M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói

Anh Trần |

Premier League sẽ trở lại sau hai tuần nhường sân cho các giải đấu quốc tế. Vòng 13 sẽ được đánh dấu trở lại bằng loạt trận đấu sớm. Trên sân nhà, Manchester United sẽ đón tiếp Crystal Palace.

Đội hình dự kiến ra sân của M.U

(4-3-3): de Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Young; Fellaini, Matic, Pogba; Sanchez, Lukaku, Martial

Quân đoàn Quỷ đỏ đang tìm cách trở lại với những chiến thắng khi họ chào đón The Eagles đến làm khách trên sân khấu Nhà hát của những Giấc mơ.

Như một dấu hiệu hồi sinh từ đống tro tàn đổ nát đầy thất vọng, Manchester United đã cho thấy một số dấu hiệu rất hứa hẹn trước quãng nghỉ National League diễn ra bằng những chiến thắng quan trọng trước Bournemouth và Juventus ở đấu trường Champions League.

Thế nhưng, đà chiến thắng của thầy trò Mourinho bị chặn đứng bởi Gã hàng xóm ồn ào, trong cuộc đụng độ derby thành Manchester.

Đó là quá khứ, là một trận thua 3-1 đáng xấu hổ vào cuối tuần trước mà Người đặc biệt rất muốn quên nhanh.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 2.

Đối thủ của United, những chú đại bàng non Crystal Palace đang phải vật lộn với chuỗi ngày dài thất bại. Đội bóng của cựu HLV tuyển Anh đã chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trong chuỗi 9 trận cầu gần đây nhất mà họ tham gia trên tất cả các mặt trận.

Thế nhưng 7 trận trong số này là các cuộc thảm bại ở giải Premier League. Roy Hodgson và những người đàn ông của mình hiện xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp với 2 thắng, 2 hoà và 7 bại.

Crystal Palace đang phải đối diện với nguy cơ rơi xuống đáy bảng bởi họ chỉ xếp trên nhóm các đôi bóng rớt hạng chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 3.

Trong cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đối thủ này, Manchester United đã thoải mái đánh bại The Eagles đến bốn bàn không gỡ. Đó cũng là lần thất bại thứ 7 liên tiếp trong lịch sử đối đầu của hai đội.

Trước cuộc đụng độ tới đây, hãy cùng tìm hiểu xem Mourinho sẽ dùng những quân bài nào để giành chiến thắng trước “miếng mồi ngon khó cưỡng” mang tên Crystal Palace.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 4.

Có lẽ lần đầu tiên trong mùa giải này, Jose Mourinho có thể tự hào về các cầu thủ của mình trước một trận đấu. Đã không có bất kỳ một chấn thương nào trong danh sách các cầu thủ trụ cột của M.U. Và đây cũng là một trong những dấu hiệu để nhận thấy đội khách sẽ phải trả giá rất đắt cho cuộc đối đầu này.

Trong khung gỗ, cho đến khi nào rời khỏi Nhà hát của những Giấc mơ thì thủ môn chính thức trong danh sách ra sân của M.U mới không có cái tên David De Gea.

Thủ thành người Tây Ban Nha đã là một chọn lựa chắc chắn gần như là duy nhất của Người đặc biệt trong các trận đấu của M.U.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 5.

Cầu thủ 28 tuổi này đã đóng đinh tên mình vào danh sách mặc định của Quỷ đỏ. De Gea đã làm nản lòng hai thủ môn dự bị của M.U, những người mà hầu như không ai nhớ mặt nhớ tên.

Luke Shaw là cầu thủ duy nhất sẽ không có mặt trong thành phần ra sân chính thức của bầy Quỷ do án phạt tích luỹ sau 5 lần phạm lỗi trước đây.

Trong bối cảnh này, Ashley Young có thể sẽ được tung ra sân để thế vai ở phía bên trái trong bộ tứ hậu vệ của Manchester United.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 6.

Trong thời gian gần đây, đội trưởng Antonio Valencia dường như không còn được Mourinho tin tưởng. Bằng chứng là trong một vài trận đấu quan trọng của Quỷ đỏ, ngôi sao chạy cánh người Ecuador đã phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu, Người đặc biệt đã thông báo rằng anh sẽ có mặt trong cuộc chiến chống lại Crystal Palace.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 7.

Sau khi mắc phải một sai lầm trong một trận đấu, hòn đá tảng Eric Bailly đã mất điểm một cách thê thảm trong mắt ông chủ Mourinho.

Hậu quả của nó là chuỗi ngày dài mài đũng quần trên băng ghế dự bị của trung vệ 24 tuổi người Bờ Biển Ngà. Điều này có nghĩa ở trung tâm hàng phòng vệ bốn người của United sẽ là bộ đôi Chris Smalling và Victor Lindelof

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 8.

Trên hàng tiền vệ, như đã nói, tin tốt lành cho người ủng hộ Quỷ đỏ rằng nhà vô địch World Cup người Pháp, Paul Pogba đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đã sẵn sàng xung trận.

Đối tác của anh bên phía cánh phải sẽ là ngôi sao tóc xù người Bỉ, Marouane Fellaini. Cặp đôi này có nhiệm vụ phải “dìu dắt” cầu thủ tiền vệ trung tâm Nemanja Matic.

Ngôi sao người Serbia cần phải nhanh chóng lấy lại phong độ của mình nếu như không muốn đánh mất niềm tin từ ông chủ người Bồ Đào Nha. Hơn ai hết, Matic hiểu rất rõ cái giá phải trả khi để mất điểm trong mắt ông thầy chi li này.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 9.

Trên hàng tấn công, Anthony Martial với phong độ sáng ngời sẽ là một lựa chọn tự động trong đội hình xuất phát của Mourinho.

Các ngôi sao vây quanh vị trí tiền đạo cánh như trái Jesse Lingard, Juan Mata sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có tên trong đội hình.

Trong khi đó, bên phía cánh phải, Lingard và Alexis Sanchez đang tranh nhau một suất đá chính. Tuy nhiên trong cuộc chiến nhỏ này, ngôi sao tiền đạo người Chile đang có những lợi điểm để giành quyền ra sân.

M.U - Crystal Palace: Miếng mồi ngon khó cưỡng của bầy Quỷ đói - Ảnh 10.

Sanchez đã cho thấy một số dấu hiệu đầy hứa hẹn khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia và với sự chứng minh này, cựu tiền đạo Pháo thủ sẽ được Mourinho cho ra sân bên cánh phải trong cuộc chiến chống lại Crystal Palace.

Vai trò trung phong vẫn sẽ do chân sút cao to nhưng vụng về Romelu Lukaku đảm trách. Marcus Rashford buộc phải hài lòng với một vị trí trên băng ghế dự bị.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại