Mua phải “nước thánh” giả, người phụ nữ đã xui càng xui hơn

Thanh Hương |

Tuyệt vọng trước cảnh khốn khó của gia đình, người phụ nữ này đã mua “nước thánh” về để thay đổi tình hình, nào ngờ mọi chuyện còn trở nên bi đát hơn.

Vẫn biết là ngày nay, nhiều người tiêu dùng thường hay bị mắc bẫy của những kẻ bán hàng lừa đảo, thế nhưng ngây thơ như người phụ nữ Singapore dưới đây, bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua nước đóng chai về thì quả là hiếm thấy.

Chị Yang, một phụ nữ 30 tuổi sống ở Bukit Batok, Singapore cùng chị gái, chồng và cha. Bản thân chị và chồng chị đều đang bị thất nghiệp, hai con phải đi làm con nuôi của các gia đình khác, kinh tế chỉ trông cậy vào người chị gái.

Chính vì thế, khi nghe lời dỗ dành ngon ngọt của một người bán hàng rong Indonesia tầm 50 tuổi rằng ông ta có một thứ nước thần kỳ có thể giải quyết tất các vấn đề của gia đình chị, chị Yang đã tin theo.

Được biết, chị gái của chị Yang là khách hàng quen của người bán hàng này.

Chị Yang đã bỏ ra 1450 đô Sing, tương đương 25 triệu đồng để mua chín chai "nước thánh" về, hy vọng giải quyết được hết những khó khăn trong cuộc sống.

Mua phải “nước thánh” giả, người phụ nữ đã xui càng xui hơn - Ảnh 1.

Chị Yang đã đi trình báo cảnh sát về vụ việc.

Chị Yang kể lại: "Tôi không biết tại sao mình lại để bị ông ta lừa. Tôi nghĩ đến hai đứa con và hy vọng có thể dùng sức mạnh của thứ "nước thánh" này để đưa chúng trở về."

Kẻ bán hàng lừa đảo tự nhận là một "chuyên gia về tâm linh" và rằng sản phẩm của ông ta có thể giúp cuộc sống của hai chị em chị Yang trở nên tốt đẹp hơn.

Theo lời người đàn ông kia, mỗi ngày họ phải nhấp một ngụm nước rồi đổ phần còn lại của chai nước lên người. Tuy nhiên, chờ mãi mà chẳng thấy có sự thay đổi tích cực nào trong cuộc sống, họ mới biết mình đã mắc một sai lầm lớn.

Chị Yang gọi điện cho người bán hàng, than phiền về nước thánh và đòi được hoàn tiền. Thế nhưng không những không trả tiền, người đàn ông này lại thuyết phục chị nên mua thêm để có kết quả.

Khi chị Yang từ chối và đe dọa gọi cảnh sát, kẻ lừa đảo cho biết sẽ nguyền rủa các con chị nếu chị không trả thêm tiền.

Cuối cùng, người phụ nữ đáng thương gọi cảnh sát, song cho tới giờ hắn vẫn chưa bị bắt giữ và số tiền chị bỏ ra cũng chưa lấy lại được. Tuy nhiên, chị Yang khẳng định: "Tôi hy vọng việc công khai câu chuyện này sẽ giúp những người khác cảnh giác hơn."

Theo Oddity Central

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại