Một bảo vệ dân phố ở Sài Gòn chết đuối khi tắm sông

Minh Mẫn |

Theo người nhà, bảo vệ dân phố đi tắm sông vào buổi tối cách đây 2 ngày rồi mất tích.

Đến đầu giờ chiều 4/5, thi thể ông Nguyễn Văn Luông (60 tuổi), bảo vệ dân phố của UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM mới được vớt lên bờ, đưa tới nhà xác.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân đi sà lan trên sông Sài Gòn (đoạn qua cụm cảng Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) phát hiện một thi thể trôi trên sông nên trình báo cơ quan chức năng.

Một bảo vệ dân phố ở Sài Gòn chết đuối khi tắm sông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Nhưng khi công an có mặt thì thi thể nạn nhân đã bị nước cuốn trôi. Khoảng vài phút sau thì một người dân đánh cá phát hiện thi thể này nên kéo vào bến phà Linh Đông (quận Thủ Đức) rồi thông báo với cơ quan chức năng.

Lúc đưa lên bờ, thi thể ông Luông đã bị trương phình, mặc quần đuồi, không mặc áo.

Theo người nhà, tối 2/5 ông Luông tắm sông nhưng bị đuối nước rồi mất tích đến nay mới được tìm thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại