Mourinho đâu phải Phan Anh, đừng mong ông ta "làm từ thiện"

AQ |

Cùng thời điểm chàng MC Phan Anh sắm vai "trung phong cắm" đầy xông xáo quyên góp từ thiện, Mourinho đến Anfield để đập tan hy vọng được chiêm ngưỡng một trận đấu đẹp của các CĐV.

1. Bằng cách tự bỏ ra hàng trăm triệu đồng, rồi tạo cảm hứng để những tấm lòng hảo tâm khác cùng chung tay đóng góp, Phan Anh - không một chút nghi ngờ, đã trở thành một "Người đặc biệt" trong dư luận Việt Nam.

Ví Phan Anh bằng cụm từ "Special One" là hoàn toàn chính xác. Bởi dù cũng nhiệt tình không kém với việc làm từ thiện, những ngôi sao showbiz "nặng ký" hơn như Đàm Vĩnh Hưng hay Ngọc Trinh lại không được báo giới và dân tình nhắc đến bao nhiêu.

Tất nhiên, bên cạnh một "cơn lũ" những lời ngợi khen, Phan Anh cũng không tránh khỏi những ý kiến dè bỉu, những lời chất vấn thiếu tinh thần xây dựng. Có người độc mồm bảo Phan Anh khôn lanh đánh trúng được tâm lý hướng thiện của đồng loại, phen này tha hồ thăng tiến.

Mourinho đâu phải Phan Anh, đừng mong ông ta làm từ thiện - Ảnh 1.

Những phản ứng tiêu cực nảy ra nhiều hơn sau khi xuất hiện hình ảnh Phan Anh đứng cầm loa điều phối quá trình phân phát quà cứu trợ cho một đám đông đa số đang... đội mũ bảo hiểm. Vẫn đội mũ bảo hiểm tức là vẫn đi được xe máy. Vẫn đi được xe máy tức là đường vẫn khô. Đường vẫn khô tức là...

Nhưng thôi, không bàn sâu về phía người nhận kẻo lại lạc đề. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh rằng Phan Anh thực sự đã có dụng ý tốt, có niềm mong mỏi được sẻ chia, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn. Hãy "vote" cho Phan Anh.

2. Ngược lại, hãy bỏ phiếu chống đối với Mourinho. Đường đường là nhà chiến lược ngạo nghễ nhất hành tinh khi từng vỗ ngực tuyên bố "Tôi chỉ nổi tiếng sau Chúa", đồng thời đang được nắm trong tay đội bóng có tổng giá trị chuyển nhượng đắt đỏ bậc nhất thế giới, vậy mà Mourinho lại không mảy may quan tâm đến ước vọng của khán giả là được thưởng lãm một trận derby nước Anh sôi động, cuốn hút và giàu bàn thắng như thông lệ.

Ở chuyến làm khách trước Liverpool hôm rồi, Man United của Mourinho đã thi đấu bằng chiến thuật bủn xỉn nhất có thể. Man United gần như không thèm sút. Cả trận họ chỉ có đúng một cú dứt điểm trúng mục tiêu. Man United cũng không màng đến việc biểu diễn. Tỷ lệ cầm bóng 35% là thông số thấp nhất của CLB vĩ đại này trong kỷ nguyên Premier League.

Thứ duy nhất mà đoàn quân dưới quyền Mourinho phân phát một cách hào phóng tại Anfield là những pha phạm lỗi hòng ngăn chặn bước tiến của đối thủ. Man United phải nhận 4 thẻ vàng, so với 0 của Liverpool.

Mourinho đâu phải Phan Anh, đừng mong ông ta làm từ thiện - Ảnh 2.

Nhưng thôi, cũng chẳng cần tốn công trách móc làm gì. Tất cả đều biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha có triết lý bóng đá toan tính ra sao. Mourinho không bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh, nhu cầu của người khác. Mourinho luôn chỉ chú trọng tối đa tới lợi ích của bản thân, thành tích của đội bóng mà mình chịu trách nhiệm.

Để đạt được mục tiêu, Mourinho sẵn sàng phủi bay vỏ bọc của một người tử tế. Từ tranh cãi với trọng tài, xô xát với đồng nghiệp cho đến chửi rủa nữ bác sỹ của đội nhà hay móc mắt đối phương, Mourinho làm tất. Với Mourinho, sân bóng là sa trường, không phải nơi làm từ thiện. Tôn thờ bóng đá đẹp rồi bây giờ mất hút như Frank Rijkaard và Zdenek Zeman ư? Không đời nào Mourinho chịu.

3. Nếu các phần quà của Phan Anh có thể đến được tay người này người kia, thì phần quà duy nhất dành cho Mourinho trong trường hợp định chơi tấn công phóng khoáng tại Anfield nhiều khả năng sẽ là một thất bại tơi tả. Vậy nên, đừng đợi Mourinho "thương người" như Phan Anh.

Cần một điều gì đó có tính khả thi hơn để mong ngóng, hãy chờ giới chủ Man United gọi điện mời... Phan Anh về thay Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại