Mourinho - Man United: Sợi dây trói kẻ xốc nổi

Bảo Nam |

Vậy là Jose Mourinho đã chính thức trở thành HLV trưởng Man United. Ván bài đã mở ra và có vẻ như Quỷ đỏ không nắm nhiều phần thắng.

1. Cho dù chuyện Man United sa thải Van Gaal và bổ nhiệm Jose Mourinho đã nằm trong dự liệu của tất cả, nhưng tốc độ 2 sự kiện này diễn ra cũng khiến không ít người bất ngờ. Đến ngay cả người trong cuộc cũng bất ngờ.

Tờ Daily Mail mới đây vừa tìm được một chi tiết khá thú vị: Vào ngày Chủ nhật, HLV Van Gaal còn gửi tới các cầu thủ và các nhân viên của mình kế hoạch sinh hoạt trong những ngày Hè của Man United. Đến thứ 2, ông bị sa thải.

Cho dù biết rằng ghế của mình lung lay, nhưng rõ ràng chính Van Gaal cũng bất ngờ khi bị sa thải chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau khi vô địch FA Cup.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải chuyện nhanh hay chậm (bởi sớm muộn gì nó cũng diễn ra). Vấn đề ở đây là: Man United đang hành động xốc nổi như một kẻ thiếu suy nghĩ và dễ dàng bị Mourinho trói buộc.

Mourinho - Man United: Sợi dây trói kẻ xốc nổi - Ảnh 1.

Man United vẫn để bản quyền hình ảnh Mourinho nằm trong tay Chelsea.

Có lẽ không nhiều CĐV biết rằng, tiền bản quyền hình ảnh của Mourinho vẫn đang được… Chelsea nắm giữ. Có nghĩa là cho dù ngồi ghế HLV trưởng Quỷ đỏ, nhưng một số hoạt động thương mại liên quan tới Mourinho, tiền vẫn về túi Chelsea .

Một CLB lớn như Man United không được phép mắc sai lầm sơ đẳng thế này. Thường thì họ sẽ mua đứt hoàn toàn Mourinho, bao gồm cả bản quyền hình ảnh do Chelsea nắm giữa. Sự vội vàng của Quỷ đỏ vẽ ra một tương lai không được tươi đẹp cho lắm dưới triều đại Mourinho.

2. Chưa bàn đến chuyện lối chơi, chuyện Mourinho sẽ bỏ ai, dùng ai trong kỷ nguyên của mình. Việc Quỷ đỏ hoàn tất bản hợp đồng này vội vàng trong tư thế cửa dưới sẽ tạo điều kiện để Mourinho được đằng chân lân đằng đầu trong nay mai.

Người ta đang vẽ ra viễn cảnh Man United sắp bị chia làm đôi. Một bên là nhóm cựu cầu thủ và những cầu thủ thuộc thế hệ Sir Alex, Moyes, Van Gaal. Bên còn lại là Mourinho, Ed Woodward và con bài đáng sợ nhất: Tay cò siêu hạng Jorge Mendes.

Thời còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đưa Mendes về Bernabeu trên tư cách người đại diện, nhưng thậm chí tay cò này còn có phòng riêng ở đại bản doanh của Real Madrid.

Mourinho - Man United: Sợi dây trói kẻ xốc nổi - Ảnh 2.

Jorge Mendes có tầm ảnh hưởng rất tới các ngôi sao.

Người ta kể rằng, tại Valdebebas, Mendes có thể thoải mái sử dụng phòng tập gym, phòng thay đồ của cầu thủ, ăn sáng miễn phí, ngồi café với nhóm các cầu thủ do ông làm người đại diện. Giống như một ông chủ chứ không phải một tay cò.

Trong thời gian tới, sau khi Mourinho nhậm chức và Man United bắt đầu phải ký các khoản tiền khổng lồ để ông shopping theo ý thích, cũng chính là lúc Jorge Mendes bắt đầu xây dựng đế chế riêng ở Man United.

Mendes không phải một tay cò đơn thuần. Ông là một gã mafia có khả năng điều khiển khá nhiều cầu thủ và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám chống lại mình.

Thậm chí đến ngay việc Jose Mourinho ngồi vào ghế HLV trưởng Man United cũng đang được cho là kịch bản đòi món nợ máu mà Mendes dành cho Louis van Gaal. Bộ đôi này mâu thuẫn kịch liệt và Mendes đã tìm mọi cách để lật Van Gaal, đưa Mourinho về nắm quyền ở Old Trafford.

Trở lại với năm 2011, Mourinho nắm quyền ở Real Madrid và Mendes xây dựng đế chế của mình ở Bernabeu bằng nhóm cầu thủ mà chính ông đang là người đại diện: Cristiano Ronaldo, Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Di Maria và Marcelo Vieira.

Quá nửa đội hình Real nằm trong tay Mendes và hãy hình dung nếu Real Madrid làm phật lòng tay cò siêu hạng này, hậu quả sẽ ra sao nếu nhóm các thân chủ của Mendes đồng loạt nổi loạn?

Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson đã từng làm việc khá nhiều với Mendes. Tay cò này chính là tác giả vụ đưa Bebe về Old Trafford, tạo nên bản hợp đồng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên của Fergie.

Nhưng 12 tháng sau vụ Bebe, Mendes chuộc lỗi bằng thương vụ De Gea và được Alex Ferguson miêu tả là "tay cò tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc".

Nhưng vào thời điểm đó quyền lực của Sir Alex ở Man United quá lớn khiến Mendes không tài nào chen chân vào. Nhưng giờ đây, người ngồi ghế HLV trưởng Man United cũng chính là một thân chủ của Mendes. PCT Ed Woodward lại là không biết nhiều về chuyển nhượng.

Đây quả là mối nguy hại lịch sử với Man United. Nếu họ để quyền lực rơi quá nhiều vào tay Jose Mourinho và Jorge Mendes, hãy cứ coi chừng sau khi kỷ nguyên Mourinho kết thúc, Old Trafford sẽ còn tồi tàn hơn rất nhiều thời Sir Alex mới nghỉ hưu.

Mourinho - Man United: Sợi dây trói kẻ xốc nổi - Ảnh 3.

Mourinho và Mendes sẽ "lũng đoạn" Man United.

Bạn Vua như bạn hổ, nếu Quỷ đỏ chiều chuộng Mourinho-Mendes, họ sẽ được hưởng lợi tài năng của 2 nhân vật kiệt xuất này.

Nhưng Man United buộc phải chấp nhận trở thành con tin của Mourinho và Mendes, chấp nhận từ bỏ lòng tự tôn của mình trong một thời gian khá dài.

Liệu việc bổ nhiệm Mourinho có phải là cõng rắn cắn gà nhà hay không, thời gian sẽ trả lời chi tiết hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại