"Nữ thần sắc đẹp Philippines" trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam

Lan Hương |

"Khi ở bên nhau, vợ chồng tôi thường gọi nhau là Mahal, từ đó có nghĩa là tình yêu", Marian Rivera chia sẻ về hôn nhân của cô và nam diễn viên Dingdong Dantes trong cuộc trò chuyện với báo Trí Thức Trẻ.

"Hoàn hảo" đó là từ chính xác nhất để mô tả về Marian Rivera. Ở tuổi 35, cô khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu nhan sắc vạn người mê, sự nổi tiếng và giàu có, "một nửa" đáng mơ ước và những đứa con xinh đẹp như thiên thần.

Với sắc vóc và cuộc sống như mơ, tại Việt Nam, Marian được hâm mộ cuồng nhiệt. Cô thậm chí còn được fan Việt ưu ái dành tặng rất nhiều danh hiệu như "Mỹ nhân đẹp nhất Philipipines", "Biểu tượng nhan sắc Philippines", "Nữ thần sắc đẹp Philippines"...

Nhưng Marian Rivera lại tỏ ra khá khiêm tốn khi được gọi bằng những mỹ từ này. Cô tâm sự với chúng tôi: "Tôi rất hạnh phúc khi nhận được nhiều lời ngợi khen tuyệt vời đến vậy. Thực sự cảm ơn người hâm mộ Việt Nam! Nhưng hãy gọi tôi là Marian Rivera, tôi thích cái tên này hơn" (cười).

Tôi choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam

Giữa các người đẹp đình đám đến từ những làng giải trí hùng mạnh hơn như Kbiz và Cbiz, Marian Rivera thực sự là hiện tượng. Sự yêu mến mà người hâm mộ Việt dành cho nữ diễn viên Philippines không thua kém các mỹ nhân hàng đầu châu Á, thậm chí còn có phần cuồng nhiệt hơn.

Fanpage tại Việt Nam của Marian Rivera hiện sở hữu hơn 300 nghìn lượt like. So sánh với fanpage của hai "nữ hoàng sắc đẹp đình đám xứ Hàn" Song Hye Kyo và Kim Tae Hee với lượt like lần lượt là 238 nghìn và 58 nghìn, con số này hoàn toàn áp đảo.

Trong khi đó trên mạng xã hội, các mỹ nhân Cbiz cũng không thu hút được lượng fan Việt "khủng khiếp" như Marian Rivera. Fanpage của Triệu Lệ Dĩnh sở hữu 268 nghìn lượt like, còn Lâm Tâm Như và Angelababy cũng chỉ thu về khoảng 80 nghìn và 60 nghìn lượt like.

Qua đó có thể thấy, tên tuổi của Marian Rivera được yêu mến có tầm phủ sóng rộng lớn thế nào ở đất nước hình chứ S.

Nhưng vì khoảng cách địa lý nên Marian Rivera không hề hay biết sự nổi tiếng của cô tại Việt Nam lại lớn đến vậy. Chỉ đến khi được chúng tôi chia sẻ, nữ diễn viên mới vỡ òa trong ngạc nhiên và hạnh phúc.

Nữ thần sắc đẹp Philippines trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 3.

Cô bày tỏ: "Tôi choáng trước tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho tôi. Thật vui biết bao khi được các bạn yêu mến đến như vậy!

Tôi vẫn còn nhớ bốn năm trước, khi có dịp sang Việt Nam quảng bá, tôi đã bị "choáng" hoàn toàn khi chứng kiến cảnh hàng trăm người hâm mộ chờ đón mình ở bên ngoài sân bay. Tôi cảm thấy bản thân quá may mắn khi được khán giả ở đất nước các bạn đón nhận nồng nhiệt.

Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, tôi đã trải nghiệm được rất nhiều. Bắt đầu từ công việc người mẫu, tôi đã phấn đấu để trở thành diễn viên thực thụ. Đó là một chặng đường không hề dễ dàng và tôi luôn nỗ lực từng ngày để xứng đáng với tình yêu lớn lao từ các bạn!".

Tôi và Dingdong gọi nhau là Mahal, nó có nghĩa là tình yêu

Marian Rivera được ngưỡng mộ không chỉ vì sắc vóc và tài năng, mà còn bởi cô có cuộc tình siêu lãng mạn với "người đàn ông được khao khát nhất Philippines" Dingdong Dantes.

Sự kết đôi của họ được ví như chuyện cổ tích giữa đời thực khi chàng hoàng tử hào hoa gặp được nàng công chúa tuyệt trần. Marian Rivera và Dingdong Dantes lần đầu gặp nhau vào năm 2007 sau khi được giao vai chính trong bộ phim "Vũ điệu hoang dã".

Màn hợp tác ăn ý giúp cặp đôi trở thành "con át chủ bài" của GMA Network. Sau đó như định mệnh, cả hai liên tục sánh đôi trong hàng loạt tác phẩm đình đám khác như "Chuyện tình nàng tiên cá", "Endless Love"…

Cứ thế, tình yêu giữa Marian và Dingdong nở hoa tự lúc nào và ngày một lớn dần lên. Để rồi sau 3 năm hẹn hò, Dingdong nhận ra Marian chính là người con gái anh muốn nắm tay tới cuối đời.

Màn cầu hôn trên sóng truyền hình của Dingdong Dantes với Marian Rivera

Dingdong đã cầu hôn Marian đến 2 lần. Lần đầu tiên là giữa ngôi nhà vòm thơ mộng chứa hàng ngàn cánh bướm xinh đẹp ở Macau. Lần thứ hai là khi cặp đôi cùng tham gia một show truyền hình, Dingdong đã khiến cả trường quay "nổ tung" khi quỳ gối hỏi Marian làm vợ ngay trên sóng trực tiếp.

Giờ đây, khi nhắc lại khoảnh khắc được Dingdong lồng chiếc nhẫn đính ước vào ngón tay áp út, Marian Rivera vẫn không thôi xúc động và xao xuyến. Cô tâm sự đó là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời mình.

Và Marian đã nói về người đàn ông của đời mình thật ngọt ngào: "Dingdong có tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi tìm kiếm ở một người đàn ông. Anh ấy là một người con trai hiếu thảo, một quý ông tuyệt vời trong mắt tôi và tất cả mọi người.

Nhưng quan trọng hơn cả là anh ấy luôn luôn yêu thương và lo lắng cho tôi. Khi ở bên nhau, chúng tôi thường gọi nhau là Mahal, trong tiếng Philippines từ đó có nghĩa là tình yêu".

Nữ thần sắc đẹp Philippines trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 6.

Tình yêu đã đưa Marian và Dingdong đến bên nhau, buộc chặt cuộc đời họ vào nhau. Tháng 12/2014, cả hai chính thức về chung một nhà sau nhiều năm hò hẹn.

Đám cưới của "cặp đôi vàng Philippines" được ví như hôn lễ hoàng gia bởi quy mô hoành tráng và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình. Đặc biệt hơn cả, Tổng thống Philippines lúc bấy giờ cũng tới tham dự và chúc phúc cho họ.

"Bạn chỉ kết hôn một lần trong đời mà thôi, đó là lý do tại sao chúng tôi làm tất cả để biến đám cưới của mình trở thành một kỷ niệm khó quên nhất", Marian chia sẻ với chúng tôi về hôn lễ thế kỷ giữa cô và Dingdong.

Người ta thường nói: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu", nhưng điều đó không hề xảy đến với Marian Rivera. Bởi sau đám cưới, tình yêu giữa cô và Dingdong không những chẳng hề phai nhạt, mà còn ngày càng nồng nàn và bền chặt.

Nữ thần sắc đẹp Philippines trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 7.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Marian bộc bạch: "Vợ chồng tôi luôn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và có nhiều đam mê chung. Những lúc không bận rộn, chúng tôi thường đi du lịch đến nhiều nơi, cùng nhau trải qua những kỷ niệm đẹp.

Thời còn yêu nhau, Dingdong rất kiên trì "cưa cẩm" tôi. Đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã kết hôn và có con thì anh ấy vẫn luôn dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất".

Tuy vậy cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, giữa Marian và Dingdong cũng có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Tuy nhiên, họ luôn biết cách để hóa giải tất cả.

"Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi cũng có lúc giận hờn. Tôi nghĩ đó là điều tự nhiên và thường xảy ra với bất kỳ cặp vợ chồng nào. Hơn nữa, tôi còn là người hết sức nhạy cảm.

Nhưng tôi cũng rất dễ tha thứ và ở chiều ngược lại, Dingdong luôn biết cách khiến tôi mềm lòng. Khi tôi giận, anh ấy thường gửi cho tôi những tin nhắn ngọt ngào hoặc tặng tôi những đóa hoa xinh đẹp. Có lúc, anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn ở nhà hàng lãng mạn".

Hạnh phúc của tôi chính là gia đình

"Bạn hỏi định nghĩa về hạnh phúc của tôi ở thời điểm hiện tại là gì ư? Đó là gia đình, hạnh phúc của tôi chính là gia đình", Marian Rivera khẳng định.

Cô tâm sự: "Kết hôn giúp tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Khi đã làm vợ và làm mẹ rồi, tôi nhận ra rằng việc xây dựng, vun đắp cho tổ ấm gia đình cũng là một nghề nghiệp của người phụ nữ, và công việc này sẽ làm cho tôi hạnh phúc suốt đời".

Sau gần 5 năm hôn nhân, giờ đây Marian và Dingdong đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Cũng giống như cha mẹ, Zia và Ziggy đang tạo nên "cơn sốt" trên toàn mạng xã hội và được kỳ vọng sẽ trở thành những ngôi sao đình đám trong tương lai.

Nữ thần sắc đẹp Philippines trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 9.

Chia sẻ về những em bé của mình, Marian Rivera lấp lánh hạnh phúc: "Ngay từ nhỏ, con gái lớn của chúng tôi - Zia đã có thiên hướng về âm nhạc. Còn với Ziggy, vì bé còn quá nhỏ nên vẫn chưa bộc lộ nhiều, nhưng chúng tôi nghĩ bé cũng yêu nghệ thuật".

Trước câu hỏi tại sao lại đăng nhiều hình ảnh của Zia và Ziggy trên mạng xã hội như vậy, trong khi các ngôi sao khác thường chọn cách giấu kín để bảo vệ tuổi thơ của các con, Marian đáp: "Tôi nghĩ không có vấn đề gì khi chia sẻ một số hình ảnh của các con trên mạng xã hội, bởi vợ chồng tôi vốn là người của công chúng. Dù vậy, chúng tôi sẽ không cho hai bé gia nhập showbiz quá sớm".

Nữ thần sắc đẹp Philippines trả lời độc quyền báo VN: Tôi choáng trước người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 10.

Hiện tại vì mới sinh em bé thứ hai nên Marian Rivera dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc các con.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi vẫn đang tạm gác lại các công việc. Tôi muốn ở bên Ziggy nhiều hơn, dành cho con trai sự quan tâm và chăm sóc như tôi đã làm cho Zia khi con bé ở độ tuổi của Ziggy. Tôi nghĩ rằng bằng cách đó, Ziggy của chúng tôi sẽ phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc".

Câu chuyện của chúng tôi khép lại khi Marian Rivera quay trở về với công việc thường nhật của một "bà mẹ bỉm sữa". Trước khi tạm biệt, mỹ nhân Philippines không quên gửi lời chào và cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam. Cô cũng bày tỏ hi vọng được trở lại Việt Nam vào một ngày không xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại