Mỹ: Trúng xổ số độc đắc 1 triệu USD, người đàn ông không ngờ tai nạn ập xuống cuộc đời mình 23 ngày sau đó

Nam Thanh |

Thợ mộc Savastano những tưởng sẽ được đổi đời khi đã lên sẵn kế hoạch chăm sóc sức khỏe, mua một chiếc xe mới và nghỉ hưu đi du lịch. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập tới chỉ 23 ngày sau khi ông mua tấm vé số đổi đời...

Năm 2018 đã khởi đầu một cách trên cả tuyệt vời đối với ông Donald Savastano, 51 tuổi, sống ở thị trấn Sydney, New York, Mỹ. Ông đã mua một tấm vé số của hệ thống giải "Merry Millionaire" tổ chức bởi New York Lottery và đã giành được phần thưởng 1 triệu đô la.

Savastano nói: "Điều này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi, thật sự là như vậy."

Mỹ: Trúng xổ số độc đắc 1 triệu USD, người đàn ông không ngờ tai nạn ập xuống cuộc đời mình 23 ngày sau đó - Ảnh 1.

Sự giàu sang có thể ập tới bất cứ lúc nào, vì vậy, hãy cẩn thận.

Người thợ mộc cũng chia sẻ với báo chí về việc mình sẽ chi tiêu như thế nào, và rằng ông sẽ nghỉ hưu sau khi lãnh được số tiền thưởng ra sao.

Savastano nói rằng: "Có lẽ tôi sẽ mua một chiếc xe tải mới. Nhiều khả năng tôi cũng sẽ nghỉ hưu và đi du lịch đó đây, ai biết được đấy."

Kế hoạch cũng bao gồm một chuyến thăm khám bác sĩ để kiểm tra sức khỏe cá nhân, bởi vì ông không có điều kiện để đi khám bệnh đã từ một thời gian dài trước đó.

Danielle Scott, nhân viên tại cửa hàng nơi Savastano mua tấm vé số đổi đời nói: "Savastano là một người lao động tự do".

"Anh ấy không có bảo hiểm, đồng thời cũng đã không cảm thấy tốt lắm trong một thời gian dài, tôi đoán vậy. Ngay sau khi nhận được tiền thưởng, việc đầu tiên Savastano đã làm là đi khám bác sĩ."

Tin tức sau đó thì không được tốt cho lắm. Savastano được bệnh viện chẩn đoán là đã mắc chứng ung thư giai đoạn cuối.

"Một người bạn của Savastano sau đó đã đến cửa hàng và nói rằng anh ấy bị ung thư phổi, Anh ta cũng nói Savastano nhiều khả năng sẽ không qua khỏi", Scott kể với đài abc7.

Scott cũng không gặp lại Savastano thêm một lần nào nữa. Donald Savastano, 51 tuổi, qua đời vào ngày Thứ sáu vừa qua, chỉ 23 ngày sau khi ông thắng xổ số.

"Tôi đã hy vọng số tiền có thể sẽ giúp cứu mạng ông ấy.", Scott nói.

Phóng sự ngắn về chuỗi may mắn và bi kịch bất ngờ của Savastano cho biết ông sinh ra ở Queens và lớn lên ở Long Island.

Ông quyết định trở thành một thợ mộc lành nghề sau khi làm việc và học hỏi các kỹ năng cưa xẻ đóng dỡ từ cha của mình từ khi còn nhỏ; các sản phẩm của ông cũng rất được mọi người ưa thích.

Được biết tới như là một thợ mộc tài hoa và rất cầu toàn, đồng thời cũng luôn tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, mọi người đều rất thương tiếc khi Savastino lại phải ra đi quá sớm như vậy, nhất là khi thần số mệnh mới chỉ hé cười với ông trong một khoảnh khắc chói lòa ngắn ngủi.

(Theo abc7.com)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại