Mở đại tiệc... "bắn chim", cường địch ở châu Á khiến Việt Nam vừa mừng vừa lo

Đoàn Dự |

Đêm qua, đối thủ của Việt Nam ở bảng D, Asian Cup 2019 là Iraq đã có trận kịch chiến với Saudi Arabia trong khuôn khổ giao hữu quốc tế.

Trên BXH FIFA, Iraq đứng thứ 89 còn Saudi Arabia đứng thứ 71. Trận đấu giữa 2 đội đã diễn ra cực kì hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, cuộc chiến này lại phơi bày 1 thực tế là khả năng dứt điểm còn có phần thiếu tinh tế của cả đôi bên.

Theo thống kê, Saudi Arabia là đội chiếm tiện nghi hơn, khi kiểm soát bóng 59%, nhưng lại chỉ tung ra được 5 lần dứt điểm, trúng đích 2 và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận. Còn Iraq bắn phá khung thành đối thủ tận 11 lần, trúng đích 6 nhưng cũng chỉ có 1 bàn thắng ở phút 71.

Giao hữu quốc tế: Saudi Arabia 1-1 Iraq

Đôi bên đều tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn, đánh tiếc cứ thế bỏ lỡ. Về phía Iraq - đối thủ của Việt Nam tại Asian Cup, lối chơi của đội bóng này là rất đa dạng, với các mảng miếng tấn công biên, phối hợp trung lộ đầy biến hóa. Chính nhờ thế, Iraq dù kiểm soát bóng ít hơn, nhưng tạo được nhiều sóng gió về phía địch thủ.

Chứng kiến lối chơi của Iraq, HLV Park Hang-seo hẳn vừa mừng vừa lo. Lo vì địch thủ rất mạnh, nhưng cũng mừng khi họ có thiếu sót lớn ở khả năng dứt điểm. Song từ nay đến Asian Cup còn dài, sẽ còn nhiều thời gian để Iraq cải thiện mặt này và họ chắc chắn sẽ cùng Iran, Yemen trở thành vật cản khó vượt của Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại