Minh Khuê độc thân ở tuổi 38: "Kết hôn, sinh con mà không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình"

Cao Thanh Hương |

Sau những dang dở tình cảm, ở tuổi 38, Minh Khuê vẫn lẻ bóng nhưng cô chẳng những không buồn mà còn cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên với cuộc sống hiện tại.

"Tôi mới chia tay bạn trai kém 10 tuổi, chuẩn bị cưới"

- Minh Khuê từng có dự định sinh con trong năm 2023, giờ đã cuối năm rồi… dự định đó thế nào?

(Cười) Dự định đó thay đổi rồi. Tôi mới chia tay bạn trai chuẩn bị cưới. Đó là cú sốc lớn nhưng giúp tôi ngộ ra nhiều điều và tập trung vào tu tập. Tôi nhận ra là để sống hạnh phúc thì không nên tự ràng buộc vào những "chấp niệm".

Lúc đó, tôi quá chấp niệm vào việc phải kết hôn, sinh con vào tuổi đó và muốn bản thân phải thực hiện được đúng kế hoạch đặt ra. Đôi khi việc mình quá chấp niệm như vậy thì sẽ chưa hẳn đúng người, đúng thời điểm.

Đối với tôi bây giờ, sống sao để bản thân thấy hạnh phúc trong mỗi phút giây là quan trọng nhất, mọi thứ còn lại thì tùy duyên.

Minh Khuê độc thân ở tuổi 38: Kết hôn, sinh con mà không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình - Ảnh 1.

Diễn viên Minh Khuê (ảnh trong bài do NVCC).

- Hiện tại, Minh Khuê ngộ ra được điều đó nhưng thời gian đầu sau khi chia tay thì sao? Khi đã đặt ra một kế hoạch như vậy, chắc chắn không chỉ là sự nghiêm túc mà còn là rất nhiều tình cảm. Và khi mọi thứ đổ vỡ thì tôi tin là không dễ dàng để vượt qua?

Thời gian đầu tôi suy sụp rất nhiều, thậm chí có lúc nghĩ tới chuyện tự tử. Dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ thoáng qua chứ chưa dẫn tới hành động cụ thể. Tuy nhiên, cú sốc này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Cách mà chúng ta vượt qua biến cố nhỏ khác với cách mà chúng ta vượt qua một biến cố lớn. Điều may mắn là tôi đã vượt qua biến cố khá nhanh, sau vài tháng là tinh thần tôi đã dần bình ổn trở lại.

- Vậy nguyên nhân đổ vỡ là gì?

Bạn ấy là người muốn dừng lại, dù không có một lý do nào rõ ràng, cụ thể nên đây cũng là một trong những điều khiến tôi khó chấp nhận được hiện thực. Sau này, khi xâu chuỗi lại mọi thứ thì tôi nghĩ là, có thể vì bạn ấy quá trẻ, kém tôi 10 tuổi.

Bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng để thấu hiểu được một người trẻ như vậy. Có những điều bạn cảm thấy không hợp nhưng lại không nói ra.

Minh Khuê độc thân ở tuổi 38: Kết hôn, sinh con mà không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình - Ảnh 3.

Minh Khuê từng bị sốc khi bạn trai chuẩn bị cưới đòi chia tay.

- Cơ duyên nào để Minh Khuê tìm tới Phật pháp và tu tập?

Tôi từng ăn chay trường 1 năm nhưng lại nghỉ. Tôi cũng từng tu tập nghiêm ngặt nhưng rồi lại buông. Thời gian xảy ra biến cố, tôi quay lại nghiên cứu Phật pháp nhiều hơn và nhận ra là mình chưa yêu đúng cách.

Tôi nghĩ mình cần thời gian để rèn luyện bản thân, để sau này, nếu tôi còn niềm tin vào tình yêu thì lúc đó, mọi thứ sẽ bền vững.

- Như vậy là Minh Khuê đã bị mất niềm tin vào tình yêu?

Có, nhưng tôi mất niềm tin vào bản thân mình nhiều hơn. Tôi nghĩ là mình yêu không đúng cách và nếu mình cứ tiếp tục đi theo lối mòn thì mối quan hệ nào rồi cũng sẽ kết thúc như vậy.

Tôi cũng có những tổn thương trong quá khứ, nó là gốc rễ gây ra những cơn nóng giận, sự nghi ngờ ở hiện tại. Cho nên, sau khi chia tay, tôi muốn dành thời gian để tu tập, nâng cấp bản thân cũng như thay đổi quan niệm của mình trong một mối quan hệ.

Minh Khuê độc thân ở tuổi 38: Kết hôn, sinh con mà không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình - Ảnh 4.

Nhìn lại, cô nhận lỗi về mình đã yêu sai cách

"Tôi nghĩ mình đã yêu sai cách"

- Minh Khuê nhắc nhiều tới việc yêu không đúng cách, là bạn hay ghen, thích kiểm soát và chiếm hữu đối phương?

Tất cả những gì chị vừa nói, tôi đều có hết. Khi yêu, ai cũng mong muốn và đòi hỏi đối phương sự chung thủy. Đó là điều đúng đắn nhưng bây giờ, người ta đến với nhau quá dễ dàng, ít chuẩn bị và trau dồi bản thân nên ai cũng chỉ tập trung vào việc nhận được gì từ người khác mà quên mất rằng, mình cũng phải cho đi nữa.

Thời nay, để có một tình yêu đến già vẫn nắm tay nhau là điều rất khó vì mọi người thường sống quá vội, ít khi chịu dành thời gian rèn luyện mở rộng lòng bao dung để thấu hiểu và tha thứ cho nhau.

Chẳng hạn, đôi khi người đàn ông cũng có nhu cầu được yếu đuối nhưng mình lại muốn họ luôn phải trưởng thành, mạnh mẽ. Cái tôi quá lớn, mong cầu quá nhiều, nên chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sâu thẳm của đối phương.

Tôi nghĩ mình đã yêu sai cách. Khi quay trở về tu tập, tôi ngộ ra nhiều điều. Nếu bạn ấy không dừng lại, nếu cuộc tình này không dang dở thì có lẽ, tôi sẽ vẫn yêu sai cách như thế. Vì vậy, tôi luôn biết ơn mọi thứ, dù đến hay đi.

Đây là lần đầu tiên, sau một cuộc tình, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, tôi luôn là người kết thúc trước và luôn nghĩ tôi không có gì sai hết, không ngộ ra điều gì nên cứ chia tay hết lần này đến lần khác.

Minh Khuê độc thân ở tuổi 38: Kết hôn, sinh con mà không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình - Ảnh 6.

Từ đó tu tập để chuyển hóa bản thân, hy vọng vào những ngày sau hạnh phúc.

- Khi trải qua nhiều biến cố, nhiều phụ nữ thường nghĩ tới chuyện tự sinh con, không kết hôn. Minh Khuê có bao giờ muốn như thế?

Trước đây, tôi từng muốn vậy vì không muốn kết hôn. Đó là trước khi tu tập. Còn với tôi bây giờ, vạn sự tuỳ duyên, có chồng con hay không, không quan trọng, tôi có hạnh phúc hay không với chuyện đó mới là điều tôi quan tâm.

Nếu kết hôn, sinh con mà khiến tôi không hạnh phúc thì thà tôi ở một mình. Mà muốn được viên mãn tôi cần phải tu tập rèn luyện cho tốt, khi đó tôi mới tự tin được. Tuổi tác không phải vấn đề.

Tôi đã hoàn toàn buông bỏ được những chấp niệm trong chuyện đó, và bây giờ tôi thấy rất nhẹ nhõm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều nhẹ nhàng, không cưỡng cầu.

- Cảm ơn Minh Khuê đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại