Moskva: Trung tướng Nga hy sinh ở Syria là cái giá bằng máu vì sự giả dối của Mỹ

Tất Đạt |

Trung tướng Valery Asapov là sĩ quan cao cấp nhất của Nga hi sinh tại Syria từ khi Nga tham chiến hồi năm 2015.

Ngày 24/9, Trung tướng Valery Asapov - Cố vấn quân sự cấp cao của Quân đội Nga tại Syria đã thiệt mạng khi đang hỗ trợ cấp chỉ huy thuộc Quân đội Chính phủ Syria (SAA) trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor. Ông bị trúng đạn của IS và không qua khỏi do vết thương quá nặng. 

RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 25/9 cho biết, sự hi sinh đau đớn của Trung tướng Valery Asapov tại Syria chính là cái giá Nga "phải trả bằng máu" cho những chính sách "giả dối" của Mỹ.

Cũng theo ông Ryabkov, Moskva nghi ngờ rằng Washington đang có những biểu hiện trái ngược với cam kết tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Nga mong muốn Mỹ sớm thể hiện đúng với tinh thần tiêu diệt IS như đã hứa trước đó. Bên cạnh đó, Nga và Mỹ cũng đang bắt đầu thiết lập đường dây liên lạc ở nhiều mức độ nhằm tránh đụng độ và thương vong không đáng có. 

Cũng trong ngày 25/9, Nga tung những hình ảnh chụp từ trên cao trong khoảng ngày 8/9 đến 12/9 cho thấy quân đội Mỹ đang đồn trú tại khu vực bị IS chiếm đóng trước đây. Tuy nhiên, Mỹ không hề cho người đi tuần tra xung quanh.

Qua đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quân đội Mỹ cảm thấy "an toàn tuyệt đối" trong địa bàn của IS. Tuy nhiên, Trung tâm Chỉ huy Mỹ phủ nhận các cáo buộc.

"Những cáo buộc này đều sai sự thật. Vì lí do an ninh, chúng tôi sẽ không bình luận về các hoạt động, nhân sự và khí tài của quân đội Mỹ và đồng minh tại các căn cứ nói trên," đại diện Lực lượng Tác chiến Hỗn hợp (CJTF-OIR) của Mỹ phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại