Mourinho đang làm gì để giải quyết bài toán khó nhất Sir Alex để lại?

Hải Đoàn |

Mourinho đã mua Pogba nhưng chừng ấy là chưa đủ để giải quyết bài toán ở khu trung tuyến. Mùa chuyển nhượng này, "Người đặc biệt" cần thêm những nhân tố mới.

1. Trong những năm cuối nhiệm kỳ Sir Alex tại Old Trafford, khu trung tuyến luôn là nỗi lo thường trực của Man United. Michael Carrick là người duy nhất tạo được niềm tin tuyệt đối từ "Ông già gân".

Huyền thoại người Scotland bắt buộc phải sử dụng tiền đạo chủ lực Wayne Rooney để tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa bên cạnh tiền vệ mang áo số 16. Đỉnh điểm cho sự quẫn bách của "Quỷ đỏ" là việc Sir Alex phải đề nghị Paul Scholes xỏ giày trở lại thi đấu vào đầu năm 2012 ở tuổi 37 dẫu "thiên thần tóc vàng" đã tuyên bố giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải trước đó.

Mourinho đang làm gì để giải quyết bài toán khó nhất Sir Alex để lại? - Ảnh 1.

Paul Scholes đã phải xỏ giày thi đấu lại khi đã 37 tuổi.

Sau khi Sir Alex tuyên bố "về vườn ở ẩn", David Moyes lên kế vị và ngay lập tức, "Người được chọn" đưa về Fellaini. Nhưng "đầu xù" chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng cầm trịch và tổ chức thế trận. Moyes ra đi 10 tháng sau đó để nhường ghế cho Van Gaal.

"Tu-líp thép" đã mang đến 3 tiền vệ trung tâm về Old Trafford. Ander Herrera, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin là những cái tên kế tiếp được giao trọng trách lấp đầy tuyến giữa của "Quỷ đỏ".

Đó là chưa kể Daley Blind cũng có thể chơi tiền vệ trung tâm khi cần. Nhưng hiện giờ, chỉ mỗi tiền vệ người Tây Ban Nha là khẳng định được giá trị trong khi "hiệp sĩ mù" người Hà Lan an phận ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái. Schweinsteiger và Schneiderlin ra đi trong tư thế cúi đầu.

2. Mùa hè trước, Mourinho phải dốc hầu bao hơn 89 triệu bảng, lập kỷ lục thế giới về giá trị chuyển nhượng để đưa về Paul Pogba nhưng sẽ vô cùng lãng phí nếu yêu cầu tiền vệ người Pháp tham gia quá nhiều vào khâu phòng ngự trong khi thế mạnh của anh là hỗ trợ tấn công.

Đã có thời điểm Mourinho phải cầu viện đến Michael Carrick song ở tuổi 36, vấn để thể lực khiến tiền vệ người Anh không thể căng sức ở những trận cầu đỉnh cao. Sau thất bại 0-4 trước Chelsea tại Stamford Bridge, "tài sản quý nhất" do Sir Alex để lại phải chấp nhận một vị trí trên băng ghế dự bị và chỉ được Mourinho sử dụng có chừng mực.

Xuyên suốt mùa giải vừa rồi, Pogba và Ander Herrera phải liên tục cày ải để gồng gánh tuyến giữa của Man United. Cũng được Mourinho trọng dụng nhưng Fellaini có vai trò hoàn toàn khác. "Người đặc biệt" sử dụng "đầu xù" để phòng ngự trên không, làm tường cho đồng đội hoặc là điểm đến trong các đường bóng bổng.

Đó đơn giản là giải pháp chữa cháy và rất khó để điều ấy tái diễn trong mùa giải mới, nhất là khi Mourinho có thời gian và túi tiền rủng rỉnh. Bằng mọi giá, "Người đặc biệt" phải đưa về Old Trafford một tiền vệ trung tâm chất lượng để hợp cùng Herrera tạo thành tấm lá chắn ở khu trung tuyến, giải phóng Paul Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

Mourinho đang làm gì để giải quyết bài toán khó nhất Sir Alex để lại? - Ảnh 2.

Herrera là trụ cột cho tuyến giữa của Man United.

3. Sau sự xuất hiện của Victor Lindeloft, Man United sẽ làm mọi cách để chiêu mộ Morata và một cái tên đầy trọng lượng ở khu trung tuyến. Fabinho (AS Monaco), Radja Nainggolan (AS Roma) và mới nhất là cậu học trò cũ Nemanja Matic (Chelsea). Tuy nhiên, sẽ rất khó để Conte cho phép Matic ra đi.

Nainggolan đã 29 tuổi và có vẻ không phù hợp với chiến lược trẻ hóa đội hình của Mourinho. Xem ra, Fabinho sẽ là mục tiêu số một của "Quỷ đỏ" Hè này.

Fabinho vốn xuất thân là hậu vệ phải nhưng nhờ phát kiến của Leonardo Jardim, cầu thủ người Brazil đã thi đấu tuyệt hay ở vị trí tiền vệ trung tâm và là trụ cột giúp đội bóng xứ Công quốc vô địch Ligue 1 cũng như vào đến bán kết Champions League năm nay.

Ở tuổi 23, Fabinho hứa hẹn sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt, với khả năng cảm quan vị trí tuyệt vời, thi đấu càn quét và phát động tấn công ấn tượng, Anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung đầy giá trị cho khu trung tuyến "Quỷ đỏ".

Đã có nhiều thông tin Man United thống nhất mức phí chuyển nhượng với AS Monaco và việc Fabinho khoác lên mình chiếc áo của đội bóng nước Anh chỉ là vấn đề thời gian.

Mourinho đang làm gì để giải quyết bài toán khó nhất Sir Alex để lại? - Ảnh 3.

Fabinho là mục tiêu quan trọng của Mourinho.

Mourinho từng tuyên bố: "Tôi rất tệ khi lựa chọn đội bóng để dẫn dắt. Tôi luôn chọn những đội bóng đang gặp vấn đề lớn. Tôi tới Inter khi đang gặp rắc rối lớn, ở Real và Man United cũng vậy.

"Rắc rối lớn" ở đây là gì? Có nghĩa là khi đội bóng đang muốn giành chiến thắng nhưng họ cách xa ước mong của mình cả vạn dặm". "Rắc rối" của Man United khá nhiều, nhưng một trong số đó là vị trí tiền vệ trung tâm.

Song hãy tin rằng với cái uy của mình, không ai khác, chỉ có Mourinho mới đủ sức giải quyết bài toán hóc búa ở tuyến tiền vệ đã hành hạ Man United trong nhiều năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại