Món đồ cổ kỳ lạ vô tình mắc vào lưới của người nông dân, chuyên gia đến xem liền mừng rỡ thốt lên: "Đất nước cảm ơn anh!"

Nguyệt Phạm |

Năm 1957, một người nông dân ở Phụ Nam, An Huy, Trung Quốc đã “đánh bắt” được món đồ cổ kỳ lạ. Các chuyên gia thay nhau cảm ơn anh.

Một người nông dân trong lúc quăng chài đã "bắt" được nhiều món cổ vật. (Ảnh: Kknews)

Một người nông dân trong lúc quăng chài đã "bắt" được nhiều món cổ vật. (Ảnh: Kknews)

Vào một ngày tháng 6 năm 1957, một người nông dân tên Từ Đình Lan ở Phụ Nam sau khi kết thúc công việc đồng áng đã quyết định đi đánh cá để kiếm thêm món ăn cho gia đình. Anh ta di chuyển tới sông Nguyệt Nha và thả chài. Đột nhiên, chiếc chài nằng nặng, anh ngó xuống thì thấy dưới nước dường như có vật gì đó hình tròn.

Món đồ cổ kỳ lạ vô tình mắc vào lưới của người nông dân, chuyên gia đến xem liền mừng rỡ thốt lên: Đất nước cảm ơn anh! - Ảnh 1.

Bình rượu rồng hổ được xác nhận là một trong mười quốc bảo của Trung Quốc. (Ảnh: Kknews)

Thoạt đầu, Từ Đình Lan cho rằng đó là một cái nồi bị hỏng mà ai đó vứt đi. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc, anh ta đột nhiên muốn vớt xem đó cụ thể là vật gì. Vì chài quăng ở mực nước nông nên Từ Đình Lan trực tiếp cúi xuống định dùng tay kéo vật đó lên. Trong làn nước, anh sờ thấy đây là một vật hoàn chỉnh nhưng dù cố cách nào cũng không thể kéo nó lên khỏi lớp bùn được.

Thế là Từ Đình Lan chạy tới một ngôi nhà gần đó mượn xẻng để đào nó lên. Sau một hồi đào bới cật lực, Từ Đình Lan tìm thấy 8 món đồ cổ khác nhau. Trong đó có 1 bình rượu rồng hổ, 1 bức tượng thần thú, 2 cái giá, 2 cái cốc, 2 ly rượu, tất cả đều bằng đồng cổ.

Món đồ cổ kỳ lạ vô tình mắc vào lưới của người nông dân, chuyên gia đến xem liền mừng rỡ thốt lên: Đất nước cảm ơn anh! - Ảnh 2.

Bình rượu này là do quốc gia cổ đại Hổ Phương chế tác. (Ảnh: Kknews)

Từ Đình Lan vô cùng vui mừng và lập tức rửa sạch các món đồ cổ và mang về nhà. Tin tức Từ Đình Lan đi câu nhặt được báu vật đã nhanh chóng lan khắp làng và tới tai của Tương Gia Kì, người phụ trách trung tâm văn hóa huyện Phụ Nam. Ông lập tức tìm tới nhà Từ Đình Lan để xác thực tin đồn.

Sau khi nhìn tận mắt những món đồ cổ, tuy Tương Gia Kì không xác định được niên đại của chúng nhưng ông vẫn khẳng định chúng có giá trị rất lớn. Vì vậy, ông đã nhanh chóng báo cáo với Sở Văn hóa tỉnh An Huy và không quên cảm ơn rối rít anh nông dân.

Đại diện của Sở Văn hóa là ông Cát Giới Bình đã xác định đây đều là những món đồ đồng cổ từ thời nhà Thương, có niên đại hơn 3.000 năm.

Đặc biệt bình rượu rồng hổ cao 50cm, đường kính 45cm, nặng 26,1kg được coi là món đồ cổ giá trị nhất. Bình rượu đó là hợp kim của đồng và thiếc, với kỹ nghệ đúc khuôn trong khuôn ngoài vô cùng tinh xảo. Dù ở hiện đại, công nghệ đúc có cao cấp cũng khó làm được bình rượu tương tự.

Ông Cát Giới Bình bắt tay anh nông dân nọ, còn trao tiền thưởng và nói với anh: "Đất nước cảm ơn anh, nếu không có buổi đánh bắt cá tình cờ kìa, lịch sử về nhà Thương sẽ khuyết đi một phần".

Món đồ cổ kỳ lạ vô tình mắc vào lưới của người nông dân, chuyên gia đến xem liền mừng rỡ thốt lên: Đất nước cảm ơn anh! - Ảnh 4.

Một trong số những món đồ cổ tìm thấy dưới sông. (Ảnh: Kknews)

Theo các chuyên gia, những món đồ đồng của quốc gia Hổ Phương cổ đại chế tác. Chúng chuyên được dùng trong các buổi yến tiệc và lễ tế. Sau này, Hổ Phương bị nhà Thương đánh bại, những món đồ này đã được chôn xuống đất. Khi địa lý và môi trường thay đổi, vùng đất ban đầu đã biến thành dòng sông nên mới tìm thấy chúng ở dưới đó.

Cuối cùng các chuyên gia đã thành công thuyết phục Từ Đình Lan giao nộp các món đồ cổ. Các món đồ đồng được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng tỉnh An Huy. Riêng bình rượu rồng hổ được xác nhận là một trong mười bảo vật hàng đầu của Trung Quốc. Hiện nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Trung Quốc và nằm trong danh sách những kiệt tác bị cấm triển lãm ở nước ngoài.

Tham khảo: Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại