MU dâng cúp vô địch cho Man City: Thảm họa Mourinho

Khánh Huy |

Thắng đội vô địch và ngay sau đó là thua đội bét bảng, Jose Mourinho có đang làm sai điều gì tại Old Trafford khi để MU thiếu ổn định đến vậy?

Khi kết thúc trận đấu giữa MU với West Brom, nếu không theo dõi từ đầu, chắc chắn một người hâm mộ sẽ tự hỏi rằng, có chuyện gì xảy ra tại Old Trafford vậy? Kết quả 1-0 với chiến thắng dành cho đội bét bảng West Brom trước đội đứng thứ hai MU, liệu có thể coi là hợp lý?

MU dâng cúp vô địch cho Man City: Thảm họa Mourinho - Ảnh 1.
MU thất bại trước đội bét bảng West Brom?

Cảm xúc tương tự có thể đến nếu bật tivi sau 90 phút tại Etihad tuần trước: MU thắng 3-2 trước Man City. Đội bóng đầu bảng với pháo đài bất khả xâm phạm lại gục ngã trước Quỷ đỏ đang vật vờ và hài lòng chiến đấu cho vị trí thứ hai?

Quá thiếu sự ổn định và quá bạc nhược với những đội bóng dưới tay Jose Mourinho - người luôn đề cao kỷ luật và mong muốn có được cỗ máy chiến thắng dù với bất kỳ lối chơi nào.

Xét về khía cạnh tích cực, MU đang là đội bóng gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/2018. Vòng 33 và vòng 34, họ liên tiếp làm cuộc đua vô địch kéo dài hơn cũng như làm cho cuộc đua xuống hạng hấp dẫn hơn với việc West Brom vẫn còn cơ hội trong 4 trận cuối cùng.

MU dâng cúp vô địch cho Man City: Thảm họa Mourinho - Ảnh 2.
Tinh thần thi đấu bạc nhược đã khiến MU thất bại.

Không những thế, MU còn khiến cuộc đua Top 4 trở nên gay cấn hơn khi chính họ chỉ còn hơn đội xếp thứ ba là Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Như vậy, những vòng đấu cuối cùng sẽ rất hấp dẫn với cuộc đua tranh này, nhất là trong bối cảnh, Tottenham và Chelsea đang trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Thế nhưng, nếu là một người hâm mộ MU, chắc chắn chẳng ai có thể chịu được một đội bóng như vậy. Màn trình diễn trước đội bét bảng West Brom có lẽ là một trong những trận đấu thảm họa nhất mà Quỷ đỏ trải qua.

Kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 14 cú dứt điểm (4 trúng đích) nhưng MU vẫn chịu thúc thủ trước West Brom. Thực tế, trên sân Old Trafford, MU là đội chơi kém hơn hẳn trong mặt trận tấn công dù sở hữu thống kê tốt hơn.

Không biết tỷ số đã là như thế nào nếu như Livermore dứt điểm thành công trong hiệp 1 hay Salomon Rondon không chiến tốt hơn?

Tuy vậy, điểm trừ lớn nhất của các cầu thủ MU chính là tinh thần thi đấu mà biểu hiện rõ ràng nhất là Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo.

Trước trận đấu, Jose Mourinho tuyên bố "MU chỉ có tham vọng giành vị trí thứ hai". Đây là một lời tuyên bố có vẻ như không được lòng các cầu thủ dù cho cơ hội còn rất nhỏ, họ vẫn mong muốn trì hoãn chức vô địch của hàng xóm Man City.

MU đã thua về tinh thần ngay khi trận đấu chưa bắt đầu khi trái ngược với tuyên bố có phần buông xuôi của Jose Mourinho, HLV tạm quyền Darren Moore của West Brom mong muốn "làm nên điều kỳ diệu" dù khoảng cách với vị trí an toàn của đội bóng đã là 10 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa.

Tinh thần kém là lý do tại sao MU không thể áp đặt lối chơi lên đội bóng đang hừng hực là West Brom. Họ chắc chắn không muốn vị HLV thứ tư trong mùa giải năm nay phải thất vọng.

Có thể nhận thấy rõ quyết tâm đến từ trung vệ Ahmed Hegazi trong lần thứ hai theo kèm với Romelu Lukaku ở mùa giải này. Mặc dù thua kém về thể hình và cả thể lực, Hegazi vẫn hóa giải hầu hết những tình huống không chiến với tiền đạo người Bỉ.

Tinh thần kém của MU cũng được thể hiện thông qua thái độ thi đấu của Paul Pogba. Ai mà nghĩ được rằng, cầu thủ tỏa sáng rực rỡ trước Man City ở vòng đấu trước lại đá bạc nhược và thiếu quyết tâm đến vậy.

Jose Mourinho giải phóng Pogba hoàn toàn khỏi việc phải phòng ngự khi có Ander Herrera và Nemaja Matic dọn dẹp phía sau. Nhưng rồi, dấu ấn của Pogba để lại chỉ là tình huống nhận thẻ vàng sau khi cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của West Brom.

MU dâng cúp vô địch cho Man City: Thảm họa Mourinho - Ảnh 3.
Dấu ấn duy nhất của Paul Pogba trong trận đấu này.

"Bàn tay của Chúa" không xuất hiện với Paul Pogba và MU lại chịu thất bại. Rõ ràng, may mắn không đến với kẻ không cố gắng. MU bị trừng phạt với thái độ thi đấu hời hợt ở phút 73 sau cú đánh đầu của Jay Rodriguez.

Tinh thần kém của Quỷ đỏ vẫn không thể lên cao trong những phút tiếp theo khi Mourinho buộc phải tung vào sân hai cầu thủ mà ông luôn chê bai: Marcus Rashford và Anthony Martial. Lời tuyên bố "Tôi không biết cách nào để Rashford và Martial ra sân" đã khiến tâm lý thi đấu của hai ngôi sao này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm một lần nữa, Jose Mourinho khiến tinh thần của MU rệu rã.

Tinh thần kém của Quỷ đỏ được thể hiện trong những phút cuối của trận đấu. Họ không muốn hoặc không đủ thể lực để tấn công mạnh mẽ. Tất cả các pha lên bóng đều chỉ nhằm tới việc lật bóng cho Lukaku để rồi trung phong người Bỉ "muốn làm gì thì làm". Nhưng khi Hegazi xuất sắc, Lukaku đã im tiếng và MU thất bại.

Tinh thần kém của Quỷ đỏ đến từ việc Jose Mourinho không quyết tâm chiến thắng. Dù sao, họ vẫn còn trận đấu với Tottenham Hotspurs - bán kết cúp FA để dành sự tập trung.

Tuy nhiên, dù sao, thất bại bạc nhược trước đội bét bảng West Brom cũng khiến cho cổ động viên Quỷ đỏ nổi giận với HLV Jose Mourinho. Làm sao MU có thể thua đội bét bảng ngay sau trận thắng đội nhất bảng? Không phải. Bây giờ phải gọi Man City là đội vô địch Premier League 2017/2018.

MU dâng cúp vô địch cho Man City: Thảm họa Mourinho - Ảnh 4.
Có điều gì sai ở đây không, Jose Mourinho?

MU đã dâng cúp cho Man City và công lớn thuộc về Jose Mourinho với chiến lược khích lệ tinh thần dở tệ. Nhưng không sao, Cúp vô địch Premier League vẫn về với thành Manchester đấy thôi. Có gì đó sai hay không, Jose Mourinho?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại