Minh Tuyết: "Tôi là người gần gũi Khánh Ly nhất, kể cả những lúc cô buồn"

Hoàng Tùng |

"Cô không bao giờ cười hở răng, mà chỉ cười mỉm thôi. Nụ cười đó, tôi không thể quên được. Kể cả lúc hát, khi mời bạn diễn đi ra, cô cũng chỉ cười mỉm" – Minh Tuyết xúc động chia sẻ.

Tối qua (22/9), tập 15 chương trình Ca sĩ thần tượng đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Đây là chương trình đặc biệt, theo đó, các thí sinh sẽ phải hóa trang và giả giọng vào những ca sĩ nổi tiếng trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam.

Ấn tượng nhất đêm thi tuần này là tiết mục Niệm khúc cuối của thí sinh Ánh Nguyệt. Trong phần trình diễn của mình, cô sẽ phải hóa thân và giả giọng Khánh Ly, dưới sự trợ giúp song ca của ca sĩ Elvis Trường (trong vai Elvis Phương).

Ánh Nguyệt đã phải mất khá nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu về Khánh Ly, từ cử chỉ, giọng hát, nhả chữ tới điệu bộ, biểu cảm, rồi từ đó học theo một cách nhuần nhuyễn.

Niệm khúc cuối - Anh Nguyệt ft Elvis Trường

Nhờ đó, cô đã có một tiết mục gây ấn tượng lớn. Nếu ở những tuần trước, Ánh Nguyệt không nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía các giám khảo, thì tới tuần này, cô lại được khen ngợi hết lời vì sự xuất sắc của mình.

Trấn Thành cảm thấy rất hứng thú với tiết mục này, anh nói: "Thực sự mà nói, từ cách bố trí sân khấu, hòa âm phối khí tới cách hai người hát với nhau đều cho tôi thấy được một dạ khúc ái tình chân chính, đậm đà. Ai nghe bài này đều cảm thấy hạnh phúc hơn.

Tôi đã nghe cô Khánh Ly và chú Elvis Phương hát bài này ở ngoài đời rồi. Khi anh Elvis Trường ra hát đầu thì chưa vào lắm, nhưng khi Ánh Nguyệt bước tới và đọc chầm chậm thì tôi mắc cười vì y chang cô Khánh Ly.

Minh Tuyết: Tôi là người gần gũi Khánh Ly nhất, kể cả những lúc cô buồn - Ảnh 2.

Tới đoạn điệp khúc, hai người hòa nhau, tôi thấy được đúng thái độ của Elvis Phương luôn.

Ánh Nguyệt hôm nay cho tôi thấy được tất cả nhấn nhá đúng chất Khánh Ly. Chị nhấn chữ rất tinh tế.

Tôi chẳng có gì để nói về tiết mục này ngoài hai chữ: "Tuyệt vời". Hôm nay Ánh Nguyệt rất giống cô Khánh Ly, từ trang phục, ngoại hình tới nhả chữ, nhấn nhá, thái độ. Tôi rất thích tiết mục này".

Ca sĩ Minh Tuyết lại xúc động chia sẻ:

"Hôm nay Ánh Nguyệt đẹp quá, không gì đẹp hơn một tà áo dài trắng. Tôi là người gần cô Khánh Ly nhất, nên tôi muốn nói thêm rằng, dù lúc hát hay ở đời thường, cô Khánh Ly cũng luôn có một nụ cười mỉm.

Cô không bao giờ cười hở răng, mà chỉ cười mỉm thôi. Nụ cười đó, tôi không thể quên được. Kể cả lúc hát, khi mời bạn diễn đi ra, cô cũng chỉ cười mỉm.

Bởi vậy, trong lúc Ánh Nguyệt hát, nếu bạn cười như cô Khánh Ly thì sẽ giống được cái hồn của cô, tạo cảm giác như chính cô đang đứng đó chứ không phải một ai khác.

Minh Tuyết: Tôi là người gần gũi Khánh Ly nhất, kể cả những lúc cô buồn - Ảnh 4.

Minh Tuyết giả nụ cười của Khánh Ly

Tôi là người gần cô Khánh Ly nên tôi biết. Có những lúc cô buồn nhất, tôi gặng hỏi: "Cô sao rồi, cô khỏe không cô?", thì cô cũng chỉ cười mỉm. Nụ cười đó là nụ cười tượng trưng của cô Khánh Ly.

Tôi ít khi mặc áo dài trắng, nhưng trong một clip song ca với cô Khánh Ly, tôi cũng mặc một tà áo dài trắng giống cô".

Minh Tuyết: Tôi là người gần gũi Khánh Ly nhất, kể cả những lúc cô buồn - Ảnh 5.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng đưa ra nhiều nhận định. Cô nói: "Hôm nay mọi người dành cho Ánh Nguyệt nhiều lời khen vì cô Khánh Ly tượng trưng cho sự mộc mạc nên mọi người nhìn thấy cô ở bạn.

Nguyệt có ưu điểm là càng hát ở quãng trầm lại càng ấm lại, dù hát cao ở giọng thật bị chói".

Đến ca sĩ Elvis Trường sau khi song ca với Ánh Nguyệt xong cũng phải thừa nhận: "Tôi hâm mộ cô Khánh Ly lâu rồi, mà khi hát chung với Ánh Nguyệt cứ tưởng như đang đứng cạnh cô Khánh Ly vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại