Mourinho bấm bụng chê học trò cưng, khen Ronaldo hết nấc

Ngô Trà |

Học trò cưng dính lỗi nặng dẫn đến bàn thua, trong khi đó học trò cũ tỏa sáng tưng bừng..

Về mà trình diễn của David de Gea, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngậm ngùi nhận xét: "Cậu ấy là học trò của tôi, dù đau lòng nhưng tôi cũng chẳng phủ nhận rằng đấy là một lỗi lầm hết sức tồi tệ".

"Tuy nhiên, cậu ấy chưa bao giờ phạm phải lỗi ấy khi thi đấu trong màu áo Man United, thay vào đó đã chơi cực kỳ xuất sắc cả mùa giải, với những màn trình diễn tuyệt vời. Chẳng thể ngờ điều đấy lại xảy đến với cầu thủ xuất sắc nhất như De Gea.

Điều tốt là với những người xuất sắc nhất như cậu ấy, trận tiếp theo chúng ta sẽ lại thấy cậu ấy vẫn ở đấy, không sợ sệt, sẽ cực kỳ tự tin để hỗ trợ các đồng đội hết mình".

Mourinho bấm bụng chê học trò cưng, khen Ronaldo hết nấc - Ảnh 1.

Cũng trả lời tờ Nước Nga Ngày nay, Mourinho không tiếc lời khen ngợi dành cho cậu học trò cũ Ronaldo:

"Có những cầu thủ chơi tốt một vài trận, có những cầu thủ trận nào cũng chơi tốt, và có những cầu thủ được dành cho những trận cầu đặc biệt. Ronaldo là cầu thủ được dành cho những trận cầu đặc biệt".

Một ngày trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, khi được hỏi về sự khác biệt giữa Ronaldo ở Real Madrid với Ronaldo ở ĐTQG Bồ Đào Nha, HLV Mourinho đã tỏ ra không mấy hi vọng vào một kết quả tốt cho đội bóng quê nhà:

"Ronaldo ở Bồ Đào Nha khác với Ronaldo ở Real Madrid. Chúng tôi (đội tuyển Bồ Đào Nha) không có một Modric hay một Kross".

Mourinho bấm bụng chê học trò cưng, khen Ronaldo hết nấc - Ảnh 3.

Dù không có Modric hay Kross bên cạnh, nhưng đêm qua Ronaldo đã có trận đấu hay nhất trong sự nghiệp với hattrick giúp Bồ Đào Nha cầm hòa thành công với Tây Ban Nha - đội bóng được đánh giá cao hơn và là một trong những ứng cử viên nặng ký của chức vô địch World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại