Món quà trị giá 16.000 USD, tượng trưng cho mối tình đầu của Napoleon

Nguyễn Hằng |

Đó chính là 1 chiếc nhẫn có thiết kế lạ mắt với mặt ngà voi được gia đình Caroline du Colombier tìm thấy sau 200 năm kể từ sau khi Napoleon Bonaparte tặng nó cho bà.

Đây chính là cổ vật chứng minh tình đầu ngọt ngào của Napolleon Bonaparte, người sau đó trở thành 1 trong những vị hoàng đế vĩ đại của nước Pháp.

Napoleon Bonaparte lúc bấy giờ là một người lính 18 tuổi, quen biết "tình đầu" là Caroline du Colombier khi ông đóng quân ở gần dinh thự của gia đình nàng vào cuối những năm 1780. 

Theo lời kể lại của gia đình Caroline, hai người đã từng cùng nhau đi hái đào trong vườn quả và đi dạo trên đường.

Món quà trị giá 16.000 USD, tượng trưng cho mối tình đầu của Napoleon - Ảnh 1.

Nhẫn vàng 200 tuổi được chạm khắc tinh xảo.

Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn, Napoleon thực sự yêu mến Caroline, người lớn hơn ông 8 tuổi. Ông đã tặng chiếc nhẫn vàng có mặt bằng ngà voi chạm khắc khắc hình những công nhân đang hái anh đào cho mối tình đầu là Caroline.

Napoleon đặc biệt mến Caroline, tuy nhiên mối quan hệ của họ không tiến triển là do ông quá nhút nhát. Sau khi Cách mạng Pháp bùng nổ vào năm 1789, Napoleon từng bước được phong cấp bậc, chức vị cao trong quân đội và không hề gặp lại Caroline trong suốt 20 năm.

Món quà trị giá 16.000 USD, tượng trưng cho mối tình đầu của Napoleon - Ảnh 2.

Napoleon có một mối tình đẹp chớm nở thời trẻ, trước khi ông trở thành Hoàng đế của nước Pháp (1804-1814), một nhà chinh phạt nổi tiếng trên thế giới.

Trong suốt khoảng thời gian mất liên lạc, Napoleon cưới vợ là Josephine và trở thành Hoàng đế nước Pháp, nắm quyền lực, thống trị ở châu Âu từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19.

Trong khi đó, mối tình đầu của ông – Caroline cũng đã yên bề gia thất với một tướng quân đã về hưu và chuyển đến sống ở Lyon. Nhưng Caroline vẫn lưu giữ cẩn thận món quà cuối cùng của người lính xưa trao tặng.

Năm 1805, sau khi tham gia trận Trafalgar (trận thủy chiến ác liệt có sự tham chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, Hải quân Pháp và Hải quân Tây Ban Nha), Napoleon nhận được một bức thư từ Caroline. Ông đã dừng chân ở Lyon để nối lại tình bạn với bà.

Món quà trị giá 16.000 USD, tượng trưng cho mối tình đầu của Napoleon - Ảnh 3.

Chiếc nhẫn vàng có mặt ngà voi chạm khắc cảnh những người công nhân đang hái anh đào.

Tình bạn của họ rất bền chặt cho đến tận khi Napoleon qua đời. Cả hai thường xuyên trao đổi thư từ ngay cả trong thời gian ông bị lưu đày ở đảo St Helena của Anh.

Chiếc nhẫn vàng 200 năm tuổi tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết của hoàng đế Napoleon thưở thiếu thời và cô gái xinh đẹp Caroline.

Cổ vật hiếm có này được truyền lại cho các thế hệ trong gia đình Caroline suốt 200 năm và sẽ được đưa ra bán đấu giá vào ngày 26/3 sắp tới với mức giá khởi điểm là khoảng 16.000 USD.

Ảnh/Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại