Mourinho: "Nếu cuộc đua vô địch ngã ngũ, thì tôi đã đi Brazil nghỉ mát rồi"

Ngô Trà |

Dù cho Man City tiếp tục "hủy diệt" Premier League bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà của Swansea, thì HLV Mourinho vẫn giữ nguyên niềm tin và khả năng vô địch của Man United.

Chiến thắng đêm qua trước Bournemouth, dù với tỷ số cách biệt tối thiểu cũng giúp Man United đứng dậy sau trận thua đau đớn trước Man City hồi cuối tuần qua, và trong cuộc họp báo sau trận, Mourinho lại có dịp khẳng định tham vọng vô địch của Man United, dù đang bị đối phương dẫn trước đến 11 điểm:

"Hiện tại, điều chúng tôi quan tâm nhất là phải thắng từng trận đấu của mình. Trước mắt chúng tôi là trận đấu khó khăn với West Brom, và cứ thắng đã, rồi nói chuyện sau.

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League đến tháng Năm mới kết thúc. Nếu nó đã kết thúc thúc từ bây giờ, thì tôi đã bay sang Brazil hay Los Angeles mà nghỉ ngơi cho sướng, chứ còn ở đây làm gì nữa.

Man United có choáng váng sau trận thua Man City không ư? Chúng tôi có đôi chút mệt mỏi và thất vọng, nhưng choáng váng thì không. Đấy là một trận đấu quan trọng, nếu chiến thắng, Man United đã có được đà trở lại, nhưng chúng tôi đã thua. Nó không tốt một chút nào, nhưng biết làm sao được.

Mourinho: Nếu cuộc đua vô địch ngã ngũ, thì tôi đã đi Brazil nghỉ mát rồi - Ảnh 1.

Cú đánh đầu thành bàn của Lukaku đem về chiến thắng cho Man United.

Man City là một đối thủ khó nhằn, và chúng tôi đang ở trong tình thế không tốt. Nhưng nếu chúng tôi ghi được bàn thắng thứ hai để cân bằng tỷ số, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn với Man United rất nhiều".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đánh giá khá cao màn trình diễn của Bournemouth và có những nhận xét tích cực với Luke Shaw - cầu thủ gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua:

"Tôi hài lòng với 3 điểm có được, đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Họ có nhiều hơn chúng tôi một ngày nghỉ, họ có sự phục hồi thể lực tốt hơn, và tinh thần của họ cũng tốt hơn bởi chúng tôi vừa thua trong một trận đại chiến.

Chúng tôi đã có cơ hội để nâng cao cách biệt, Martial đã có cơ hội tốt nhưng bỏ lỡ, Rashford cũng thế, và đến 15 phút cuối cùng, họ ép chúng tôi nghẹt thở.

Về Luka Shaw, tôi sẽ không nói cậu ấy là lựa chọn số 1 hay chỉ là thứ 2. Đơn giản, cậu ấy là một sự lựa chọn. Các bạn hãy nhớ rằng cậu ấy từng phải chịu một chấn thương kinh hoàng, và cuối mùa trước vẫn phải nằm trên bàn phẫu thuật.

Mourinho: Nếu cuộc đua vô địch ngã ngũ, thì tôi đã đi Brazil nghỉ mát rồi - Ảnh 2.

Luke Shaw có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Bournemouth.

Cậu ấy cần nắm lấy mọi trận đấu được ra sân để chứng tỏ mình. Tôi cho cậu ấy cơ hội, như ở trận đấu này, và nhiệu vụ của Luke là phải nắm lấy nó. Tôi cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy ngày hôm nay, nó giúp cậu ấy rất nhiều cho sự trở lại"

Luke Shaw cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây cũng là lần thứ hai hậu vệ người Anh này giành được phần thưởng này trong màu áo Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại