[Mỗi tuần một nhân vật] - Kỳ 2: Tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn của Trương Quốc Vinh

Mass Subteam |

Trước khi là Ca Ca trong lòng mọi người, Trương Quốc Vinh cũng đã có những năm tháng tuổi thơ. Có người từng nói, thuở nhỏ của Ca Ca không vui, vậy không vui là thế nào?

Sau Kỳ 1: Nguyên nhân thật sự về cái chết của huyền thoại Trương Quốc Vinh, chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả kỳ 2 mang tên: Trương Quốc Vinh - Những năm tháng phong hoa tuyết nguyệt.

Kỳ 2 sẽ hé lộ cho độc giả những câu chuyện về cuộc đời thời chưa nổi tiếng, những tháng năm chưa vướng bụi trần, chưa bước chân vào showbiz.

Trương Quốc Vinh-Những năm tháng phong hoa tuyết nguyệt của tuổi thơ

Trương Quốc Vinh, tên thuở ban đầu là Trương Phát Trung, tên này được thay đổi trước khi Ca Ca ra nước ngoài học tập. Bởi vì sợ tên tiếng Anh sẽ bị phát âm thành "phù thũng", Tên tiếng anh chính thức của Trương Quốc Vnh gọi là Leslie.

Ngày 12 tháng 9 năm 1956, Trương Quốc Vinh được sinh ra ở Hongkong, những ngày thơ ấu của anh là những ngày tháng sung túc của một cậu ấm. Trong tuổi ấu thơ của anh, bố mẹ có thể xem như là người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tính cách tâm lý sau này của anh.

[Mỗi tuần một nhân vật] - Kỳ 2: Tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn của Trương Quốc Vinh - Ảnh 2.

Tiểu Trương Quốc Vinh ngày nhỏ

Có người còn từng nói:"Có lẽ thiếu thốn lớn nhất trong cuộc đời của Leslie chính là tình cảm gia đình, một điều tưởng chừng dễ dàng nhưng lại quá khó nắm bắt với anh". 

Đài Trung Ương Bắc Kinh  đã tìm hiểu về cuộc sống thuở bé của anh, một đoạn clip không dài nhưng vừa đủ để mọi người hiểu thêm về nội tâm của Trương Quốc Vinh, hiểu về "bóng ma" thuở bé trong lòng anh.

Bố của anh là Trương Hoạt Hải, một thơ may Âu phục, may trang phục nam có tiếng lúc bấy giờ. Trương Hoạt Hải không xuất thân giàu có, nhưng lại tay không làm nên sự nghiệp, thế nên rất nhiều người trong giới may Âu phục nể trọng ông.

Bố của Trương Quốc Vinh có thể là một nhà may đại tài, những không phải là một người chồng người cha tốt. Ông bận rộn trăm công ngàn việc, quanh năm suốt tháng trừ ngày nghỉ lễ ra, còn lại rất hiếm khi về nhà. Giây phút vui vẻ ấm áp như một gia đình thật sự chính là ngày ông về, cùng nhau ăn bữa cơm uống vài ly. 

Tiếc rằng, một ngày ngắn ngủi vừa trôi đi cũng là lúc Trương Hoạt Hải lại rời đi. Trừ chuyện ham công tiếc việc ra, bố của Trương Quốc Vinh còn có một khuyết điểm mà phụ nữ khó lòng tha thứ: cực kỳ ham mê sắc đẹp. 

Ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, từ những cô gái ở phòng trà bình thường đến những nơi cao cấp đều không ít.

[Mỗi tuần một nhân vật] - Kỳ 2: Tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn của Trương Quốc Vinh - Ảnh 3.

Ảnh trắng đen có Trương Quốc Vinh và bố mẹ của anh

Về mẹ của Ca Ca, anh có hai người mẹ. Một người là mẹ ruột sinh ra anh, người còn lại là mẹ kế. Hai người phụ nữ cùng sở hữu một người đàn ông, ắt sẽ phát sinh mâu thuẫn, gây gổ không vui. 

Cũng chính vì lẽ này mà mẹ kế đã từng đổ nước tiểu vào Trương Quốc Vinh. Lại thêm nhà đông anh em, Quốc Vinh là đứa nhỏ tận thứ mười, vì lẽ đó là trong lòng anh luôn nghĩ rằng cha là một người không có trách nhiệm với gia đình.

Thuở nhỏ, Trương Quốc Vinh ở trong một ngôi nhà 6 tầng lầu, ngoài cha mẹ còn có bà ngoại, hai người giúp việc và cả một đám anh trai chị gái. Trong 10 người anh chị em, người con thứ 3 thứ 4 là thứ 9 đều bị chết yểu. Cũng chính vì ngày sinh của Ca Ca và người anh thứ 9 trùng nhau, người nhà còn cho rằng anh là do cậu 9 "đầu thai chuyển kiếp".

Trong ký ức của anh, thuở ấu thơ chính là: "Luôn là lặng lẽo, cô đơn. Người anh trai nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn tôi 8 tuổi, có thể chơi với tôi sao? Thuở bé cần nhất là sự quan tâm bảo vệ, không có được thì giờ đây làm sao có thể bù đắp."

[Mỗi tuần một nhân vật] - Kỳ 2: Tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn của Trương Quốc Vinh - Ảnh 4.

Chị cả của Trương Quốc Vinh là Trương Lục Bình hơn anh 16,17 tuổi

Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến tuổi thơ của Trương Quốc Vinh quá lớn. Ảnh hưởng to lớn thật sự đến tuổi thơ của anh là anh không ở bên cạnh bố mẹ, trẻ nhỏ không bên cạnh bố mẹ đương nhiên sẽ cảm thấy lạc lõng. 

Nhà có 6 tầng, lũ trẻ sẽ ở tầng dưới, còn những tầng trên cùng là nơi ở của bố mẹ anh và nhà xưởng. Vì lý do để tiện việc quản lý công nhân, bố mẹ anh hoàn toàn tách biệt với con cái. 

Trương Quốc Vinh từng chia sẻ:"Khi đó, người lớn cũng không để ý đến tâm lý của con nít cho lắm. Hoặc là do tôi không may mắn chăng! Nói chung là bố mẹ không để ý lắm chúng tôi đang nghĩ gì, họ cũng không nghĩ đến việc giải tỏa tâm sự cho chúng tôi.

 Ngày đó, bố mẹ nói gì con cái đều phải nghe theo. 

Lúc đó tôi cũng chẳng bị đánh đập gì cả, tôi nghĩ trẻ con bị bố mẹ đánh cũng là một chuyện tốt đẹp, vì tôi đến cả cơ hội được bị đánh cũng không hề có. Càng đừng nói đến khao khát một ngày chủ nhật đẹp trời bố tôi đưa mình đi công viên chụp ảnh".

[Mỗi tuần một nhân vật] - Kỳ 2: Tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn của Trương Quốc Vinh - Ảnh 5.

Anh khao khát tình thân từ thuở bé, về sau vẫn luôn cố gắng xích gần lại mối quan hệ với đấng sinh thành

Những năm tháng tuổi thơ đã ảnh hưởng đến hình thành tính cách sau này của anh. Trương Quốc Vinh luôn nói rằng:"Hôn nhân là một kiểu gánh vác vô hình.", "Nếu như yêu nhau, không có đăng ký kết hôn thì vẫn có thể sống vui vẻ. Nếu như đã muốn chia tay, một tờ đăng ký kết hôn thì cũng thay đổi được gì chứ!".

Anh nghi ngờ cuộc sống gia đình như thế, ít nhiều cũng là do ảnh hưởng từ gia đình.

Mặc dù Trương Quốc Vinh không có tình cảm gì với bố, nhưng đối với đấng sinh thành, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một loại cảm giác. "Bố thương yêu tôi vô điều kiện, mẹ cũng thế. Nếu như hôm nay tôi không phải là Trương Quốc Vinh, mẹ vẫn yêu thương tôi như thế. Bố tôi dù đã qua đời, nhưng tôi nghĩ ông thương tôi lắm, chỉ là không biết cách bày tỏ mà thôi".

Tổng kết lại chặng đường những ngày thơ ấu, Ca Ca từng nói ngắn gọn rằng:"Không có gì đáng giá để nhớ nhung, không có gì đáng giá để tôi phải lưu luyến".

Giai đoạn trưởng thành của Trương Quốc Vinh không xảy ra quá nhiều biến cố, nhưng nó phần nào cũng ảnh hưởng đến những tác phẩm trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh sau này của anh. 

Anh được sinh ra như thể có một sứ mệnh riêng, vậy những tác phẩm nào trong sự nghiệp của an khiến mọi người phải nhớ nhất, một Trương Quốc Vinh đầy lòng kính nghiệp khiến người người say mê như thế nào?

Chúng ta hãy cùng chờ xem Kỳ cuối: Trương Quốc Vinh - Đời người như giấc mộng vào Thứ 7 ngày 25/2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại