Mỗi ngày lết đến công sở, là "đập mặt" vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai...

THIÊN ÁI - TRANH: LÊ TIẾN ĐẠT |

Bị "nhồi" trong thang máy chật cứng, nghỉ trưa với mùi mắm tép thoang thoảng, chẳng tìm thấy ly uống nước của mình đâu nữa... là những nỗi khổ "độc quyền" chỉ có dân công sở mới hiểu.

Dân công sở thường được cộp mác với những hình ảnh sung sướng, quần áo là lượt, ngồi điều hòa mát rượi chẳng biết đến nắng nóng hay mưa dầm bên ngoài.

Nhưng đó chỉ là bề nổi. Trong môi trường làm việc chung với hàng chục thậm chí vài chục con người, những điều khó chịu chắc chắn sẻ nảy sinh.

Nhưng bạn sẽ không chỉ chịu đựng điều đó trong thời gian ngắn mà sẽ "chung sống" với nó suốt từ ngày này qua tháng nọ. Nói theo cách hài hước thì đó là một nỗi khổ "độc quyền" mà dân công sở chẳng chia bớt được cho ai.

Bạn có đang mắc phải bệnh công sở hay trở thành nạn nhân của chứng bệnh này không? Hãy cùng điểm qua những điều gây ám ảnh nhất của dân văn phòng qua bộ tranh đáng yêu này nhé!

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 1.

Đường lên văn phòng mỗi sáng gian nan hơn bao giờ hết vì "cuộc chiến thang máy" không hồi kết. Thường những người tinh mắt, thạo luồn lách, chen sâu chiếm chỗ tốt trong thang máy lại không phải là bạn!

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 2.

Nhưng rồi một ngày bạn may mắn chiếm được một chỗ tốt trong thang máy thì lại xui xẻo đứng cạnh một anh hôi nách. Anh ấy lại còn thích đưa tay lên vuốt tóc làm dáng với chị em.

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 3.

"Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em..."

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 4.

Ăn lén lút trong văn phòng luôn ngon hơn ngồi đánh chén công khai ngoài hàng quán. Nhưng không phải vì thế mà làm khổ đồng nghiệp như thế này!

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 5.

Vật vã chọn quần áo, trang điểm để đi làm xinh đẹp nhưng ai có hay chăng lên văn phòng vẫn cứ lại làm ô sin như ở nhà.

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 6.

Loa phường đã có đề xuất bỏ. Loa văn phòng vẫn hoạt động hết công suất mỗi ngày.

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 7.

Tương truyền rằng nếu bạn đang cần tìm mua món đồ nào đó cực kỳ quý hiếm, hãy vào nhóm buôn bán của dân văn phòng. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 8.

Có một câu chuyện dài tập mang tên: Cuộc truy tìm ly nước mất tích! Thường thì sau khi mất cả buổi để tìm, bạn sẽ thấy nó nằm sau lọ hoa của ai đó hoặc trên bồn rửa mặt nhà vệ sinh, dù chẳng hiểu nổi ly nước của mình đã "đi" như thế nào.

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 9.

Có thể bạn đã biết: Văn phòng là chốn vỗ béo tốt nhất!

Mỗi ngày lết đến công sở, là đập mặt vào chừng này nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai... - Ảnh 10.

Thôi thì suy nghĩ tích cực rằng chuẩn mực cái đẹp đang thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại