Mourinho và cơn đau đầu về một hàng công bất lực

Triệu Mẫn |

Trong một ngày thiếu vắng đi những trụ cột và cả những cầu thủ thường xuyên lập công, Man United đã không còn là chính mình nữa.

Man United đã bị West Brom chia điểm trong trận đấu ngay tại Old Traffrord ở vòng 30 Premier League. Dù có thể đổ lỗi cho việc đội bóng thiếu hàng loạt cái tên trụ cột bởi những lí do khác nhau song phải nói rằng những cá nhân đêm qua đã không làm tròn nhiệm vụ.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ cho hay: "Hôm nay Antonio Valencia, Ashley Young, Marcos Rojo, Eric Bailly, Fellaini và Carrick đã kiên định, nhưng những cầu thủ khác thì không. Họ không tập trung và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Rõ ràng, đây là một trận đấu đáng thất vọng".

Trong cuộc tiếp đón West Brom ở Old Trafford, Mourinho ra sân với đội hình gồm De Gea, Rojo, Bailly, Carrick, Valencia, Young, Fellaini, Mkhitaryan, Lingard, Martial, Rashford.

Người đặc biệt đã chỉ rõ ra tất cả những cầu thủ chơi ổn và nguyên hàng công của Man United không đáp ứng được yêu cầu từ ông thầy.

"Nhóm 6 cầu thủ nói trên rất kiên định trong cả lối chơi lẫn cách phòng ngự. Nhưng cần đến tình huống quyết định, đáng lẽ những cầu thủ trên hàng công chỉ cần ghi 1 bàn và coi như xong nhưng họ không làm được. Thật quá thất vọng" - Mourinho nói tiếp.

Sau vụ chỉ trích trực tiếp Smalling và Luke Shaw vài tháng trước, đây là một trong số những lần ít ỏi Mourinho bày tỏ sự thất vọng trực tiếp đến các cầu thủ.

Rõ ràng, những nhận định của Người đặc biệt cũng không quá sai khi nhìn vào trận đấu của Man United đêm qua. 

Mourinho và cơn đau đầu về một hàng công bất lực - Ảnh 1.

Sau trận, Mourinho cũng dành lời khen cho thủ thành Ben Foster vì nhiều lần cứu thua xuất thần. Nhưng có lẽ, các cầu thủ Quỷ đỏ nên tự thấy xấu hổ với sự vô duyên trong một trận đấu quan trọng.

Về những cá nhân bị chỉ trích, Lingard thi đấu không đến nỗi nào. Anh nhận được điểm 7 từ Whoscored. Khá bất ngờ khi cầu thủ người Anh không được Mourinho nêu tên trong danh sách khen ngợi bởi lối chơi năng nổ, nhiệt tình.

Anh đã có một cuộc chiến xuất sắc trong hiệp 1 và là cầu thủ sáng tạo nhất của Man United trong suốt trận theo Manchester Everning News. Lingard là điểm sáng hiếm hoi về sự sáng tạo trong CLB này. Có lẽ, với hàng công tịt ngòi và bất lực, Mourinho chẳng thể nhìn nhận và khen ngợi nổi bất cứ một cá nhân nào.

Mkhitaryan thì là cầu thủ chơi tệ nhất. Anh chính là người nhận điểm số thấp nhất trận với 6,1 điểm theo Whoscored. Suốt trận, cầu thủ đầy tốc độ và nhiệt tình này chỉ đóng góp 1 cú sút. Theo nhận xét từ Manchester Everning News, trong hiệp 1 Micki thể hiện màn trình diễn nghèo nàn và trông anh khá mệt mỏi trên sân.

Mourinho và cơn đau đầu về một hàng công bất lực - Ảnh 3.

Hàng công tịt ngòi khiến nỗi buồn của Mourinho dâng cao.

Về phần Martial và Rashford cũng không khá hơn là bao. Cả hai có một ngày thi đấu không thành công và tỏ ra kém hiệu quả. Những tưởng sự vắng mặt của cả Pogba lẫn Ibrahimovic sẽ là cơ hội cho hai cái tên trẻ tuổi còn lại thể hiện nhưng không phải. Tổng cộng 18 cú sút được Quỷ đỏ tung về phía khung thành Ben Foster nhưng không 1 lần trong số đó biến thành bàn thắng.

Sự bế tắc và phung phí các cơ hội được hàng công thể hiện có lẽ sẽ khiến Mourinho nhớ những cái tên đang phải nghỉ ngơi hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại