Mourinho run rẩy, không dám mạnh miệng sau trận đấu thiệt đơn thiệt kép

Lupo |

Trận đấu với Swansea thật sự là cơn ác mộng đối với Mourinho và các học trò.

Clip Man United 1-1 Swansea:

Mất điểm sau khi ghi bàn dẫn trước, mất 2 cầu thủ (Bailly và Luke Shaw) do chấn thương, rõ ràng Mourinho không thể hài lòng. Phát biểu khi trận đấu gặp Swansea khép lại, Người đặc biệt đổ lỗi cho lịch thi đấu quá dày:

"Chúng tôi mất người và mất điểm, quả là một ngày tồi tệ. Đừng nói Man United trông có vẻ mệt mỏi và kiệt quệ. Thực sự thì chúng tôi đang rất mệt mỏi và kiệt quệ đây. Vừa rồi là trận đấu thứ 9 trong tháng 4, phải đá dày như vậy thì còn gì là người.

Man United có 22 cầu thủ và giờ chỉ còn chừng 13-14 người có thể ra sân. Tôi rất lo ngại về chấn thương của Luke Shaw. Phải rời sân sau 10 phút, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất".

Mourinho run rẩy, không dám mạnh miệng sau trận đấu thiệt đơn thiệt kép - Ảnh 2.

Luke Shaw chấn thương từ quá sớm.

Với tình hình nhân sự hiện tại, Mourinho tỏ ra khá thiếu tự tin trước trận đấu với Celta Vigo vào tuần tới:

"Tôi không muốn nói tới trường hợp Smalling hay Phil Jones. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự hài lòng khi Mata đang nỗ lực hết sức để kịp trở lại với toàn đội.

Thứ Năm tới, chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Dù có thể vào chung kết Europa League hay không, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc cùng các học trò".

Trong khi Mourinho ngập tràn lo âu thì HLV Paul Clement của Swansea lại rất vui mừng:

"Chúng tôi đã chơi đầy bản lĩnh, không để quả penalty kia làm ảnh hưởng đến lối chơi. Nếu Llorente và Sigurdsson ăn ý hơn, Swansea đã có thể thắng trận này. Chúng tôi sẽ cố duy trì phong độ này để trụ lại với Premier League".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại