Minh Nhựt "kêu cứu", Ban kỷ luật VFF lập tức trả lời

Thái Hải |

Trưởng Ban kỷ luật VFF ông Nguyễn Hải Hường cho biết sẽ thành lập Hội đồng để xem xét đơn xin giảm án của thủ môn Minh Nhựt ngay trước khi V-League 2018 khởi tranh.

Gần một năm ngày nhận án phạt cấm thi đấu hai năm từ Ban kỷ luật VFF sau sự cố trên sân Thống Nhất ngày 19/02/2017 giữa TP.HCM và Long An. Mới đây, thủ môn Minh Nhựt đã nộp đơn xin giảm án với mong muốn được thi đấu trở lại, kiếm tiền lo cho gia đình và mẹ già.

Chia sẻ với truyền thông những ngày đầu năm mới 2018, thủ môn gốc An Giang cho biết: "Nhân dịp đầu năm, tôi hy vọng có thể được giảm án để trở lại ở đầu mùa giải này. Tôi muốn kiếm tiền để nuôi mẹ già và hai đứa con.

Cả năm qua, tôi rất nhớ bóng đá. Tôi luôn mong ước được trở lại chơi bóng như ngày xưa. Hy vọng năm mới thì điều ước này sẽ thành hiện thực và có thêm sự may mắn".

Minh Nhựt kêu cứu, Ban kỷ luật VFF lập tức trả lời - Ảnh 1.

Trao đổi với chúng tôi về việc có giảm án cho Minh Nhựt hay không khi mà thủ thành này đã thực hiện được gần một nửa thời gian so với án phạt hai năm. Trưởng Ban kỷ luật của VFF ông Nguyễn Hải Hường cho hay:

"Hiện tại, Ban kỷ luật VFF đã nhận được đơn xin giảm án phạt của thủ môn Nguyễn Minh Nhựt. Chúng tôi sẽ thành lập Hội đồng để xem xét về trường hợp này. Thời gian cụ thể chưa có nhưng chắc chắc sẽ được quyết định trước khi V-League 2018 khởi tranh.

Yếu tố quan trọng để xem xét giảm án là người bị xử phạt phải thực hiện được một nửa số thời gian. Hơn nữa phải có thái độ cầu thị trong thời gian đó. Cả hai điều này Minh Nhựt đều có thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, việc có giảm án cho Minh Nhựt hay không là quyết định của Hội đồng gồm 5 người. Nếu tôi có quyền đó thì sẽ ký ngay không cần suy nghĩ gì cả".

Một năm trước trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa TP.HCM và Long An ở vòng 6, V-League 2017 đã trở thành tấn bi-hài kịch, sau khi các cầu thủ đội khách phản đối quả 11m của trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi cho đội nhà.

Thủ môn Minh Nhựt sau đó là tâm điểm của mọi sự chú ý khi có hành động quay lưng lúc tiền đạo Dyachenko thực hiện quả 11m. Dù rất ăn năn hối cải và mong muốn được giảm án ngay thời điểm đó để có tiền lo cho mẹ già đang bị bạo bệnh. Nhưng những bốc đồng nhất thời đã khiến thủ môn này phải "ngồi chơi xơi nước" hơn 1 năm qua.

Những nỗi sợ hãi của HLV Park Hang-seo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại