Mourinho tri ân Maradona, tiết lộ câu "thần chú" giải tỏa mọi lo âu từ Cậu bé vàng

Đoàn Dự |

Giữa Maradona và Mourinho có một tình bạn lớn. Cậu bé vàng vẫn thường gọi điện an ủi Người đặc biệt mỗi khi vị HLV của Tottenham gặp khó khăn.

Mới đây, Mourinho đã có những chia sẻ dài sau khi phải nhận tin Maradona đã vĩnh viễn ra đi. Tâm sự trước truyền thông, HLV của Tottenham kể về tình bạn với Cậu bé vàng:

"Có hai mặt tồn tại của ông ấy là Maradona và Diego. Về Maradona thì mọi người đều biết rồi và sẽ không ai lãng quên ông ấy. Còn về Diego thì đấy là điều rất riêng biệt.

Diego là một người bạn tốt của tôi. Chúng tôi có gặp nhau vài lần ngoài đời, nhưng qua điện thoại thì nhiều lắm. Ông ấy là một con người rộng lượng, có trái tim bao la. Tôi sẽ rất nhớ ông ấy.

Nếu muốn xem Maradona chơi bóng, chúng ta có thể Google bất cứ lúc nào và sẽ lập tức tìm được điều mình muốn. Nhưng với Diego thì không.

Tôi đã dành cả ngày hôm qua (26/11) để kể với các chàng trai của mình (Tottenham) về mối quan hệ với Maradona, về cách chúng tôi ở bên nhau. Đấy là người mà tôi sẽ rất nhớ.

Một điều đặc biệt là ông ấy chỉ gọi cho tôi mỗi khi thua trận, không bao giờ là sau các chiến thắng. Ông ấy biết rằng sau khi thắng, tôi không quá cần những cuộc điện thoại chúc mừng. Nhưng ông ấy muốn ở bên tôi trong những thời khắc khó khăn.

Mourinho tri ân Maradona, tiết lộ câu thần chú giải tỏa mọi lo âu từ Cậu bé vàng - Ảnh 1.

Ngay khi nhận tin Maradona qua đời, Mourinho đã viết trên Instagram cá nhân "Ngài Diego... chết tiệt, ông bạn của tôi. Tôi sẽ nhớ ông lắm" kèm theo biểu tượng trái tim và khuôn mặt khóc.

Sau những thất bại hay thời điểm khó khăn, ông ấy luôn nói "Mou, đừng quên anh là người giỏi nhất". Ông ấy lúc nào cũng bắt đầu như vậy, vì thế nên tôi rất nhớ Diego.

Những người được làm bạn với ông ấy, được dùng chung phòng thay đồ, được trở thành đồng nghiệp với Diego - chúng tôi đều đã có một đặc ân lớn".

Vào ngày 25/11 vừa rồi, Diego Maradona đã qua đời vì đau tim. Hôm nay, 27/11, tang lễ của ông được cử hành tại Argentina trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn NHM. Ông sẽ được chôn cất bên cạnh cha mẹ mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại