất phát từ bên trong của mình cho nên tôi có bước chuyển biến không mấy khó khăn.

Mỹ Vân: Tôi tìm được sự thăng hoa khi đứng trên sân khấu làm MC - Ảnh 3.

Mỹ Vân không ngại truyền nghề cho thế hệ trẻ.

- Làm MC trên Đài Truyền hình mọi người sẽ hay nghĩ đến sự nghiêm túc và có phần nào đó cứng nhắc. Sự đóng khung như vậy có làm hạn chế việc dẫn của Mỹ Vân không?

Tôi thấy hoàn toàn không có bất cứ một hạn chế nào bởi mỗi một MC sẽ có màu sắc riêng, mỗi một MC sẽ có một cái hồ riêng của của mình để bơi. Và tôi vẫn đang thoải mái, thỏa sức để vẫy vùng trong cái hồ của mình với chính cái màu sắc của mình, chính sở trường của mình.

- Nhưng có bao giờ chị muốn bứt phá ra khỏi cái hồ đó để bơi ra biển lớn hơn không vì trong showbiz thường hay đánh giá ngầm độ nổi tiếng theo hạng A, B, C...?

Thật ra thì nghệ thuật nó vô cùng lắm, gọi là ngôi sao hạng A nhưng A của lĩnh vực này nó khác với A của lĩnh vực khác. Kể cả MC cũng vậy, cũng chia ra rất nhiều ngách khác nhau, sẽ là phiến diện nếu như đem ra so sánh bởi vì mỗi người sẽ có một màu sắc và tôi nghĩ rằng, là MC thì dù là cái ngách nào đi chăng nữa thì bản thân tôi cũng có thể vào vai của rất nhiều chương trình mà có nội dung khác nhau.

Tuy nhiên, tôi không phá bỏ phong cách của mình để biến thành một người khác, vẫn phải là một Mỹ Vân như vốn có nhưng nó phù hợp với tính chất nội dung của chương trình đấy, sự biến hóa của MC nó là như vậy.

- Quá trình chị tự học, tự trưởng thành với nghề MC có gặp nhiều khó khăn không?

Rất khó khăn bởi vì thời điểm đó không có nhiều phương tiện để tra cứu như bây giờ. Tôi phải vào thư viện, lang thang có khi cả ngày trời muốn tìm một cái gì đó mà chính mình cũng không định nghĩa được nó là cái gì để mà đi tìm (cười).

Tôi đã đọc rất nhiều sách, tài liệu rồi thấy bất kỳ cái gì hay, hữu ích là ghi chép lại. Phải nói là mất rất nhiều thời gian nhưng tôi nghĩ đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời mà có khi bây giờ giới trẻ không có.

- Trong quá trình làm nghề có kỷ niệm nào mà Mỹ Vân khó quên không?

Tôi nhớ chương trình trực tiếp Xuân quê hương diễn ra ở Hoàng Thành Thăng Long. Mặc dù tôi đi rất sớm nhưng tắc đường và cấm ô tô, lúc đó tôi lại chưa được phát thẻ nên không thể vào được mà phải đi gửi xe ở rất xa. Thế nhưng nếu như tôi đi ra chỗ đấy thì chắc chắn sẽ bị muộn giờ cho nên đã chấp nhận vứt xe ở đường Hoàng Diệu rồi đưa chìa khóa cho một anh không biết là anh nào, chỉ thấy đeo thẻ ban tổ chức rồi đi bộ vào địa điểm chương trình đúng giờ (cười).

Mỹ Vân: Tôi tìm được sự thăng hoa khi đứng trên sân khấu làm MC - Ảnh 4.

MC Thảo Vân đến chúc mừng đàn em trong buổi ra mắt sách.

MC chính là cây cầu nối kết chương trình với khán giả

- Được biết chị không chỉ là MC của Đài VTV mà chị còn đang là người truyền nghề, làm cô giáo đào tạo các thế hệ MC trẻ. Tôi hơi tò mò chị nghĩ sao về việc chị nghĩ sao về lớp MC trẻ hiện nay thích bộc lộ cảm xúc cá nhân như khóc, cười khi dẫn dắt trên sân khấu?

Tôi sẽ không nói là đúng hay sai. Tôi chỉ muốn nói rằng, MC chính là cầu nối của chương trình với khán giả vậy người dẫn hãy làm sao vẫn có thể thể hiện được cái tôi của mình nhưng cũng phải luôn nhớ rằng "cái cầu là cái gì?".

Với tôi, cái cầu là cái mà người ta có thể bước qua và mình không phải là ngọn núi để ngăn cách giữa chương trình với khán giả. Nếu để họ nhìn thấy mình giống như một cái chướng ngại vật thì mình phải kìm cái tôi của mình xuống.

- Có thể nói chị là MC đầu tiên của Việt Nam ra sách chia sẻ bí quyết về nghề nghiệp cho những ai muốn trở thành MC. Theo chị nếu áp dụng những gì chị chia sẻ thì khả năng thành công thế nào?

Tôi nghĩ thành công phải tới 60-70%, bởi vì các bạn sẽ có được tất cả các kiến thức cũng như công thức, bài tập mà tôi hướng dẫn. Tuy nhiên dù sao nó cũng chỉ là lý thuyết quan trọng còn ở việc các bạn có thực hành, có luyện tập hay không, tần suất các bạn luyện tập thế nào nữa để có thể chạm tới giấc mơ của mình.

- Truyền bí kíp qua sách, chị có sợ học viện đào tạo MC của mình sẽ sụt giảm học viên?

Nếu như vì cuốn sách của tôi mà thấy rằng như thế là đủ và có thể trở thành những MC tài năng thì đấy cũng chính là cái mà tôi mong muốn.

- Chị có chia sẻ bị mất ngủ nhiều vì làm quá nhiều công việc, chị có nghĩ là mình đang quá ôm đồm không? Ông xã có lo lắng và ủng hộ công việc của chị?

Tôi nghĩ sau ngày hôm nay, tôi cũng sẽ phải thay đổi lại chút. Về ông xã thì anh rất là ủng hộ tôi bởi vì anh biết tôi có thể vất vả chút về thể chất nhưng vui về tinh thần.

Cái sự mất ngủ trong trong cái sự lâng lâng của cảm giác hạnh phúc thì nó cũng khá là tuyệt vời (cười).

- Cảm giác cuộc đời Mỹ Vân như được trải hoa hồng vậy từ sự nghiệp đến gia đình hạnh phúc. Mọi thứ tới với chị có vẻ rất dễ dàng?

Để có mọi thứ không hề đơn giản đâu, mọi thứ đều phải do bản thân mình. Không bỗng dưng mà mình lên sếp, không bỗng dưng mà khán giả yêu mình, không bỗng dưng mà chồng mình yêu mình...

Tất cả mọi cái đều có điều kiện chứ, mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi là tôi đạt được những điều đó nhưng không phải tất cả những điều đấy nó từ trên trời rơi xuống và mình cứ ngồi không mình hưởng. Muốn ăn một bữa cơm ngon thì mình phải vào bếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại