Mở miệng mắng Chelsea, Jose Mourinho đang kể tội chính mình

Vân Bình |

Mourinho vừa đăng đàn chê bai Chelsea đá tử thủ. Nhưng ông quên rằng, mình đã từng có một thời như thế...

1. Mới đây, khi được hỏi về khả năng vô địch của Man United, Jose Mourinho tỏ vẻ khá e ngại: "Bạn phải chấp nhận sự thật và hiểu rằng mọi thứ rất khó khăn. Mọi thứ không chỉ là sự khác biệt về điểm số, mà còn khác về triết lý bóng đá của Chelsea".

"Họ ghi một bàn thắng và họ giành chiến thắng. Họ tập trung phòng ngự. Họ phòng thủ tốt. Khi họ dẫn trước thì trong 20 phút cuối cùng, họ tập trung số đông về phần sân nhà.

Chelsea không quan tâm những gì người ta nói, những gì mọi người nghĩ. Họ chỉ muốn giành chiến thắng. Và vì lý do đó, tôi không thấy họ mất nhiều điểm."

Mở miệng mắng Chelsea, Jose Mourinho đang kể tội chính mình - Ảnh 1.

Mourinho vừa "chê" lối đá của Chelsea

Có thể thấy rõ, Mourinho đang "ngầm" chỉ trích Chelsea áp dụng lối đá dựng xe bus để chống lại và đạp lên cả Premier League. Từ ngày đến Man United, Mourinho không còn những màn chỉ trích đối thủ không thương tiếc, mà thay vào đó ông có phần khiêm tốn hơn, "nhẹ nhàng" hơn.

Nhìn thoáng qua, có vẻ ông đang nói về khả năng vô địch của Quỷ đỏ. Nhưng thật sự, chẳng một câu nào trong bài phát biểu của HLV người Bồ Đào Nha đề cập đến đội chủ sân Old Trafford, mà thay vào đó lại là Chelsea, "người tình cũ" mà ông hằng yêu quý với hai lần tái hôn.

Tuy nhiên, có lẽ Mourinho quên rằng, ông đang nói về hình ảnh của chính mình ở quá khứ. Mọi tai tiếng của vị cựu huấn luyện viên Real Madrid đều đến từ việc chỉ chăm chăm phá lối chơi của đối thủ. Hơn ai hết, ông biết rằng lối chơi "dựng xe bus" để ngăn cản đối thủ ghi bàn chính là một món đặc sản của mình.

Lối chơi phòng ngự của Chelsea được chính Mourinho chứ không một ai khác mang đến sân Stamford Bridge. 

Ông còn sẵn sàng làm mọi cách chỉ để giành chiến thắng về phía mình. Ông ra lệnh đổ cát khắp mặt sân chỉ để phá lối chơi quen thuộc của đối thủ. Ông chỉ trích đối thủ té tát trước trận, móc mắt đối thủ, bị đuổi lên khán đài, bị cấm chỉ đạo... chỉ vì cố gắng gom góp tất cả mọi lợi thế, dù là nhỏ nhất về phía mình.

Mở miệng mắng Chelsea, Jose Mourinho đang kể tội chính mình - Ảnh 2.

Phải chăng ông đang thấy nhớ đội bóng cũ?

Chúng ta đều nhớ Chelsea, rồi Inter Milan rồi cả Real Madrid của Mourinho đều đã dựng xe bus thế nào mỗi khi đối đầu với một Barcelona đầy khủng khiếp lúc đấy. Dù vậy, số lần Người đặc biệt được tận hưởng niềm vui chiến thắng vẫn chẳng thấm vào đâu so với số lần bại trận rời sân.

2. Đối thủ trong cuộc đua vô địch Premier League của Man United đâu chỉ có mỗi Chelsea. Vẫn còn đó những Man City, Liverpool, Arsenal hay Tottenham. Nhưng sao Mourinho lại chỉ mãi nhắc đến Chelsea?

Có lẽ, Người đặc biệt còn mãi nặng lòng với đội bóng cũ. Ông không đành lòng nhìn thấy cũng với những con người đấy, Chelsea của ông thì tụt dốc thảm hại. Còn Chelsea của Antonio Conte, một kẻ ngoại đạo mới chân ướt chân ráo đến nước Anh lại đang bay cao đến vậy.

Không ai có thể hiểu cảm giác đó, nhưng chắc chắc Mourinho rất đau. Đội bóng mà ông từng rất yêu quý bỗng phản bội ông, những cầu thủ mà ông xem như con lại phản bội ông, để rồi một Jose Mourinho vĩ đại với tiếng tăm lẫy lừng và những danh hiệu sáng choang phải cúi gằm mặt mà ra đi, không chỉ một mà đến hai lần.

Thất bại là một điều bình thường. Pep Guardiola, đối thủ lớn nhất của Mourinho hồi đầu mùa đã từng nói rằng "Man City cần thất bại để biết mình yếu chỗ nào". Một người bản lĩnh là người biết cách đứng dậy từ những thất bại, nhưng không phải theo cái cách Mourinho đứng nhìn Man United bị hạ nhục 0-4 tại Stamford Bridge trong ngày ông trở về.

Mở miệng mắng Chelsea, Jose Mourinho đang kể tội chính mình - Ảnh 3.

"Bộ ba" huyền thoại Bobby Charlton, Denis Law và George Best đang đau đớn nhìn "màn đêm" bao quanh Old Trafford

Điều vị huấn luyện viên 52 tuổi và United cần làm là quên đi tất cả những hào quang dĩ vãng từ quá khứ và đứng dậy để chứng tỏ rằng mình bản lĩnh. Quỷ đỏ đã phải chịu quỳ gối quá lâu rồi kể từ ngày "bố già" vĩ đại ra đi. Có những đội bóng hai, ba chục năm chẳng giành được bất cứ thứ gì, nhưng với United, ba năm cay đắng ê chề dài đằng đẵng đã là quá đủ.

Rõ ràng là Mourinho cần phải quên Chelsea đi. Ông đang làm việc ở một đội bóng vĩ đại hơn Chelsea gấp nhiều lần. Đến đội bóng này là khát khao của mọi người, chẳng riêng gì ai. Chính Mourinho đã nổi điên khi Sir Alex chọn David Moyes chứ không phải ông là người kế nhiệm đấy thôi!

Những cổ động viên Quỷ đỏ biết rằng đầu mùa đội bóng có mắc phải đôi chút trục trặc. Sân Old Trafford bị ma ám và đội bóng quá thiếu may mắn. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, nửa đỏ thành Manchester đã trở lại, đã biết cách ghi bàn và biết cách giành chiến thắng.

Mở miệng mắng Chelsea, Jose Mourinho đang kể tội chính mình - Ảnh 4.

Các cổ động viên Quỷ đỏ đang cảm thấy nhớ những khoảnh khắc này

Hơn ai hết, tất cả mọi người đều tin rằng, với ông, Quỷ đỏ sẽ lại vĩ đại thêm một lần nữa. Toàn tâm toàn ý với Man United, ông hoàn toàn đủ khả năng đưa đội bóng đến thành công.

Một điều nữa, đã đến lúc một "Người đặc biệt" trở lại, áp đảo tinh thần đối thủ, chứ không phải đá chai nước để lên khán đài ngồi một mình. Ander Herrera mang cá tính Quỷ đỏ ở trên sân thôi chưa đủ, cả đội bóng cần Mourinho mang cá tính ngoài đường pitch, vì Sir Alex cũng đã từng như thế.

Thế nhé, Jose! Và chúng ta sẽ trở lại Anfield với con số 21!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại