Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị "ông trùm" bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống

Hoàng Linh |

Từng là một thiên kim tiểu thư giàu có, một diễn viên được ông trùm điện ảnh Hong Kong nâng đỡ nhưng giờ Thẩm Dĩnh Đình phải đi bán thuốc lá mưu sinh.

Xuất thân hào môn, lọt vào mắt xanh của ông trùm điện ảnh

Thẩm Dĩnh Đình sinh ra trong một gia đình khá giả, bố cô là doanh nhân Thẩm Hải Kiện còn mẹ là cựu diễn viên điện ảnh Lý Ảnh.

Từ nhỏ Thẩm Dĩnh Đình đã sống ở Canada nhưng đến năm 2004, cô quyết định về Hong Kong tham gia cuộc thi Hoa hậu. Tuy không đạt được danh hiệu nhưng Thẩm Dĩnh Đình vẫn được TVB chiêu mộ.

Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 1.
Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 2.

Thẩm Dĩnh Đình từ bỏ cuộc sống giàu có, bắt đầu bước chân vào làng giải trí. Trong 3 năm đầu ở TVB, cô chủ yếu nhận những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Bằng chứng thép, Người phát ngôn giỏi luật, Tuế nguyệt phong vân…

Chỉ đến khi tham gia bộ phim Cảnh sát thực tập (2007) và nhận được giải Kim Khúc cho ca khúc hay nhất, Thẩm Dĩnh Đình mới được nhiều người biết đến hơn.

Nhờ vậy cô diễn viên trẻ lọt vào mắt xanh của "ông trùm điện ảnh Hong Kong" Dương Thụ Thành. Người ta thường thấy ông chủ của tập đoàn Anh Hoàng tháp tùng Thẩm Dĩnh Đình đi mua đồ, đưa cô đi du lịch và tham gia các buổi tiệc lớn.

Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 3.

Sự nghiệp của Thẩm Dĩnh Đình cũng bước sang trang khi cô gặp được "ông trùm" Dương Thụ Thành. Cô có được những vai nhiều đất diễn trong các bộ phim như Mẹ chồng khó tính 2, Tú tài yêu thượng đế, Cổ linh tinh thám…

Năm 2009 sau khi kết thúc hợp đồng với TVB, Thẩm Dĩnh Đình chính thức ký hợp đồng 10 năm với tập đoàn Anh Hoàng của Dương Thụ Thành.

Bị "ông trùm" bỏ rơi, phải đi bán thuốc lá kiếm sống

Ngỡ tưởng sự "sủng ái" của Dương Thụ Thành sẽ giúp sự nghiệp của Thẩm Dĩnh Đình thăng hoa, nhưng mọi chuyện lại không được như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về quy tắc ngầm, Thẩm Dĩnh Đình khẳng định: "Nhà tôi rất giàu có, tôi không cần phải dựa vào ‘quy tắc ngầm’ để kiếm tiền".

Có nguồn tin tiết lộ Dương Thụ Thành không hài lòng với câu nói này của Thẩm Dĩnh Đình, hơn nữa vị tỷ phú cũng đã chán chê mỹ nhân họ Dương sau một thời gian cặp kè, nên phũ phàng ruồng bỏ cô.

Sự thực thế nào thì chưa rõ, nhưng thực tế, hợp đồng 10 năm của Thẩm Dĩnh Đình với Anh Hoàng đã nhanh chóng kết thúc chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi.

Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 4.

Rời khỏi tập đoàn Anh Hoàng, mất đi sự ưu ái của "ông trùm điện ảnh Hong Kong", Thẩm Dĩnh Đình chuyển sang làm người mẫu và tiếp viên cho hãng hàng không Cathay Pacific Airways năm 2010.

Nhưng cô cũng chỉ làm công việc này được vài năm. Công ty người mẫu sau đó giới thiệu Thẩm Dĩnh Đình đi bán thuốc lá ở các quán bar tại Hong Kong.

Khi bị bắt gặp làm công việc này, Thẩm Dĩnh Đình chia sẻ: "Tôi làm việc này cũng được một thời gian dài rồi. Mọi người trả tiền, còn tôi lao động kiếm tiền thôi mà.

Tôi thấy như thế này cũng tốt. Không phải tôi muốn rời xa khỏi làng giải trí, mà nhận được công việc nào thì làm việc nấy thôi, đều là công việc cả mà."

Được biết để làm được công việc này, Thẩm Dĩnh Đình buộc phải quên đi việc cô đã từng là ngôi sao. Với mức lương 800 HKD (khoảng 2,4 triệu đồng) cho 2 ngày làm việc mỗi tuần, Thẩm Dĩnh Đình cảm thấy đây là một công việc đơn giản và dễ dàng kiếm được tiền.

Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 5.
Cuộc đời bi đát của mỹ nhân TVB: Bị ông trùm bỏ rơi, phải đi bán thuốc kiếm sống - Ảnh 6.

Hiện nay Thẩm Dĩnh Đình vẫn sống bằng công việc bán thuốc lá. Không còn ai nhận ra cô gái bán thuốc tại các quán bar ấy từng là một diễn viên, được "ông trùm Hong Kong" Dương Thụ Thành nâng đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại