Mượn vụ Coutinho, huyền thoại Man United xát muối vào vết thương "cựu thù"

Ngô Trà |

Không bỏ lỡ cơ hội khi Liverpool sắp để Coutinho tuột khỏi tay, Gary Neville lập tức móc máy Jamie Carragher trên mạng xã hội.

Trước thông tin Coutinho tuyên bố sẽ không thi đấu bất cứ trận nào trong màu áo Liverpool nữa, Jamie Carragher - ngôi sao kỳ cựu một thời của đội bóng thành phố cảng lập tức đăng đàn tư vấn cho đội nhà phương án tốt nhất để xử lý vụ việc. Trên tài khoản Twitter của mình, Jamie Carragher gửi thông điệp đến Liverpool:

"Điều tốt nhất mà Liverpool làm lúc này là thương lượng để Coutinho ra đi vào mùa Hè này, như cách mà chúng ta từng làm với Keita, chứ tuyệt đối không thể để để cậu ấy ra đi vào lúc này được. Nếu làm thế, CLB sẽ phải đối mặt thế nào đây?

Mượn vụ Coutinho, huyền thoại Man United xát muối vào vết thương cựu thù - Ảnh 1.

Cuộc chiến chen chân vào top 4 và đấu trường Champions League sẽ trở nên rủi ro nghiêm trọng nếu chúng ta bán cậu ấy ngay trong tháng Giêng, và rất khó để tìm người thay thế. Nếu cậu ấy tiếp tục đình công, Coutinho sẽ phải trả giá".

Rất nhiền fan hâm mộ Liverpool có đồng quan điểm và ủng hộ giải pháp của cựu sao Liverpool nhiệt liệt. Tuy nhiên huyền thoại Man United vốn cuối tuần nào cũng ngồi trên ghế bình luận bên cạnh Jamie Carragher ở đài Sky Sports lại không bỏ qua cơ hội đá đểu "cựu thù". Trên tài khoản Twitter của mình, Gary Neville trích tweet của Carragher nhận xét: "Câu chuyện đáng yêu đấy".

Mượn vụ Coutinho, huyền thoại Man United xát muối vào vết thương cựu thù - Ảnh 2.

Và không chỉ dừng ở đấy, khi tài khoản Twitter của phóng viên thể thao kỳ cựu Marcus Alves thông báo rằng thương vụ Coutinho đến Barca sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới, Gary Neville lập tức "xát thêm muối" nhanh như chớp.

Chỉ sau có 3 phút, Gary Neville trích lại bài viết của Marcus Alves, và kèm theo đấy là lời cổ vũ làm đắng lòng Jamie Carragher: "Đình công / Đình công / Đình công".

Mượn vụ Coutinho, huyền thoại Man United xát muối vào vết thương cựu thù - Ảnh 3.

Trước trận derby nước Anh năm ngoái, Gary Neville đã từng tâm sự trên The Player Tribune rằng giữa Man United và Liverpool là mối quan hệ trên cả hận thù, và anh là người không bao giờ nguôi mối thù với Liverpool, bởi cả tuổi thơ bị trêu chọc bởi chúng bạn là fan Liverpool khi "Binh đoàn đỏ" ngày ấy mới là đội bóng lừng lẫy và giàu truyền thống nhất nước Anh.

Năm 2006, Gary Neville từng thực hiện một pha ăn mừng suốt dọc sân, để chạy đến đúng khán đài của cổ động viên Liverpool để "nhìn vào khuôn mặt tất cả những cổ động viên Liverpool đã hát suốt 89 phút vừa qua, và trong khoảng khắc đó, họ sững sờ. Hoàn toàn sững sờ. Đó là một trong những giây phút thống khoái nhất của cuộc đời tôi".

Xem lại pha ăn mừng trêu tức fan Liverpool hơn 11 năm về trước của Gary Neville:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại