Mùa giải còn rất xa, nhưng Chelsea đang sớm "tự bắn vào chân" mình?

Cát Tường |

Thành công ngay từ mùa đầu tiên cầm quân ở Stamford Bridge, tuy nhiên đón chờ Conte ở chặng đường sắp tới là đầy rẫy khó khăn chồng chất.

Chỉ sau một mùa giải, Antonio Conte đã trở thành Người đặc biệt của Chelsea. Nhưng ai cũng biết rằng, mùa bóng thứ hai tại Stamford Bridge thường chẳng dễ dàng với bất cứ HLV nào. Và sau ánh hào quang mùa rồi, cựu chiến lược gia người Italia dường như đang tự làm khó mình.

Nếu không có gì bất ngờ, một vài ngày tới thôi, Chelsea sẽ bán Nemanja Matic cho Man United. Trước đó, họ cũng sẽ có Tiemoue Bakayoko. So với Matic thì tiền vệ của AS Monaco được đánh giá cao hơn trong việc thích nghi với triết lý bóng đá của Conte. 

Các HLV đều có sự tính toán cho riêng mình nhưng trong trường hợp này, quyết định của HLV rất dễ khiến Chelsea và bản thân ông phải trả giá đắt.

Ai cũng hiểu từ khi vị chiến lược gia người Italia áp dụng sơ hồ 3 – 4 – 3 cho Chelsea cùng với sự xuất hiện của Kante, vai trò Matic đã không còn nổi trội như thời Mourinho. Bán anh ở thời điểm này và mang về một ngôi sao trẻ đang lên như Bakayoko là bước đi được đánh giá cao. Tuy nhiên, tại sao Chelsea (và Conte) lại không bán Matic cho đội bóng nào khác mà lại là Man United?

Mùa giải còn rất xa, nhưng Chelsea đang sớm tự bắn vào chân mình? - Ảnh 1.

Conte sẽ gặp khó ở mùa giải tới?

Matic là học trò cũ của Mourinho và từng toả sáng dưới tài cầm quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 ưa thích của Mourinho, Matic sẽ là người đóngvai trò vô cùng quan trọng và là hạt nhân giải phóng cho Paul Pogba.

Thử tưởng tượng xem nếu Matic – Pogba ăn ý và toả sáng cùng nhau, sức mạnh của Quỷ đỏ sẽ tăng lên như thế nào? 

Mùa rồi, Man United chỉ đang giai đoạn manh nha thời Mourinho đã là một đội bóng đáng gờm, nếu tạo cơ hội cho họ có đủ nhân tố cần thiết và tốt nhất thì chẳng khác nào Chelsea đang giúp đối thủ mạnh lên. Họ mạnh lên thì The Blues sẽ gặp thêm nhiều khó khăn trên con đường bảo vệ ngai vàng của mình.

Trong khi ấy Bakayoko là ván bài thật sự của Conte. Khác với Matic đã có thời gian chứng tỏ mình tại môi trường Premier League, Bakayoko dù đã có mùa giải xuất sắc trong màu áo AS Monaco nhưng nên nhớ rằng anh chỉ mới 22 tuổi và League 1 khác xa so Premier League. Đặt niềm tin vào Bakayoko mà gạt bỏ Matic không khéo Conte sẽ mất cả chì lẫn chài.

Một trong những điều làm nên thành công của Conte ở mùa giải vừa qua là việc đã tạo nên một tập thể đồng lòng sau thời hậu Mourinho. Nhưng ngay sau mùa giải, ông đối xử phũ phàng với một công thần là Diego Costa chẳng khác gì tự mua phiền phức cho mình. Dẫu Costa là một ngôi sao ngỗ ngáo, nhưng 3 mùa giải qua anh là chân sút số 1 của Chelsea.

Mùa giải còn rất xa, nhưng Chelsea đang sớm tự bắn vào chân mình? - Ảnh 2.

Conte loại bỏ Costa là nước cờ sai lầm.

Cả hai chức vô địch của đội chủ sân Stamford Bridge trong 3 mùa giải gần nhất đều có sự đóng góp cực lớn của Costa. Chưa biết Chelsea có mua được Lukaku hay chân sút xuất sắc nào khác không, mà dù có thì khả năng hoà nhập cũng cần thời gian.

Trong hoàn cảnh như vậy, loại Costa thẳng thừng, vị HLV cá tính không những mang tiếng "chơi không đẹp" mà còn đẩy Chelsea vào thế khó là phải vội vàng tìm người tha thế và nội bộ thêm phần rối ren.

Tuy có vai trò và mức đóng góp khác nhau cho chức vô địch của Chelsea mùa rồi nhưng cả Matic và Costa đều là những ngôi sao xuất sắc.

Gạt họ một cách vội vàng chưa hẳn là bước đi khôn ngoan của Conte. Và việc bán Matic cho Man United càng ẩn chứa nhiều rủi ro về sau. Mùa giải chưa bắt đầu nhưng ông đang tự "bắn vào chân" mình. Đó là những nguy cơ tiềm ẩn cho mùa giải thứ hai tại Stamford Bridge.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại